Trực tiếp bóng đá Man City - Salford City: Guehi ấn định (FA Cup) (Hết giờ)
(Vòng 4) Man City có bàn thắng thứ hai do công của Marc Guehi và cũng là bàn ấn định tỉ số.
FA Cup | 22h, 14/2 | SVĐ Etihad
Tình huống nổi bật
1’
Trận đấu bắt đầu!
Trận đấu bắt đầu!
3’
Thẻ vàng từ rất sớm!
Nmai của Salford xoạc bóng thô bạo với cầu thủ Man City và nhận ngay thẻ vàng.
6’
VÀ...OOOO!! MAN CITY 1-0 SALFORD!
Rejinders chồng biên cho Ait Nouri băng xuống và căng ngang vào trong. Marmoush chạy cắt mặt, đá nối và trúng Dorrington bay vào lưới.
12’
Phạt góc cho đội khách!
Salford được hưởng phạt góc ở bên cánh phải nhưng cú câu bóng vào chưa tạo ra nguy hiểm.
17’
Không được!
Bóng được treo vào vòng cấm từ chấm đá phải bởi Cherki nhưng đồng đội của cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.
22’
Chấn thương và thay người!
Alleyne xoạc bóng trong vòng cấm của Man City và dính chấn thương. HLV Pep Guardiola phải đưa McAidoo vào sân thay thế.
28’
Sút xa!
Nico quyết định dứt điểm từ xa nhưng bóng đập chân hậu vệ đổi hướng và Man City chỉ có phạt góc.
33’
Giải nguy kịp thời!
Cooper vừa có pha xoạc bóng rất chính xác giúp Salford hóa giải đường phản công nhanh của Man City.
39’
Tiếp tục sút xa!
Man City đang lựa chọn phương án sút xa. Lần này là Foden với pha vô lê ngay từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.
42’
Cứu thua đẳng cấp!
Trafford vừa có bay người cứu thua cho Man City sau pha dứt điểm rất khó của Woodburn.
45’
Bù giờ!
Hiệp một có 2 phút bù giờ.
45+2’
Hết hiệp một!
Tỉ số là 1-0 nghiêng về Man City.
46’
Hiệp hai bắt đầu!
Hiệp hai bắt đầu!
49’
Liên tục dứt điểm!
Reijnders rồi Cherki và Foden đều có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng chưa thể đem về bàn thắng cho Man City.
55’
Phạm lỗi rồi!
McAidoo cho rằng mình đã bị phạm lỗi nhưng trọng tài không cắt còi. Cầu thủ này đuổi theo đốn ngã Nmai và bị thổi phạm lỗi.
60’
Cứu thua tốt!
Nmai có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng Trafford đã khép góc rất chuẩn xác.
68’
Phạt góc cho đội khách!
Salford được hưởng phạt góc, mới chỉ tạo ra hỗn loạn chứ chưa đem về bàn thắng.
73’
Chấn thương!
Graydon đang ngồi trên sân và tỏ ra khá đau đớn. Nhiều khả năng cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu.
77’
Không vào!
Bóng được căng ngang vào trong nhưng Foden không thắng được thủ môn đối phương trong khi Semenyo lại đá bồi không chính xác.
81’
VÀ...OOOO!! MAN CITY 2-0 SALFORD!
Cherki căng ngang khó chịu từ bên cánh trái, thủ môn của Salford đẩy ra và Guehi băng vào đúng lúc để đá bồi cận thành.
86’
Sút quá tệ!
Trong tư thế thoải mái nhưng Reijnders lại đưa bóng lên trời sau đường chuyền đẹp của đồng đội.
90’
Bù giờ!
Hiệp hai có 2 phút bù giờ.
90+2’
Hết giờ!
Chung cuộc, Man City thắng 2-0.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đội khách chuẩn bị tâm lí để... thua
Trả lời truyền thông sau trận, HLV Karl Robinson của Salford City đã hết lời ca ngợi Man City lẫn Pep Guardiola, dù vậy không thừa nhận kết quả trận đấu "có lẽ sẽ khá dễ đoán": "Kết quả có lẽ sẽ khá dễ đoán, chắc chắn là với tất cả mọi người. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng mọi người biết Salford là một đội bóng thực thụ.
Tôi nghĩ trong bất cứ điều gì trong cuộc sống, nếu bạn không thể nắm bắt cơ hội, ngay cả khi bạn biết rằng tỷ lệ thành công rất thấp... Chẳng phải đó mới là ý nghĩa của cuộc sống sao? Thử thách bản thân trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, đối đầu với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Một người từng đoạt Quả bóng vàng, nhiều lần vô địch Ngoại hạng Anh và một huấn luyện viên có lẽ nằm trong top 10 huấn luyện viên vĩ đại nhất mọi thời đại".
"Mồi ngon" của Man City
Man City vừa có chiến thắng dễ dàng trước Fulham tại Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần. Thầy trò Pep Guardiola ghi 3 bàn ngay trong hiệp một qua đó rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 4 điểm trên bảng xếp hạng. Đó là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Man City và là trận bất bại thứ 6 liên tiếp tính trên mọi đấu trường.
Việc có được sự bổ sung đến từ Semenyo và Guehi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 giúp Man City thi đấu thanh thoát hơn hẳn. Trên hàng công, họ không phải quá phụ thuộc vào Haaland nhờ sự bùng nổ của Semenyo, trong khi tuyến phòng ngự chắc chắn hơn với Guehi.
Nhìn sang Salford City, đội bóng thuộc quyền sở hữu của nhóm huyền thoại MU gồm David Beckham và Gary Neville đang thi đấu tại League Two, tương đương giải hạng 4 Anh. Điều này đồng nghĩa đội bóng này không thể là đối thủ xứng tầm của Man City. Sự khác biệt về đẳng cấp từng được Man City tạo ra vào năm ngoái khi họ đánh bại Salford City 8-0 cũng ở FA Cup. Kịch bản ấy hoàn toàn có thể lặp lại ở trận đấu tới.
Arsenal đang đánh rơi những điểm số hết sức đáng tiếc, đúng vào thời điểm nước rút trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Một câu hỏi được đặt ra,...
Nguồn: [Link nguồn]
-14/02/2026 15:18 PM (GMT+7)