Chiều cao ấn tượng và áp lực vô hình
Jeremy Gohier, sinh năm 2010, đã tăng thêm 11 cm chỉ trong một năm, đạt chiều cao 2,29 m khi mới 14 tuổi. Điều này khiến anh trở thành cầu thủ trẻ cao nhất trong số các ngôi sao NBA tương lai, dù còn bốn năm nữa mới đủ tuổi thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Gohier không hoàn toàn hài lòng với món quà trời ban này. Cậu chia sẻ: “Dù đi bất cứ đâu, em cũng bị người ta nhìn chằm chằm. Đôi khi, em ước rằng mình chỉ cao 1,5 m và biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người”. Điều này cho thấy, bên cạnh lợi thế thể hình, Gohier còn phải đối mặt với áp lực tâm lý không nhỏ.
Khởi đầu sự nghiệp và tiềm năng phát triển
Dù là thành viên trẻ nhất đội U16 Canada dự giải vô địch châu Mỹ, Gohier chỉ được thi đấu khoảng 10 phút mỗi trận, ghi trung bình 2,5 điểm và 4,3 rebound. Trận đấu nổi bật nhất của anh là trước Puerto Rico, khi ghi 6 điểm và 6 rebound trong 10 phút. Dù thời gian thi đấu còn hạn chế, Gohier đã được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, đôi tay khéo léo và tinh thần nỗ lực. Anh được dự đoán sẽ là lựa chọn vòng 1 NBA Draft năm 2029.
Sự tự tin và định hướng phát triển cá nhân
Một điểm mạnh khác của Gohier là sự tự tin. Anh khẳng định: “Em chưa bao giờ e ngại chuyện tuổi tác. Dù ở bất cứ đội bóng nào, em cũng là người trẻ nhất”. Gohier không lấy các đồng hương cao lớn như Zach Edey hay Olivier Rioux làm hình mẫu, mà hướng đến phong cách của Giannis Antetokounmpo và Nikola Jokic, nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng toàn diện trong bóng rổ hiện đại.