Billy Vigar, cựu sao trẻ Arsenal, đã qua đời ở tuổi 21 sau khi va chạm với bức tường bê tông trong trận đấu cho Chichester City. Tai nạn xảy ra trên sân Wingate & Finchley, nơi có bức tường gạch sát đường biên. Dù được phẫu thuật và đặt vào trạng thái hôn mê nhân tạo, các bác sĩ không thể cứu sống anh.
Vụ việc khiến làng bóng đá Anh bàng hoàng và tiếc thương. Người hâm mộ cho rằng cái chết của Billy hoàn toàn có thể tránh được nếu không có bức tường nguy hiểm quanh sân. Ngay sau tin buồn, bản kiến nghị “Vigar’s Law” kêu gọi cấm tường gạch quanh sân bóng đã nhận hơn 1.000 chữ ký.
Bên ngoài sân Chichester, người hâm mộ đặt hoa tưởng niệm Billy. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ nỗi đau và hy vọng cái chết của anh sẽ thúc đẩy thay đổi về an toàn sân bóng. Các CLB cũ như Arsenal, Derby County, Eastbourne Borough và Hastings United đều gửi lời chia buồn sâu sắc.