Đang "ngồi mát ăn bát vàng" ở MU, đến Barca mới là lúc Rashford nếm mùi "đời"

Drama bóng đá Malaysia làm chuyên gia ngán ngẩm: "Án phạt này là cơn địa chấn chưa từng có"

"Ông lão" Modric một mình chọi cả "quân đoàn" của Conte: Đỉnh cao đấu trí hay trận chiến không cân sức?

Văn Phong

Fan Real Madrid phẫn nộ: "Rút Guler, Alonso tự dâng chiến thắng cho Atletico"

Trận derby Madrid trên sân Metropolitano tối 27/9 đã chứng kiến một cú sốc lớn khi Real Madrid thất bại 2-5 trước Atletico Madrid. Dù từng vươn lên dẫn trước, Real lại đánh mất thế trận sau giờ nghỉ, để đối thủ tận dụng triệt để các sai lầm phòng ngự. Đặc biệt, màn trình diễn mờ nhạt của những ngôi sao như Jude Bellingham, Federico Valverde hay Álvaro Carreras khiến người hâm mộ thất vọng tràn trề.

Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích dữ dội nhất lại hướng về HLV Xabi Alonso. Quyết định rút Arda Guler – người vừa ghi bàn và kiến tạo – ra sân đầu hiệp hai đã bị xem là “một sai lầm lớn”. Sự thay đổi này khiến Real mất đi nguồn sáng tạo, không còn khả năng xuyên phá hàng thủ chắc chắn của Atletico, dẫn đến việc liên tiếp nhận thêm các bàn thua.

Trận thua này không chỉ làm lung lay phong độ của Real Madrid mà còn đặt dấu hỏi lớn về năng lực điều chỉnh chiến thuật của Alonso. Ngược lại, Atletico đã vượt xa kỳ vọng khi ghi tới 5 bàn dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 2.31, cho thấy sự hiệu quả tuyệt đối trong lối chơi.

0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Nick Woltemade đã nhanh chóng chứng minh giá trị của mình trong màu áo Newcastle, đặc biệt sau khi ghi bàn thắng đầu tiên giúp đội nhà vượt qua Wolves. Áp lực dành cho tân binh đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ càng lớn khi Newcastle chỉ ghi được 3 bàn sau 5 trận đầu mùa, và sự kỳ vọng càng tăng khi họ tiếp đón Arsenal trên sân nhà.

Trong trận đấu này, Woltemade đã thể hiện bản lĩnh của một trung phong thực thụ. Anh không nổi bật về tốc độ, nhưng lại gây ấn tượng mạnh nhờ thể hình vượt trội, khả năng chơi đầu và khống chế bóng tinh tế. Bàn thắng mở tỷ số ở phút 35 từ pha đánh đầu dũng mãnh sau đường chuyền của Tonali đã cho thấy sự khác biệt của tiền đạo người Đức. Dù Newcastle thất bại 1-2, màn trình diễn của Woltemade vẫn nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ khán giả St James’ Park.

Ban đầu, mức phí chuyển nhượng 75 triệu euro gây tranh cãi, nhưng với hai bàn thắng liên tiếp, Woltemade đã phần nào xóa tan hoài nghi. Anh đang dần trở thành niềm hy vọng mới, giúp Newcastle tự tin hướng tới mục tiêu top 5 và suất dự Champions League.

Xem thêm
0
231 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Trận đấu giữa CAHN và Thép Xanh Nam Định tại vòng 5 LPBank V-League 2025/26 đã khép lại với kết quả bất ngờ khi đội khách CAHN giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thiên Trường. Dù phải đối đầu với nhà đương kim vô địch, đoàn quân của HLV Polking đã thể hiện sự vượt trội về chiến thuật và tinh thần thi đấu, qua đó vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ kém Ninh Bình về hiệu số.

HLV Polking không giấu được sự hài lòng: “Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ CAHN. Họ tuân thủ đấu pháp, chơi đoàn kết, thực hiện đúng những yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra.” Đặc biệt, sự trở lại của Quang Hải dù không ghi bàn nhưng đã tạo dấu ấn với pha kiến tạo mở tỷ số, nhận được lời khen ngợi từ HLV trưởng: “Nỗ lực của Quang Hải rất tuyệt vời. Tôi rất vui khi Hải trở lại thi đấu.”

Ở chiều ngược lại, HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận: “CAHN chơi hay hơn và thắng xứng đáng.” Ông cũng chỉ ra những khó khăn về lịch thi đấu dày đặc và đội hình liên tục thay đổi, đồng thời nhấn mạnh Thép Xanh Nam Định cần rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho các trận tới.

Xem thêm
0
135 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Bóng đá Malaysia đang trải qua một trong những biến cố lớn nhất lịch sử khi FIFA quyết định cấm thi đấu một năm đối với bảy cầu thủ vì liên quan đến gian lận giấy tờ. Những cái tên như Facundo Garces, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Hector Hevel không chỉ mất đi quãng thời gian quý giá trong sự nghiệp mà còn đối diện nguy cơ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Chuyên gia Jamal Nasir nhận định: “Án phạt từ FIFA là cơn địa chấn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Malaysia. Đây là vụ việc nghiêm trọng hơn cả bê bối dàn xếp tỷ số thập niên 1990 khiến hơn 300 cầu thủ liên đới.” Ông cũng chỉ trích Liên đoàn bóng đá Malaysia vì quá chú trọng thành tích mà bỏ qua quy trình thẩm định, dẫn đến hệ lụy cho cả hệ thống đào tạo và đội tuyển quốc gia.

Tờ New Straits Times cảnh báo, nếu không kháng cáo thành công, Malaysia có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 và đối mặt nguy cơ bị cấm dự vòng loại World Cup 2030. Theo Football Ranking, Malaysia sẽ mất tới 70 điểm nếu bị xử thua các trận đã diễn ra, đẩy bóng đá nước này vào giai đoạn đen tối mới.

Xem thêm
0
125 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Trận mở màn bảng C World Cup U20 đã chứng kiến bất ngờ lớn khi U20 Morocco vượt qua U20 Tây Ban Nha với tỷ số 2-0. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mohamed Ouahbi, các cầu thủ trẻ Morocco đã thể hiện bản lĩnh và sự kiên cường trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Hiệp một diễn ra với thế trận giằng co. Tây Ban Nha chủ động tấn công, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó có pha dứt điểm của Rayane Belaid bị phá ngay trên vạch vôi. Tuy nhiên, Morocco không hề lép vế, đáp trả bằng những tình huống sắc nét từ Yassir Zabiri và Gessime Yassine. Sự chắc chắn của thủ môn Yanis Benchaouch giúp Morocco giữ sạch lưới sau 45 phút đầu.

Bước sang hiệp hai, Morocco bùng nổ. Phút 54, Yassir Zabiri mở tỷ số sau pha thoát xuống thông minh. Chỉ bốn phút sau, Gessime Yassine nhân đôi cách biệt từ đường kiến tạo của Othmane Maamma. Tây Ban Nha nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng thủ chắc chắn và VAR đã từ chối một quả phạt đền. Chiến thắng này khẳng định sức mạnh và tham vọng của Morocco tại giải đấu.

Xem thêm
0
89 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Napoli đã trải qua một trận đấu đầy thử thách khi đối đầu Milan với hàng thủ chắp vá do chấn thương hàng loạt. Sự xuất hiện của tân binh Marianucci và Gutierrez ngay từ đầu là hệ quả tất yếu, nhưng cũng bộc lộ những hạn chế. Ngay phút thứ 3, Marianucci bị Pulisic vượt qua, tạo điều kiện cho Saelemaekers mở tỷ số, trước khi chính Pulisic nhân đôi cách biệt cho Milan.

Bước ngoặt đến khi Estupinan nhận thẻ đỏ, khiến Napoli càng lâm vào thế khó. Dù De Bruyne rút ngắn tỷ số từ chấm 11m và Neres suýt gỡ hòa ở phút bù giờ, Napoli vẫn phải chấp nhận thất bại 1-2, chấm dứt chuỗi toàn thắng và bị Milan, Roma bắt kịp trên bảng xếp hạng.

HLV Conte thẳng thắn: “Khi bị dẫn 0-2, chúng tôi đã tự làm khó mình. Napoli tạo ra cơ hội nhưng cần tận dụng tốt hơn.” Ông cũng bảo vệ quyết định dùng Marianucci và Gutierrez, nhấn mạnh sự cần thiết của những thử nghiệm trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và lực lượng sứt mẻ. Napoli cần nhanh chóng cải thiện hàng thủ nếu muốn tiếp tục cuộc đua vô địch.

Xem thêm
0
126 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật