Tự nhận ra “mảnh ghép còn thiếu”
Harry Kane bước ra khỏi trận thua Argentina với cảm giác quen thuộc: một kịch bản lặp lại. Anh nói đội tuyển đã kiểm soát thế trận khoảng 60 phút, ghi bàn dẫn trước rồi dần đánh mất khả năng cầm bóng và gây sức ép. Theo Kane, chính giai đoạn sau khi có bàn thắng, khi Anh lùi sâu và để đối thủ dồn ép, là “mảnh ghép còn thiếu” suốt bốn giải lớn gần đây.
Chuỗi giải đấu và cảm giác lỡ dở
Nhìn lại hành trình của mình, Kane nhắc đến bán kết World Cup 2018, chung kết Euro 2021, tứ kết World Cup 2022 và chung kết Euro với Tây Ban Nha hai năm sau đó. Trận bán kết thua Argentina lần này nối dài chuỗi lần Anh tiến rất sâu nhưng không chạm được danh hiệu. Với Kane, thất bại ở Atlanta không tách rời mà nằm trong cùng một mạch những lần “gần mà chưa tới”.
Giữ đội tuyển trong ưu tiên số một
Dù vừa trải qua cú sốc, Kane vẫn khẳng định đội tuyển là niềm tự hào lớn nhất. Anh nói mình đang sống theo từng năm, không muốn tự đặt giới hạn về tuổi tác hay số giải sẽ dự. Hình ảnh Lionel Messi vẫn chơi đỉnh cao ở tuổi muộn được Kane nhắc đến như một ví dụ để anh không vội đóng lại bất kỳ cánh cửa nào.
Chưa vội trả lời chuyện World Cup cuối cùng
Kane sẽ 36 tuổi ở kỳ World Cup tiếp theo, nhưng anh cho rằng còn quá sớm để nói đây có phải là lần cuối cùng hay không. Thời điểm hiện tại, anh chỉ muốn xử lý nỗi buồn từ trận thua, xem lại trận đấu và tìm cách cải thiện những khoảnh khắc mà Anh thường đánh mất thế trận sau khi dẫn trước.