Man Utd cứng rắn với Barcelona, quyết không để Rashford bị ép giá

Từ Hakimi đến Dumfries: Vòng lặp chuyển nhượng khó hiểu của Real Madrid

Điều khoản 15 triệu euro và canh bạc ghế HLV của Real Madrid

Văn Phong

Vòng chung kết World Cup 2026 chưa khởi tranh, nhưng cuộc đua “xuất khẩu” cầu thủ từ Đông Nam Á đã sớm ngã ngũ. Malaysia trở thành giải vô địch quốc gia có nhiều đại diện nhất khu vực, trong khi Indonesia chỉ có một cái tên. Dù vậy, sự góp mặt của hậu vệ Persib Bandung, Frans Putros trong màu áo tuyển Iraq vẫn mang lại giá trị đặc biệt cho câu lạc bộ và cho cả giải vô địch Indonesia.

Persib và món quà từ FIFA

Frans Putros là cầu thủ duy nhất đang thi đấu tại Super League Indonesia góp mặt ở World Cup 2026. Nhờ đó, Persib Bandung được hưởng quyền lợi từ chương trình hỗ trợ câu lạc bộ của FIFA. Số tiền bồi hoàn được tính dựa trên số ngày cầu thủ làm nhiệm vụ đội tuyển trong thời gian giải diễn ra, và với Putros, Persib đứng trước khả năng thu về khoản tiền lên tới hàng tỉ rupiah, con số không nhỏ với một đội bóng Đông Nam Á.

Malaysia thắng về số lượng

Trong khi Indonesia chỉ có Putros, Malaysia lại sở hữu tới ba gương mặt đang chơi bóng trong nước được dự World Cup. Selangor FC đóng góp hai tuyển thủ Jordan là Mou Abualnadi và Noor Al Rawabdeh, còn Terengganu FC có Gervane Kastaneer, cựu cầu thủ Persib Bandung và Persis Solo, khoác áo tuyển Curacao. Điều này giúp Liga Malaysia trở thành giải đấu có nhiều đại diện nhất khu vực tại World Cup 2026.

Thái Lan góp tiếng nói, ASEAN có ba giải đấu hiện diện

Thái Lan cũng có một đại diện là Port FC, với trung vệ Rebin Sulaka được triệu tập vào tuyển Iraq. Như vậy, chỉ ba giải vô địch quốc gia trong khu vực gồm Indonesia, Malaysia và Thái Lan có cầu thủ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong đó Malaysia dẫn đầu về số lượng, còn Persib Bandung lại nổi bật nhờ là “cửa ngõ” duy nhất của bóng đá Indonesia tại World Cup 2026.

Xem thêm
0
599 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà ở lượt đi bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26, Selangor hành quân tới Thiên Trường lúc 17h30 ngày 13-5 với lợi thế không nhỏ. Tuy nhiên, HLV Kim Pan-gon không chọn cách tiếp cận an toàn mà tuyên bố sẵn sàng chơi tấn công trước Nam Định.

Thừa nhận sức mạnh sân nhà của Nam Định

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá Nam Định luôn rất khó chịu khi được chơi trên sân Thiên Trường. Ông dự báo trận lượt về sẽ khó khăn và áp lực hơn nhiều so với lượt đi, nhất là khi đội chủ nhà buộc phải dâng cao tấn công để tìm bàn gỡ sau thất bại 1-2 trên đất Malaysia.

Selangor không thủ hòa, sẵn sàng trừng phạt

Dù hiểu Nam Định sẽ tấn công mạnh mẽ, HLV Kim Pan-gon khẳng định Selangor không chỉ chăm chăm bảo toàn tỷ số. Ông nhấn mạnh đội bóng Malaysia sở hữu nhiều cầu thủ chạy cánh và tiền đạo giỏi, đủ khả năng trừng phạt những khoảng trống mà hàng thủ chủ nhà để lại khi dâng cao.

Mục tiêu duy nhất: vé vào chung kết

HLV từng dẫn dắt đội tuyển Malaysia cho biết Selangor sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tại Thiên Trường. Ông khẳng định đội sẽ ra sân với đội hình mạnh mẽ hơn so với lượt đi, quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội ghi tên mình vào trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26.

Xem thêm
0
305 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Khởi đầu hừng hực, kết thúc lỡ hẹn

Trở về sân nhà với bất lợi thua 1-2 ở lượt đi, Thép Xanh Nam Định bước vào trận bán kết lượt về AFF Shopee Cup 2025/26 trước Selangor bằng tinh thần tấn công rõ rệt. Đội hình được đẩy cao, các mũi nhọn như Walber Mota, Xuân Son liên tục tìm khoảng trống, tạo ra những pha uy hiếp đáng kể. Tuy vậy, sự quyết tâm không được chuyển hóa thành bàn thắng trong quãng thời gian Nam Định nắm ưu thế về thế trận.

VAR và bước ngoặt bất lợi

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 38, khi trọng tài sau khi xem lại tình huống qua VAR đã xác định Mitchell Dijks có động tác quàng tay vào cổ cầu thủ Selangor trong vòng cấm. Quyết định này mang lại quả phạt đền cho đội khách, và Moraes không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Bàn thua khiến Nam Định từ thế chủ động buộc phải đối mặt với khoảng cách ngày càng lớn về tổng tỷ số.

Bàn thắng bị khước từ và cú đúp kết liễu

Sang hiệp hai, Nam Định vẫn kiên trì tấn công. Lâm Ti Phông từng đưa được bóng vào lưới Selangor ở phút 52, nhưng VAR một lần nữa xuất hiện, xác định anh đã rơi vào thế việt vị trước khi dứt điểm. Khi thời gian trôi về những phút cuối, Moraes tận dụng đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-0 cho Selangor ngay tại Thiên Trường.

Hành trình khép lại với tổng tỷ số 1-4

Thua 0-2 ở lượt về và 1-4 sau hai lượt trận, Thép Xanh Nam Định dừng bước ở bán kết AFF Shopee Cup 2025/26. Đội hình xuất phát với những cái tên như Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Percy Tau, Lusamba, Caio Cesar hay Tuấn Anh không thể xoay chuyển cục diện trước Selangor sở hữu Moraes, Hugo Boumous, Faisal. Kết quả phản ánh sự khác biệt ở những khoảnh khắc quyết định, nơi đội khách tận dụng tốt hơn các cơ hội của mình.

Xem thêm
0
158 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Thép Xanh Nam Định gục ngã 1-2 trên sân Selangor trong trận bán kết lượt đi, dù đã có lúc kéo được thế trận về thế cân bằng. Cú đúp của Chrigor Moraes khiến bàn thắng của Nguyễn Văn Vĩ trở nên không đủ, còn Nguyễn Xuân Sơn trải qua một ngày thi đấu thiếu dấu ấn trên hàng công.

Selangor áp sát, Nam Định đáp trả

Selangor tận dụng lợi thế sân nhà để tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 4, Quentin Cheng bứt tốc bên cánh phải, căng ngang khó chịu khiến thủ môn Caique không bắt dính, buộc Lusamba phải lùi sâu phá bóng giải nguy. Sau những phút đầu lép vế, Thép Xanh Nam Định dần lấy lại quyền kiểm soát, tổ chức được vài pha lên bóng sắc nét. Akolo, Xuân Sơn và Percy Tau đều có cơ hội nhưng không tận dụng được, trong đó cú sút dội cột dọc của Percy Tau ở phút 29 là tình huống đáng tiếc nhất.

Chrigor tỏa sáng, Văn Vĩ níu hy vọng

Phút 37, Selangor bất ngờ vượt lên sau pha lập công của Chrigor Moraes. Tuy nhiên, đội khách không sụp đổ. Chỉ 8 phút sau, Percy Tau kiến tạo để Nguyễn Văn Vĩ băng vào dứt điểm ở cự ly gần, hạ gục thủ môn Sikh Izhan, đưa trận đấu về thế 1-1 ngay trước giờ nghỉ.

Hiệp hai vỡ thế, Nam Định mất lợi thế

Sang hiệp hai, Selangor chủ động tăng tốc, đẩy Thép Xanh Nam Định vào thế chống đỡ. Phút 52, Caique phải bay người cản phá cú sút xa của Hugo Boumous. Đến phút 58, Quentin Cheng lại tạt bóng từ cánh phải, Chrigor Moraes xử lý khéo léo rồi dứt điểm tung lưới Caique, ấn định tỷ số 2-1. Thép Xanh Nam Định dồn lực tấn công trong quãng thời gian còn lại nhưng không thể ghi thêm bàn, chấp nhận rời Malaysia với thất bại tối thiểu và bất lợi trước trận lượt về trên sân Thiên Trường ngày 13/5.

Xem thêm
0
142 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật