Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Tampines Rovers: Đình Bắc chốt hạ (Cúp C2 châu Á) (Hết giờ)
(Lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League 2) Đình Bắc ghi bàn thắng chốt hạ trận lượt đi sau pha phối hợp với Văn Đô & Minh Phúc.
19h15, 11/2 | SVĐ Hàng Đẫy
Tình huống nổi bật
1’
HIỆP 1 BẮT ĐẦU
Tampines giao bóng.
2’
TAMPINES TẤN CÔNG
Một đợt tổ chức ném biên bên cánh trái của Tampines bị phá ra, bóng bật tới chân Seiga Sumi ở trung lộ nhưng cú sút xa của anh đi quá cao.
3’
ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG
Tampines đưa được bóng xuống góc trái vòng cấm CAHN cho Shah nhưng cú đá chân phải bị Việt Anh làm đổi hướng. Đến lượt CAHN phản công nhưng Leo Artur xử lý quá vụng trước hậu vệ đối phương dù đã vào được vòng cấm từ bên cánh trái.
11’
VIỆT VỊ
China và Quang Hải phối hợp với nhau bên cánh phải để China căng ngang vào nguy hiểm, nhưng China đã rơi vào thế việt vị.
12’
CƠ HỘI CHO VITAO!!
Một pha khống chế ở trung lộ của Alan đã đưa Vitao băng xuống bên tay trái, anh đỡ ngực nhưng sau đó để bóng quá dài, khiến Yamashita lao vào che bóng để thủ môn Buhari bắt gọn.
16’
TAMPINES TẤN CÔNG
Đội khách phản công nhanh 3 người và một cú bấm bóng được đưa vào vòng cấm từ cánh trái, nhưng Việt Anh đánh đầu phá ngăn tiền đạo đối phương đón được. Quang Hải sau đó bảo đảm an toàn khi che bóng và bị phạm lỗi từ phía sau.
24’
VÀO!!! CAHN 1-0 TAMPINES ROVERS!!!
QUANG HẢI!!! Leo Artur từ cự ly khoảng 28m đã tung cú sút xa rất căng, bóng liệng xuống khi gần tới cầu môn và Buhari chỉ có thể đẩy bóng ra, đúng vị trí của Quang Hải để anh sút bồi!!
27’
VÀO!!! CAHN 2-0 TAMPINES ROVERS!!
CÚ ĐÚP CHO QUANG HẢI!! CAHN phá ra quả đá phạt của đội khách và Alan ở cánh phải đã tranh được bóng và vượt qua cầu thủ đối phương sát đường biên. Đường chuyền vào trong của anh được Leo Artur đẩy ra giữa cho Quang Hải, anh đẩy bóng băng vào vòng cấm và dù bóng hơi dài, anh vẫn kịp rướn chân xỏ háng hậu vệ Tampines rồi sút vào góc xa!!
30’
CHINA ĐÁNH ĐẦU CHỆCH CỘT DỌC!!
Tiếp tục là CAHN, Leo Artur lọt xuống góc trái vòng cấm Tampines và trả ra nhưng Việt Anh sút trúng một cầu thủ đối phương. Ở quả phạt góc sau đó, bóng bật ra cánh phải và chính Việt Anh thu hồi, làm động tác giả vượt qua người kèm rồi tạt vào cho China, người không bị ai kèm ở cột gần nhưng cú lắc đầu đưa bóng sạt cột dọc góc xa!!
33’
CƠ HỘI CHO ALAN!!
CAHN chuyển trạng thái khá tốt và Leo Artur từ cánh phải thực hiện quả tạt sớm vào. Bóng đi quá chính xác khiến Alan không cần chạy chỗ mà chỉ cần nhảy lên, nhưng anh đánh đầu thẳng vào thủ môn!!
37’
VÀO!!! CAHN 3-0 TAMPINES ROVERS!!
Leo Artur tận dụng pha phá bóng cẩu thả của đối phương để sút xa ở trung lộ, bóng đập đầu Yamashita nhưng vẫn rơi trong sân. Trong khi các cầu thủ Tampines đứng nhìn bóng, China đã lao vào, cú sút đầu của anh bị thủ môn cản nhưng không gì cản được cú sút bồi thứ hai!!
38’
ALAN SÚT CHỆCH CỘT DỌC!!
CAHN đang lên bóng cực kỳ dễ, Alan thoát xuống góc phải vòng cấm nhưng cú đá ngắm vào góc xa đi chệch cột!!
HIỆP 1 KẾT THÚC
CAHN tạm dẫn Tampines Rovers 3-0.
46’
HIỆP 2 BẮT ĐẦU
CAHN giao bóng.
50’
TAMPINES TẤN CÔNG
Tampines đánh cánh trái trước khi đường chuyền vào trung lộ được Kazama đón với khoảng trống khá rộng, nhưng cú sút xa bị chắn bởi Việt Anh.
52’
ĐỘI KHÁCH BỎ LỠ!!!
Tampines phản công và Buhagiar đã bất ngờ phá bẫy việt vị thoát xuống cánh trái. Anh đã dụ được Filip ra nhưng quả căng ngang lại không được Higashikawa băng vào đệm kịp trước cầu môn trống!!
53’
ALAN BỎ LỠ!!
Leo Artur chọc khe ngay vào khe giữa 2 trung vệ của Tampines để Alan lọt xuống, nhưng anh sút trúng người thủ môn!
57’
BUHAGIAR BỎ LỠ ĐỐI MẶT!!
Higashikawa xử lý cực hay ở giữa sân rồi thả bóng xuống cho Buhagiar, người băng tới và lách qua Pendant Quang Vinh để vào thế đối mặt Nguyễn Filip, nhưng sau đó Buhagiar lại sút vọt xà ngang!!
60’
TAMPINES PHẢN CÔNG
Buhagiar đang liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ CAHN. Anh lọt xuống cánh trái và căng vào nhưng Văn Hậu phá bóng an toàn.
61’
VIỆT VỊ
Vitao mở bóng cho Leo Artur băng xuống hành lang trái, quả tạt vào được Alan băng tới đón nhưng anh đánh đầu dội cột dọc. Dù vậy Artur đã rơi vào thế việt vị.
64’
CAHN THAY NGƯỜI
Quang Hải và China được thay ra. Đình Bắc & Văn Đô thay thế.
75’
CAHN TẤN CÔNG
Văn Đô thoát xuống cánh phải nhưng quả tạt bổng đi quá sâu. Alan vẫn giữ được bóng và trả ngược ra, nhưng Việt Anh sút không trúng tâm bóng.
80’
ĐÌNH BẮC SÚT CHỆCH CỘT DỌC!!!
CAHN phản công 3 người và Đình Bắc đi bóng xuống cánh trái. Anh cắt vào trong, tung cú đá chân phải nhắm vào góc gần nhưng bóng đi sạt cột dọc!!
87’
CƠ HỘI CHO VĂN ĐÔ!!
Đình Bắc thoát xuống cánh trái nhưng 2 cầu thủ Tampines băng ra chắn đường. Bắc giật bóng lại trước khi tâng vào cho Văn Đô thoát xuống nách, nhưng cú đá của Văn Đô ở góc hẹp bị thủ môn đẩy được!!
90+2’
VÀO!!! CAHN 4-0 TAMPINES ROVERS!!!
ĐÌNH BẮC!! Văn Đô bấm bóng vào từ cánh trái, Minh Phúc cúi đầu xuống để Đình Bắc đón được bóng, và anh khống chế sang chân phải để đặt lòng vào góc xa!!
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
CAHN dẫn trước Tampines Rovers 4-0 sau lượt đi.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cách đây 1 tuần, Công an Hà Nội từng đối đầu Tampines Rovers ở vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á và giành chiến thắng tưng bừng 6-1. Dù vậy chiến thắng đó chỉ mang ý nghĩa tinh thần do đại diện bóng đá Việt Nam đã bị loại, còn đối thủ không tung ra đội hình mạnh nhất.
Cuộc tái đấu giữa 2 đội ở vòng 1/8 AFC Champions League 2 chắc chắn sẽ khó lường hơn, nếu nhìn vào màn trình diễn của Tampines Rovers.
Đại diện Singapore khép lại vòng bảng với thành tích bất bại sau 6 trận với 5 chiến thắng, 1 trận hòa (16 điểm, dẫn đầu bảng H), ghi 16 bàn thắng và chỉ thủng lưới 4 bàn. Họ thắng BG Pathum (Thái Lan) ở cả 2 lượt trận, đồng thời giành 4 điểm trước Pohang Steelers - đội bóng từng 5 lần vô địch K-League.
Trong khi đó, Công an Hà Nội đi tiếp với ngôi nhì bảng E (8 điểm/6 trận). Đoàn quân do HLV Mano Polking dẫn dắt đang hừng hực khí thế nhờ phong độ ấn tượng thời gian qua, trong đó có chuỗi trận bất bại từ đầu mùa giải V-League 2025/26 (9 thắng, 2 hòa).
Nhận định bóng đá CAHN vs Tampines, Cúp C2 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. CAHN vừa phô diễn sức mạnh bằng...
Nguồn: [Link nguồn]
-11/02/2026 12:33 PM (GMT+7)






