Tin mới nhất bóng đá tối 22/9: Roy Keane yêu cầu Pep Guardiola ngừng than phiền
Roy Keane tỏ ra không mấy cảm thông với HLV Pep Guardiola sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc của Man City.
Roy Keane yêu cầu Pep Guardiola ngừng than phiền
Roy Keane tỏ ra không mấy cảm thông với HLV Pep Guardiola sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc của Man City, ngay sau trận hòa 1-1 với Arsenal. Với tư cách bình luận viên của Sky Sports, huyền thoại MU phản bác: “Nếu nói về mệt mỏi và lịch thi đấu, thì đây mới chỉ là tháng 9 và họ vừa chơi 2 trận sân nhà liên tiếp. Trận derby với MU thì khá thoải mái, còn Napoli thì mất người sau 20 phút. Họ đâu có phải di chuyển từ Nga hay Ba Lan sau một trận sân khách khó khăn.
Roy Keane phản bác Pep Guardiola
Chúng ta đều biết thử thách của nghề cầu thủ là phải dẻo dai và thi đấu 2 đến 3 trận mỗi tuần. Nhìn vào băng ghế dự bị của Man City, tôi chắc chắn có nhiều HLV khác ở Premier League sẽ nghĩ: ‘Pep, nếu ông thấy mình gặp vấn đề với lịch thi đấu và chiều sâu đội hình, thì chúng tôi phải làm sao đây?’. Tôi thực sự không thích cách Pep đưa ra lý lẽ đó”.
Huỳnh Như lập cú đúp, Hà Nội vẫn vô địch lượt đi giải nữ VĐQG
Tâm điểm của lượt 5 giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 là cuộc so tài giữa CLB nữ TP.HCM 1 và CLB nữ Hà Nội. Trong trận đấu này, đương kim vô địch đã bất ngờ bị xé lưới từ sớm. Ngay phút thứ 9, Vũ Thị Hoa có pha bức tốc vượt qua cả Hồng Nhung lẫn Cù Thị Huỳnh Như, dứt điểm chuẩn xác khai thông thế bế tắc cho Hà Nội.
Bước sang hiệp 2, Hà Nội một lần nữa có bàn thắng khi Phạm Hải Yến tận dụng thành công quả phạt đền 11 m. Phải đến phút 60, từ sai lầm của hàng thủ Hà Nội, Huỳnh Như băng vào dứt điểm rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho cô trò HLV Đoàn Kim Chi. Đến phút 72, vẫn là tiền đạo đội trưởng tuyển nữ Việt Nam tung cú sút phạt rất đẹp mắt gỡ hòa 2-2 cho CLB nữ TP.HCM 1 từ cự ly 25 m.
Huỳnh Như (số 9) ghi cú đúp giúp TP.HCM hòa CLB Hà Nội
Huỳnh Như tỏa sáng giữ lại 1 điểm cho đồng đội nhưng CLB nữ Hà Nội vẫn là đội dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 lượt trận với 1 điểm nhiều hơn CLB nữ TP.HCM 1. Lượt về của giải bóng đá nữ VĐQG 2025 sẽ trở lại vào ngày 25/9, với trận đấu đáng chú ý giữa CLB nữ Phong Phú Hà Nam và CLB nữ Hà Nội.
Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel, Đà Nẵng và Hà Nội vào bán kết U17 Quốc gia 2025
Chiều 22/9, vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã diễn ra các trận tứ kết. Cuộc đối đầu giữa U17 PVF-CAND và U17 Hà Nội được đánh giá là “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Các cầu thủ U19 PVF-CAND đã chơi rất nỗ lực nhưng không thể làm nên bất ngờ trước nhà đương kim vô địch. Chung cuộc, tỷ số 2-1 là đủ để nhà U17 Hà Nội tiến vào bán kết.
U17 Thép Xanh Nam Định thắng U17 SLNA 3-2
Đối thủ của U17 Hà Nội ở bán kết là Đà Nẵng khi đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn vượt qua An Giang 5-4 ở loạt luân lưu 11m sau 90 phút hòa nhau với tỷ số 0-0. Trong khi cuộc đối đầu giữa U17 SLNA và U17 Thép Xanh Nam Định diễn ra bằng màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.
Phải đến phút 89, U17 Thép Xanh Nam Định mới tìm được bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 3-2, qua đó giành vé tiến vào bán kết. Đối thủ của U17 Thép Xanh Nam Định ở bán kết là U17 Thể Công Viettel, đội bóng đá vượt qua đội chủ nhà U17 CLB bóng đá TP.HCM với tỉ số chung cuộc 2-1.
Các trận đấu bán kết của giải U17 Quốc gia 2025 diễn ra vào chiều ngày 24/9 trên sân vận động Bà Rịa.
Sao Liverpool không áp lực từ mức phí chuyển nhượng
Hugo Ekitike khẳng định anh không hề chịu áp lực từ mức phí chuyển nhượng 79 triệu bảng khi gia nhập Liverpool từ Frankfurt. Chia sẻ với Canal+, tiền đạo người Pháp cho biết: “Thực sự tôi không quan tâm. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu. Mọi người bên ngoài có thể bàn tán về mức phí chuyển nhượng, nhưng bóng đá bây giờ đã khác rồi”.
Barcelona nhận cú sốc Fermin Lopez
Tiền vệ Fermin Lopez của Barcelona đã tỏ ra đau đớn sau tiếng còi mãn cuộc trong chiến thắng 3-0 trước Getafe. Anh nằm xuống sân, ôm chân, buộc đội ngũ y tế phải lập tức vào kiểm tra. Fermin sau đó rời sân trong nước mắt, được HLV Hansi Flick an ủi.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Flick xác nhận Lopez đã dính chấn thương. Ông cho biết các cuộc kiểm tra chi tiết sẽ được thực hiện hôm nay (22/9), từ đó xác định mức độ nghiêm trọng cũng như thời gian Fermin phải nghỉ thi đấu. Đây rõ ràng là tin buồn với Fermin, người vừa tìm lại phong độ và có nhiều cơ hội thi đấu sau khi từ chối lời mời của Chelsea hồi mùa hè.
Trọng tài ca ngợi sao Dortmund vì hành động fair-play
Karim Adeyemi ghi bàn thắng quyết định giúp Dortmund vượt qua Wolfsburg 1-0. Không những vậy, chân sút 23 tuổi còn để lại hình ảnh đẹp với hành động sút bóng ra ngoài biên trong tình huống phản công sáng sủa sau khi thấy Patrick Wimmer (Wolfsburg) bị đau, chấp nhận bỏ qua thời cơ ghi bàn cho đội nhà. Trọng tài Daniel Siebert gọi đó là “khoảnh khắc hiếm thấy về tinh thần thể thao trong bóng đá chuyên nghiệp”.
HLV Getafe tố sao Barcelona thiếu tôn trọng
Barcelona đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Getafe ở La Liga hôm 22/9. Ferran Torres tỏa sáng với cú đúp, trong khi Dani Olmo cũng góp công với 1 bàn thắng. Tuy nhiên, sau trận đấu, Torres đã lên tiếng chỉ trích lối chơi của Getafe, cho rằng đối thủ thường xuyên phạm lỗi, câu giờ và có những pha va chạm mạnh.
Phát biểu trước truyền thông sau thất bại, HLV Jose Bordalas của Getafe đã phản ứng mạnh mẽ trước lời chê trách của Torres, cho rằng đó là những nhận xét “thiếu tôn trọng”.
“Đó là quan điểm đầy định kiến, bởi sự khác biệt giữa hai đội là khổng lồ. Barca có đến hai cầu thủ đẳng cấp cao ở mỗi vị trí, có thể phối hợp và phản công. Thật thiếu tôn trọng khi đưa ra những phát biểu như vậy”, HLV Bordalas nói trên tờ Mundo Deportivo.
Real Madrid cần 65 triệu euro để chiêu mộ Gravenberch
Đội bóng của HLV Xabi Alonso sẽ phải bỏ ra khoảng 65 triệu euro nếu muốn sở hữu tiền vệ trụ cột Ryan Gravenberch của Liverpool.
Real Madrid nhắm đến Gravenberch
Real Madrid đã có không ít sự bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Dù đang nắm trong tay đội hình toàn sao, Alonso vẫn chưa hài lòng với những lựa chọn ở tuyến giữa. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn tăng thêm chất lượng nơi trung tuyến, và Gravenberch đã trở thành mục tiêu hàng đầu.
Tuy nhiên, việc đạt thỏa thuận với Liverpool không hề dễ dàng. Theo nguồn tin từ Fichajes, Real Madrid nhiều khả năng phải chi tới 65 triệu euro để sở hữu tiền vệ người Hà Lan, cầu thủ đang có bước tiến mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot.
Real theo dõi “thần đồng” Leicester, thay thế Vinicius
Theo nguồn tin từ Fichajes, Real Madrid đang đặc biệt quan tâm đến tài năng trẻ 16 tuổi Jeremy Monga của Leicester City. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xem cầu thủ này là cái tên lý tưởng để gánh vác hàng công bên cánh trái sau thời Vinicius Junior, đồng thời hoàn toàn phù hợp với chiến lược chiêu mộ những ngôi sao trẻ mà CLB đang theo đuổi.
MU nhắm sao trẻ của Nottingham Forest
Theo TEAMtalk, Manchester United đang cân nhắc tiếp cận Elliot Anderson của Nottingham Forest trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Khi các thương vụ dành cho Carlos Baleba (Brighton) và Adam Wharton (Crystal Palace) khó khả thi, tiền vệ 21 tuổi đã nổi lên như một ứng viên sáng giá để gia cố tuyến giữa.
HLV Ruben Amorim dự kiến sẽ nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nhiều nguồn tin cho rằng MU có thể đưa ra mức giá khoảng 70 triệu bảng cho Anderson.
Chelsea tái khởi động thương vụ Maignan sau thẻ đỏ của Sanchez
Chelsea đã chịu tổn thất trong trận gặp Manchester United khi thủ môn Robert Sanchez bị truất quyền thi đấu ngay phút thứ 5, làm dấy lên những nghi ngại mới về lựa chọn trong khung gỗ. Dù thủ thành người Tây Ban Nha chỉ bị treo giò ở trận League Cup gặp Lincoln City, cú sốc này đã khiến những bàn tán về việc "The Blues" tái theo đuổi Mike Maignan của AC Milan bùng lên trở lại.
Hợp đồng của Maignan tại San Siro sẽ hết hạn vào năm sau, đồng nghĩa anh có thể tự do đàm phán với các CLB ngoài Italia kể từ tháng 1. Chelsea nhiều khả năng sẽ hành động sớm, chốt thỏa thuận tiền hợp đồng để vượt mặt các đối thủ, trước khi đưa anh về theo dạng miễn phí vào mùa hè tới. HLV Enzo Maresca được cho là rất ngưỡng mộ thủ môn người Pháp và tin rằng anh sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống của mình.
Tottenham nhận tin về quyết định chuyển nhượng của Gallagher
Theo tờ Goal, Tottenham tiếp tục được liên hệ với Conor Gallagher từ Atletico Madrid, nhưng khả năng thương vụ xảy ra trong tháng 1 là rất thấp.
Theo Football Insider, tiền vệ 25 tuổi không có ý định rời đội bóng Tây Ban Nha trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Gallagher muốn tiếp tục nỗ lực để giành suất đá chính thường xuyên.
Dù World Cup sẽ diễn ra vào năm sau, cầu thủ người Anh vẫn không muốn rời Atletico Madrid giữa mùa chỉ để tìm kiếm thời gian thi đấu nhiều hơn. Nguồn tin cũng khẳng định Tottenham, Crystal Palace và Manchester United đều đang quan tâm đến Gallagher.
2 sao Barcelona không dự Gala Quả bóng vàng
Theo Mundo Deportivo, tiền vệ Pedri và tiền đạo Robert Lewandowski đã quyết định không đến Paris tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng (1h, 23/9). Nguyên nhân vì bộ đôi ngôi sao thuộc biên chế Barcelona không coi mình là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu này, vì vậy họ ưu tiên nghỉ ngơi để duy trì thể lực giữa lịch trình thi đấu dày đặc. Trước đó, Kylian Mbappe (Real Madrid) cũng xác nhận chỉ theo dõi lễ trao giải qua TV.
Pedri và Lewandowski sẽ không cùng Yamal tham dự Gala Quả bóng vàng
Trên thực tế, Barcelona vẫn còn 2 đại diện có cơ hội đoạt Quả bóng vàng là Lamine Yamal và Raphinha khi họ cạnh tranh với Ousmane Dembele (PSG). Ngoài ra, HLV Hansi Flick được để cử cho hạng mục HLV xuất sắc nhất.
Mourinho không nghĩ dẫn dắt Benfica
Chia sẻ với Sky Sports News sau chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Benfica (3-0 trước AVS), HLV Jose Mourinho thừa nhận ông không nghĩ có ngày trở lại đội bóng. Thậm chí, "Người đặc biệt" nghĩ rằng bản thân chỉ hồi hương nếu dẫn dắt ĐTQG Bồ Đào Nha:
"Thành thật mà nói, tôi luôn nghĩ mình sẽ trở lại Bồ Đào Nha. Nhưng tôi cũng luôn nghĩ mình sẽ trở lại vì đội tuyển quốc gia. Tôi biết rằng sớm muộn gì viễn cảnh dẫn dắt ĐTQG cũng đến, đó là hệ quả tất yếu của sự nghiệp. Nhưng tình cờ thay, đội bóng mà tôi dẫn dắt lại là Benfica, một CLB lớn".
"Truyền nhân Messi" lập cú đúp, Monaco đại thắng ở Ligue 1
Ở vòng 5 Ligue 1, Monaco đã đánh bại Metz với tỷ số 5-2 dù bị dẫn bàn. Trong đó, Ansu Fati chính là cái tên nổi bật nhất với cú đúp bàn thắng (46', 83') dù chỉ vào sân thay người đầu hiệp 2. Giữa tuần trước, tiền đạo khoác áo Monaco dưới dạng cho mượn từ Barcelona cũng ghi bàn danh dự trong trận thua Club Brugge 1-4 ở Champions League.
Leverkusen phải rất vất vả mới tìm được bàn thắng nhưng họ lại đánh rơi chiến thắng ở những phút bù giờ.
Nguồn: [Link nguồn]
-22/09/2025 03:37 AM (GMT+7)






