Sanchez nhận thẻ đỏ nhanh nhất lịch sử Chelsea, Palmer nổi cáu vì "vạ lây"
Một tấm thẻ đỏ kỷ lục của Robert Sánchez đã châm ngòi cho một hiệp đấu hỗn loạn. Cole Palmer trở thành nạn nhân lớn nhất của sai lầm từ đồng đội.
Thẻ đỏ của thủ thành Robert Sánchez và 2 bàn thắng của Man Utd
🟥 Thẻ đỏ kỷ lục và sai lầm không thể tha thứ của Sánchez
Trận đại chiến giữa Manchester United và Chelsea đã sớm biến thành thảm họa cho đội khách chỉ sau 5 phút bóng lăn. Trong một pha bóng không có gì nguy hiểm, thủ thành Robert Sánchez đã có một quyết định lao ra khỏi vòng cấm cực kỳ phiêu lưu. Pha xử lý thiếu dứt khoát của anh đã tạo điều kiện cho Bryan Mbeumo cướp được bóng, buộc thủ thành người Tây Ban Nha phải phạm lỗi và nhận một thẻ đỏ trực tiếp.
Theo thống kê từ Opta, đây là chiếc thẻ đỏ sớm nhất trong lịch sử của Chelsea tại Premier League, và là thẻ đỏ sớm thứ ba đối với một thủ môn trong lịch sử giải đấu. Sai lầm không thể tha thứ này đã khiến các CĐV Chelsea "dậy sóng" trên mạng xã hội, gọi anh là "đồ ngốc tuyệt đối" và yêu cầu CLB "tống khứ" anh ngay lập tức.
Sai lầm của thủ thành Sánchez kéo theo hiệu ứng domino khiến Chelsea nhận thất bại đầy cay đắng
🤯 Cơn ác mộng của Maresca: Chiến thuật vỡ vụn
Chiếc thẻ đỏ tai hại của Sánchez đã phá nát hoàn toàn kế hoạch chiến thuật mà HLV Enzo Maresca đã chuẩn bị. Vị chiến lược gia người Ý buộc phải có những điều chỉnh nhân sự ngay lập tức, nhưng các quyết định của ông lại gây ra nhiều tranh cãi.
Đầu tiên, ông rút tài năng trẻ Estevao Willian ra để đưa thủ môn dự bị Filip Jorgensen vào sân. Ngay sau đó, ông tiếp tục hy sinh một cầu thủ tấn công khác là Pedro Neto để gia cố hàng thủ bằng Tosin Adarabioyo. Hai sự thay đổi này khiến Chelsea gần như chỉ còn biết co cụm phòng ngự.
😠 Cole Palmer "nổi cáu" vì vạ lây và nỗi lo chấn thương
Bi kịch của Chelsea chưa dừng lại. Sau khi Bruno Fernandes mở tỷ số cho MU ở phút 14, HLV Maresca tiếp tục đưa ra sự thay đổi người thứ ba khi trận đấu mới trôi qua 18 phút. Lần này, "nạn nhân" là ngôi sao số một của họ, Cole Palmer.
Cole Palmer đã rất tức giận khi bị thay ra từ sớm
Khi thấy số 10 của mình hiện trên bảng thay người, Palmer trông có vẻ vô cùng bối rối và sau đó đã không giấu được sự tức giận. Anh ném thẳng đôi găng tay của mình về phía khu vực ban huấn luyện để thể hiện sự thất vọng. Nỗi buồn của các CĐV Chelsea càng nhân lên khi ít phút sau, Palmer được nhìn thấy ngồi trên băng ghế dự bị với một túi nước đá chườm ở vùng háng, dấy lên lo ngại anh đã tái phát chấn thương.
Một hiệp một điên rồ khép lại với việc Casemiro ghi bàn thứ hai cho MU trước khi cũng phải nhận thẻ đỏ. Dù Trevoh Chalobah đã gỡ lại một bàn trong hiệp hai, nhưng sai lầm tai hại của Sánchez đã khiến Chelsea không thể lật ngược thế cờ và phải chấp nhận thất bại.
Palmer buồn bã ngồi trên băng ghế dự bị.
Nguồn: [Link nguồn]
-21/09/2025 04:21 AM (GMT+7)