HLV U23 Syria muốn tránh U23 Việt Nam nhưng dự báo “điềm xấu”

Thứ Năm, ngày 23/08/2018 19:01 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Sau chiến thắng trước U23 Palestine để vào tứ kết, HLV và các cầu thủ Syria đã sẵn sàng cho vòng sau.

Sự kiện: U23 Việt Nam, Asiad 2023

Kết thúc một trận đấu chặt chẽ, U23 Syria đã vượt qua U23 Palestine bằng bàn thắng duy nhất trong hiệp 2, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD. Ở vòng sau, U23 Syria sẽ gặp đội thắng trong cặp U23 Việt Nam và U23 Bahrain. ông Park Hang Seo đã cử 2 trợ lý đến do thám U23 Syria và U23 Palestine.

HLV U23 Syria muốn tránh U23 Việt Nam nhưng dự báo “điềm xấu” - 1

HLV Syria (giữa) nghĩ về U23 Việt Nam

Sau trận đấu HLV Syria, Al Fakeer Muhannad nhận định: “Chúng tôi rất vui vì có thể giành chiến thắng. Kết quả là điều quan trọng nhất và chúng tôi đã chơi tốt về mặt chiến thuật, ở bên phần sân nhà và đưa bóng lên phía trên. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội nhưng 1 bàn là đủ, tôi nghĩ Palestine chỉ có 2 cơ hội rõ ràng.”

“Các cầu thủ đã chơi đoàn kết và xứng đáng với thắng lợi này. Palestine đã chơi bóng dài và chúng tôi đã luôn sẵn sàng để đương đầu với cách triển khai bóng của họ.”

Khi được hỏi về đối thủ ở vòng tiếp theo, HLV Syria không ngại nói thẳng: “Tôi muốn nói rằng tôi thích Bahrain trong trận đấu tiếp theo nhưng tôi dự đoán rằng chúng tôi sẽ gặp Việt Nam. Lối đá của Bahrain hoàn toàn khác biệt họ thường treo bóng dài và hay có sự linh hoạt ở giữa sân. Còn Việt Nam có những cầu thủ rất kỹ thuật và họ sẽ làm mọi cách để ghi bàn.

Chúng tôi biết mọi thứ về họ, chúng tôi đã từng thi đấu với họ hồi tháng 1. Việt Nam là một đội bóng mạnh, đá nhanh và có thể ghi bàn bất kỳ lúc nào. Vì thế chúng tôi sẽ phải nghiên cứu, đưa ra những phương án chiến thuật để thi đấu nếu họ vào vòng trong”, ông Fakeer kết luận.

Thủ môn Syria, Manya Ahmad nói thêm: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, các CĐV ở nhà. Chúng tôi đã chơi rất mạnh mẽ hôm nay và dù bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng cũng đã có bàn thắng.

Giờ đây chúng tôi phải chuẩn bị thi đấu trận tiếp theo, dù đó có là Bahrain hay Việt Nam. Tôi không nhận thấy sự khác biệt giữa 2 đối thủ này. Điều quan trọng là chúng tôi muốn đi đến trận cuối cùng của ASIAD – trận chung kết.”

Trong khi đó, HLV Palestine, Ayman Sandouqa chia sẻ: “Chúng tôi đã chơi rất cố gắng nhưng vẫn mắc sai lầm ở khâu phòng ngự nên đã hứng chịu thất bại.”

“Việt Nam là đội mạnh và Syria sẽ là một đối thủ khó chịu cho họ. Tôi nghĩ chúng tôi đã có sự tiến bộ và sẽ nỗ lực để tiếp tục để phát triển. Chúng tôi muốn xin lỗi người hâm mộ nước nhà và đây chưa phải là đoạn kết, chúng tôi sẽ cố gắng trong các giải đấu tới.”

Kết quả bóng đá U23 Palestine - U23 Syria: Sai lầm đáng trách, vận may ngoảnh mặt

Trận chiến giữa U23 Palestine và U23 Syria được đánh giá là cặp đấu cân bằng nhất vòng 1/8.

Chia sẻ
Theo MP (từ Bekasi) ([Tên nguồn])
sự kiện U23 Việt Nam
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN