Món quà cưới khó chấp nhận từ bạn thân của vợ khiến anh muốn ly hôn ngay lập tức

Đã là vợ chồng với nhau, việc nói dối chồng để đi chơi với một người đàn ông khác là điều khó có thể chấp nhận.

Anh hiểu tại sao vợ mình có thể nói dối trắng trợn để đi chơi với bạn thân cô ấy. (Ảnh minh họa)

Anh hiểu tại sao vợ mình có thể nói dối trắng trợn để đi chơi với bạn thân cô ấy. (Ảnh minh họa)

Năm 29 tuổi, Lý gặp Linh qua sự giới thiệu của bạn bè. Tuy anh đã chia tay với bạn gái cũ 1 năm nhưng vẫn chưa thể quên hoàn toàn. Thế nhưng, trước sự xinh đẹp và tính cách hiền ngoan của Linh, anh đã mở cửa trái tim mình một lần nữa, đem lòng yêu cô gái này.

Bản thân Lý là một người cao ráo, tính tình tốt, thu nhập ổn định. Nguyên nhân chia tay với bạn gái cũ là vì khác lý tưởng, cô ấy muốn đi du học nên anh đành để cô theo đuổi đam mê của mình.

Kể từ khi có bạn gái mới, anh hết lòng yêu thương Linh. Anh cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, như thể dù cô có chạy nhảy bay lượn như thế nào thì anh vẫn luôn đứng đó níu giữ cô lại. Cô rất thích cảm giác này, ngày càng yêu anh nhiều hơn.

Thế nhưng, chuyện tình của 2 người không suôn sẻ mãi được như thế. Linh có một người bạn thân tên Hùng. Đối với sự tồn tại của bạn thân người yêu, anh tuy vẫn hiểu rằng ai cũng sẽ có một người bạn khác giới, bản thân anh cũng có đấy thôi. Dẫu vậy, anh vẫn cảm thấy có chút gì đó bất an với Hùng.

Nhiều lần anh bắt gặp Linh trò chuyện rất thân mật với Hùng, anh tiến đến thì 2 người mới ngưng những cử chỉ thân thiết. Có lần anh cãi nhau với Linh vì một chuyện vặt vãnh, không ngờ Hùng bất ngờ đến gặp anh để cảnh cáo. Anh kìm chế bản thân, không nói bất cứ điều gì gay gắt nhưng bắt đầu cảm nhận mối quan hệ giữa bạn gái và Hùng có chút gì đó không bình thường.

Anh không nói chuyện này cho bạn gái nghe, dù sao đây cũng là chuyện của 2 người đàn ông. Anh không muốn bạn gái phải suy nghĩ nhiều và lo lắng. Không lâu sau đó, 2 người bàn tính chuyện kết hôn, anh tin rằng chỉ cần kết hôn, Hùng sẽ tự động có khoảng cách nhất định với Linh, dù sao lúc đó cô đã là vợ của anh rồi.

Ngày diễn ra đám cưới rất náo nhiệt, Hùng không đến vì bận công tác nhưng tặng rất nhiều quà. Linh tỏ ra khá buồn vì bạn thân không tới nhưng anh lại vui vì nghĩ rằng, cuối cùng Hùng cũng đã biết thân phận của mình.

Sau khi kết hôn, mối quan hệ 2 vợ chồng vẫn ngọt ngào, Linh cũng hiếm khi liên lạc với Hùng, điều này khiến anh rất yên tâm. Anh không ngờ rằng, sau đó anh bị vợ mình "cắm sừng" mà không hề hay biết.

Theo đó, Linh nói mình cần đi công tác 1 tuần, anh hoàn toàn không nghi ngờ những gì vợ nói. 2 ngày đầu, anh thường xuyên gọi điện cho vợ nhưng cô nói công việc của mình đang rất bận, lúc rảnh sẽ gọi lại. 5 ngày sau, anh tình cờ gặp lại một người bạn của Linh, cũng là bạn học của Hùng. Cô cũng là phù dâu trong đám cưới của 2 người.

Sau vài câu chào hỏi, cô gái này bất ngờ hỏi anh: “Đi du lịch trước khi kết hôn, tôi không dám nghĩ tới điều này nhưng dù sao họ cũng là bạn thân của nhau nhiều năm như vậy. Hùng sắp kết hôn rồi đó, anh có biết không?”

Anh cảm thấy khó hiểu trước câu nói này nên đã hỏi lại. Cô gái này tiếp tục nói: “Ủa, anh không biết gì về chuyến đi chơi trước khi kết hôn của Hùng và Linh sao. Tôi thấy Hùng đăng rất nhiều hình của 2 người đó cơ mà”. Anh vội vàng lấy điện thoại ra xem nhưng chẳng có ảnh gì cả. Lúc này, có vẻ cô gái kia hiểu ra anh hoàn toàn không biết chuyến du lịch của vợ anh với bạn thân, vội vàng nói thêm vài câu rồi rời đi.

Anh cảm thấy sốc trước sự việc này, lập tức gọi điện cho vợ. Anh hỏi cô đã đi đâu nhưng Linh vẫn khăng khăng mình đi công tác. Anh cắt ngang: “Em nói dối, không phải em và Hùng đang đi du lịch cùng nhau sao. Một chuyến du lịch trước khi Hùng kết hôn”. Giọng nói của cô có chút hoảng hốt lúc đó, lập tức hỏi lại: “Ai nói với anh vậy”.

Anh không trả lời, tiếp tục nói với giọng điệu lãnh đạm: “Trả lời tôi đi!”. Thấy anh tức giận như vậy nên cô sợ hãi thú nhận mọi chuyện.

Hóa ra cô từng hứa với Hùng rằng, mình sẽ tặng anh một món quà cưới đặc biệt. Thế nhưng, Hùng bảo không cần vật chất gì cả, chỉ hy vọng cô có thể cùng anh đi du lịch, một chuyến đi cuối cùng trước khi anh kết hôn. Cô đã đồng ý mà không suy nghĩ, việc nói dối chồng là vì cô sợ chồng hiểu lầm.

Anh biết rằng, Hùng đã đăng hình ảnh đi chơi với vợ mình lên trang cá nhân. Vậy Hùng sẽ nghĩ gì nếu vợ chưa cưới của anh nhìn thấy những tấm ảnh này? Anh suy đoán, chắc chắn Hùng không có đám cưới nào đó, tất cả chỉ là dối trá để lừa vợ anh du lịch cùng mà thôi. Anh không dám nghĩ nhiều tới chuyện này, cũng không muốn nghĩ vợ mình bị lừa và rồi những gì đã xảy ra với họ trong 7 ngày qua, trong lòng anh cảm thấy bị phản bội, đau đớn vô cùng.

Anh trấn tĩnh lại, mọi chuyện gì sao đã xảy ra rồi, anh còn nói gì được nữa. Anh dự định chờ vợ quay trở về và bàn tính chuyện ly hôn. Anh không thể chịu được sự phản bội này, đó còn là một sự sỉ nhục với một người chồng, thực sự rất khó chấp nhận. Dù vợ và gia đình 2 bên có thuyết phục thế nào đi chăng nữa, anh vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

Anh thực sự rất yêu vợ mình, muốn bảo vệ Linh cả đời nhưng cô lại lựa chọn vì một người bạn thân mà lừa dối chồng mình. Việc nói dối để đi chơi riêng cùng với người đàn ông khác suốt 7 ngày, không quan tâm chồng mình ở nhà như thế nào, điều này hoàn toàn phá vỡ sự tin tưởng, tôn trọng, chung thủy trong hôn nhân.

Linh đã là vợ của người ta, còn bạn thân cũng chuẩn bị cưới vợ, thế nhưng 2 người vẫn bất chấp đi chơi riêng cùng với nhau, liệu điều này có đáng được thông cảm? 

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ phát hiện loạt tin nhắn nhạy cảm của chồng với hội bạn thân và cú xoay chuyển khiến anh ”sáng mắt”

Khi cảm thấy có những mối nguy hại đe hoạ tới cuộc hôn nhân, điều mà người phụ nữ cần làm là thẳng thắn cho đối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN