Ứng viên Tổng thống Mỹ Biden - người đàn ông của bi kịch

Khi vận động tranh cử, cựu phó Tổng thống Joe Biden thường nói về những nỗi đau, những “khoảng trống sâu trong tim một người đàn ông”. Vậy rút cuộc những “nỗi đau” trong quá khứ mà ông Biden từng phải gánh chịu là gì?

Gia đình ông Biden đau buồn khi con trai cả qua đời (ảnh: Straits Times)

Gia đình ông Biden đau buồn khi con trai cả qua đời (ảnh: Straits Times)

Ông Biden được nhận xét là người đàn ông của bi kịch.

Năm 1972, ông Biden chứng kiến cái chết của người vợ đầu và con gái trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. Năm 2015, Beau – con trai cả của ông Biden – bị ung thư não và qua đời.

Trong nhiều bài phát biểu vận động tranh cử, ông Biden thường tự gọi mình là người sẽ “hàn gắn sự chia rẽ của nước Mỹ” và “có thể đồng cảm với nỗi đau của hơn 200.000 gia đình đã mất đi người thân vì Covid-19”.

Năm 1942, ông Biden sinh ra trong một gia đình rất nghèo khó ở bang Pennsylvania. Từ thời thơ ấu, ông đã phải sống cuộc sống lam lũ, thiếu thốn.

Năm 1965, ông tốt nghiệp đại Đại học Delaware, sau đó lấy bằng cử nhân luật tại Đại học Syracuse, nơi ông gặp người vợ đầu.

Sau khi tốt nghiệp trường luật, ông bắt đầu xây dựng gia đình tại Delaware và tranh cử vào Thượng viện năm 1972. Ông đã giành chiến thắng và trở thành Thượng nghị sĩ trẻ thứ 6 trong lịch sử Mỹ.

Năm 1966, ông Biden kết hôn với bà Neilia và có 3 người con: Beau, Hunter và Naomi.

Chỉ vài tuần sau khi tới thủ đô Washington DC lập nghiệp, vợ ông Biden và con gái đã tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi.

“Tôi không thể diễn tả nỗi đau của mình bằng lời. Tôi chỉ cảm thấy tim mình ngày càng trống rỗng. Tôi như bị hút vào một hố đen không lối thoát”, ông Biden viết trong hồi ký.

Năm 1977, ông Biden kết hôn với người vợ thứ hai. 4 năm sau, họ có với nhau một cô con gái.

Là người coi trọng mối quan hệ gia đình, ông Biden đã nỗ lực vận động Mỹ thông qua Đạo luật chống bạo lực với phụ nữ năm 1994. Ông gọi đây là “thành tựu lập pháp lớn nhất đời tôi”.

Ông Biden rơi nước mắt khi được cựu Tổng thống Obama bất ngờ trao Huân chương Tự do (ảnh: Reuters)

Ông Biden rơi nước mắt khi được cựu Tổng thống Obama bất ngờ trao Huân chương Tự do (ảnh: Reuters)

Năm 1987, ông Biden tranh cử tổng thống Mỹ nhưng sau đó phải tự rút lui. Vài tháng sau, ông Biden mắc chứng phình động mạch máu não và mất 7 tháng để hồi phục.

Là phó Tổng thống Mỹ từ năm 2009 đến 2016, ông Biden đã cùng ông Obama giúp Mỹ vượt qua cuộc suy thoái kinh tế và ngăn chính phủ đóng cửa năm 2011.

Năm 2015, Beau – con trai cả của ông Biden – qua đời sau 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư não.

“Tối ngày 30.5. Điều đó xảy ra. Chúa ơi, con trai của tôi. Cậu bé tuyệt vời của tôi”, ông Biden viết trong hồi ký.

Ông Biden nói rằng, chính lời hứa “mọi chuyện sẽ ổn thôi” với người con đã mất đã giúp ông có thêm nghị lực phấn đấu trong sự nghiệp chính trị.

Là người rất ít khi mất bình tĩnh, tuy nhiên, khi Tổng thống Trump công kích người con trai Hunter Biden, cựu Phó Tổng thống Mỹ đã nổi giận thực sự. Ông Biden gọi Hunter là “người con trai duy nhất còn sống của tôi”.

“Ông ấy là một người đàn ông luôn bình tĩnh với một vết sẹo chưa bao giờ lành”, Evan Osnos – người viết tiểu sử về ông Biden – nhận xét.

Bầu cử Mỹ 2020
Theo bạn, ai sẽ chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Tranh cử kiểu ”ông cụ”, ông Biden ”nhường” cơ hội cho Tổng thống Trump?

Nếu như đắc cử, ông Biden sẽ là tổng thống Mỹ cao tuổi nhất từng được bầu. Tuy nhiên, để vấn đề tuổi tác ảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Straits Times ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN