Cape Verde đã đưa Argentina và Lionel Messi đến sát lằn ranh loạt sút luân lưu. Một quốc gia chỉ 590.000 dân, xếp hạng 64 thế giới, khiến nhà đương kim vô địch phải toát mồ hôi. Argentina vẫn thắng, như thói quen của họ, nhưng việc một đội bóng nhỏ bé “làm chảy máu mũi” gã khổng lồ đã đủ để trở thành hình ảnh đậm nét của kỳ World Cup mở rộng.
Từ hoài nghi đến những trận đấu khó tin
Quyết định tăng số đội từ 32 lên 48 từng bị xem là chiêu bài kiếm tiền của FIFA, bị các nhân vật như Karl-Heinz Rummenigge chê là “vô nghĩa”, Pep Guardiola cảnh báo sẽ “giết cầu thủ”. Mọi hoài nghi đều xoay quanh chuyện lịch thi đấu, doanh thu, bản quyền. Thế nhưng trên sân cỏ, bức tranh lại khác hẳn: chính thể thức mới đã mở cửa cho những câu chuyện như Cape Verde suýt hạ Argentina.
Hiệu ứng dây chuyền của những bất ngờ
Không chỉ Cape Verde, hàng loạt đội tuyển bị đánh giá thấp đã tạo nên chuỗi kết quả gây sốc. Paraguay hạng 34 loại Đức hạng 12 trên chấm phạt đền rồi cầm chân Pháp một hiệp. Congo DR hạng 41 khóa chặt Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo, sau đó vào vòng knock-out và khiến Anh hạng 4 phải loạng choạng. Curaçao hạng 82 giữ sạch lưới trước Ecuador hạng 25, Haiti hạng 88 chơi ngang ngửa với Morocco hạng 6 lâu hơn mọi dự đoán.
Giải đấu không còn là sân chơi riêng
Những kết quả ấy không thay đổi cán cân quyền lực ngay lập tức, châu Âu và Nam Mỹ vẫn chiếm ưu thế. Nhưng bầu không khí World Cup đã khác: các đội đến từ châu Phi, châu Á, khu vực Caribe hay Nam Mỹ “hạng hai” đều có cơ hội xuất hiện và gây tiếng vang. Giai đoạn đầu giải đấu vì thế trở nên sôi động, đa sắc hơn, trước khi các ngôi sao lớn bước vào giai đoạn quyết định.