🔥 MINIGAME DỰ ĐOÁN TỶ SỐ | BRAZIL vs NA UY

Tuchel kéo Rice về đá hậu vệ phải: Bước ngoặt giúp tuyển Anh lội ngược dòng

Người hâm mộ sốt ruột, MU vẫn kiên định với chiến lược chuyển nhượng của mình

Messi thoát thẻ, Balogun bị đuổi: Trọng tài World Cup gây tranh cãi

Nguyễn Thông

Bờ Biển Ngà vs Na Uy (00:00 ngày 01/07, vòng 1/16 World Cup 2026)

Bờ Biển Ngà và Na Uy cùng đi tiếp với vị trí nhì bảng, nên thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra cân bằng. Bờ Biển Ngà thắng Ecuador, thua Đức rồi hạ Curaçao, đủ cho thấy họ rất lì lợm nhưng chưa thật sự ổn định. Na Uy thắng Iraq, thắng Senegal, trước khi thua Pháp trong trận đấu họ chủ động xoay tua lực lượng.

Haaland đã có 4 bàn sau 2 trận đầu và sẽ là điểm nổ lớn nhất của Na Uy. Martin Ødegaard trở lại giúp Na Uy tăng thêm khả năng điều tiết lối chơi phía sau hàng công. Bờ Biển Ngà có Yan Diomande nổi bật bên hành lang cánh, còn Wilfried Singo vẫn là dấu hỏi vì chấn thương. Điểm nóng của trận đấu nằm ở việc hàng thủ Bờ Biển Ngà có thể khóa chặt Haaland hay không.

Tuy nhiên, khả năng Bờ Biển Ngà khắc chế được Haaland là không cao khi chân sút Na Uy đang đạt phong độ bùng nổ ở World Cup năm nay. Chỉ cần Haaland chơi đúng sức, một chiến thắng đậm cho đại diện Bắc Âu là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Dự đoán tỷ số: Bờ Biển Ngà 1-4 Na Uy

Pháp vs Thụy Điển (04:00 ngày 01/07, vòng 1/16 World Cup 2026)

Pháp vào vòng 32 đội với ngôi đầu bảng I sau 3 trận toàn thắng và ghi 10 bàn. Thụy Điển chỉ đứng thứ ba bảng F, với phong độ không thật sự thuyết phục ở vòng bảng. Họ thắng Tunisia 5-1, thua Hà Lan 1-5, rồi hòa Nhật Bản 1-1 để lách qua khe cửa hẹp.

Pháp vẫn duy trì sức ép tấn công mạnh mẽ, nhưng hàng thủ đôi lúc vẫn để lộ khoảng trống sau những tình huống mất bóng. Marcus Thuram vắng mặt, N’Golo Kanté chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất, còn William Saliba vẫn được theo dõi chặt chẽ vì vấn đề ở lưng.

Thụy Điển mất Isak Hien vì chấn thương gân kheo, một tổn thất lớn cho hàng phòng ngự. Trận đấu này cán cân nghiêng hẳn về phía Pháp, nhưng thầy trò Graham Potter đủ sức gây khó nếu kéo được đối thủ vào thế tranh chấp quyết liệt và tận dụng tốt những tình huống bóng bổng.

Tuy vậy, Les Bleus chắc chắn vẫn là đội sáng cửa đi tiếp hơn, và nếu chơi đúng sức, một chiến thắng với cách biệt từ 3 đến 4 bàn là điều khả thi cho đoàn quân của Didier Deschamps.

Dự đoán tỷ số: Pháp 4-0 Thụy Điển

Mexico vs Ecuador (08:00 ngày 01/07, vòng 1/16 World Cup 2026)

Mexico đứng đầu bảng A với thành tích toàn thắng cả 3 trận và chưa để thủng lưới. Ecuador đứng thứ ba bảng E, giành vé đi tiếp nhờ chiến thắng 2-1 trước Đức ở lượt cuối. Mexico đang có lợi thế lớn khi được chơi trên sân Azteca, trước sự cổ vũ của khán giả nhà và trong điều kiện độ cao quen thuộc tại Mexico City. Raúl Jiménez là điểm tựa trên hàng công, còn Gilberto Mora mang đến phương án tạo đột biến từ ghế dự bị.

Ecuador sở hữu Moisés Caicedo làm hạt nhân ở tuyến giữa, bên cạnh Enner Valencia và Nilson Angulo trên hàng công.

Đội bóng Nam Mỹ nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân ở hàng tiền vệ, nhưng Mexico lại có lợi thế về sân nhà, nền tảng và kinh nghiệm. Dù vậy, Ecuador cũng đủ sắc sảo trong các pha phản công để tạo ra khác biệt. Một thế trận chặt chẽ là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước. Không loại trừ khả năng trận đấu sẽ phải được giải quyết bằng những loạt sút luân lưu may rủi.

Dự đoán tỷ số: Mexico 1-1 Ecuador (penalty: Ecuador thắng 4-2)

Xem thêm
0
4,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Cột mốc chưa từng có của chân sút số 9

Với pha đệm bóng ở phút 86 vào lưới Bờ Biển Ngà tại vòng 32 đội, Erling Haaland không chỉ đưa Na Uy lần đầu tiên thắng ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup, mà còn tự mình chạm tới loạt kỷ lục cá nhân. Anh trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử World Cup ghi bàn ở cả ba trận đấu đá chính tại giải, đồng thời là người đạt mốc 60 bàn cho đội tuyển nhanh nhất, chỉ sau 54 trận.

Chuỗi phong độ của Haaland ở cấp độ đội tuyển cũng đang ở mức hiếm thấy: 13 trận chính thức liên tiếp đều ghi bàn, tổng cộng 25 bàn trong quãng thời gian đó. Những con số này tạo nên bối cảnh đặc biệt cho khoảnh khắc ở Dallas, nơi một cú chạm bóng đơn giản lại mang ý nghĩa lịch sử cho cả cá nhân lẫn đội tuyển.

Một trận đấu khó, một cơ hội đủ để quyết định

Trước khi ghi bàn, Haaland gần như “mất tích” trong phần lớn thời gian thi đấu. Hiệp một, anh chỉ chạm bóng ba lần, trong đó có một cú đánh đầu vô hại ở phút thứ hai. Sang hiệp hai, anh không tung nổi cú sút nào cho tới tình huống lập công. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà áp đảo với 14 pha dứt điểm và chỉ số bàn thắng kỳ vọng vượt trội.

Na Uy lại sống nhờ những khoảnh khắc. Antonio Nusa mở tỷ số bằng cú cứa lòng đẹp mắt, nhưng thế trận vẫn nghiêng về đại diện châu Phi. Amad Diallo vào sân, cứu thua trên vạch vôi rồi tự mình solo ghi bàn gỡ hòa. Thế cân bằng chỉ bị phá vỡ khi Oscar Bobb phối hợp với Sander Berge, để Haaland xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc. Một pha chạm bóng ít ấn tượng về mặt hình ảnh, nhưng là điểm kết của cả trận đấu.

Ý nghĩa của một “sát thủ” trong giải đấu lớn

Trận đấu ở Dallas cho thấy sự khác biệt giữa một đội tạo ra nhiều cơ hội và một đội sở hữu chân sút biết kết liễu. Bờ Biển Ngà thiếu một người như Haaland để biến ưu thế thành chiến thắng. Na Uy thì có. Dù gần như không tham gia vào lối chơi trong phần lớn thời gian, Haaland vẫn là mối đe dọa thường trực, chỉ cần một đường căng ngang chuẩn xác để trừng phạt đối thủ.

Chính chi tiết đó khiến Na Uy trở thành đối thủ khó chịu. Họ không cần áp đảo, chỉ cần giữ được thế trận đủ chặt chẽ để chờ khoảnh khắc của số 9. Với những gì đã thể hiện qua ba trận, Haaland đang cho thấy anh mang lại cho đại diện Bắc Âu những giá trị to lớn mà không nhiều đội bóng có được ở World Cup lần này.

Cánh cửa mới mở ra trước trận gặp Brazil

Bàn thắng vào lưới Bờ Biển Ngà không chỉ khép lại một buổi tối căng thẳng, mà còn mở ra cuộc hẹn với Brazil. Đó là lần đầu Na Uy bước vào vòng 16 đội World Cup với một trung phong đang ở đỉnh cao phong độ, lại vừa lập hàng loạt cột mốc cá nhân.

Đối với Brazil, Haaland không phải cái tên xa lạ. Họ sẽ phải đối mặt với một tiền đạo đã chứng minh khả năng ghi bàn ở mọi cấp độ, từ câu lạc bộ tới đội tuyển, từ giải quốc nội tới World Cup. Còn với Na Uy, trận thắng trước Bờ Biển Ngà là bằng chứng rằng chỉ cần Haaland còn trên sân, họ luôn có cơ hội đi tiếp.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Haaland ghi bốn bàn ở hai trận đầu vòng bảng, nhưng khi cả thế giới chờ anh đối đầu Mbappe, tiền đạo của Man City lại xuất phát trên ghế dự bị. Na Uy thay tới 10 vị trí, thua Pháp 1-4 và chứng kiến Dembele lập hat-trick. Quyết định của HLV Stale Solbakken lập tức gây tranh luận: Na Uy đang buông một trận lớn, hay đang giữ cho mục tiêu thực tế hơn?

Ưu tiên vượt ngưỡng, không đua với ứng viên vô địch

Solbakken khẳng định việc xoay vòng là “không phải suy nghĩ nhiều”, sau khi đội ngũ y tế báo cáo 5-6 cầu thủ bị bào mòn nặng sau 80 phút trước Senegal. Na Uy lần đầu trở lại World Cup từ 1998, chưa quen mật độ thi đấu dày. Roy Keane cho rằng hai đội có “kỳ vọng khác nhau”: Pháp phải hướng tới chức vô địch, còn Na Uy đặt trọng tâm vào việc ra khỏi bảng, điều họ đã làm được trước khi gặp Pháp.

Ngay cả Haaland cũng tỏ ra thực tế sau trận thắng Senegal 3-2, khi nói anh “không quá bận tâm” tới cuộc đấu với Pháp và nhận định đối thủ “có lẽ sẽ thắng chúng tôi, thậm chí vô địch giải”. Trong bối cảnh đó, việc giữ chân Haaland và Martin Odegaard cho vòng 32 đội trở thành lựa chọn phù hợp với mục tiêu mà nội bộ đội tuyển tự đặt ra.

Rủi ro hình ảnh và nỗi lòng người hâm mộ

Điều duy nhất Solbakken băn khoăn là người hâm mộ Na Uy. Hàng nghìn cổ động viên đã chi nhiều tiền sang Mỹ, mong được thấy những ngôi sao lớn nhất. Khi danh sách thi đấu xuất hiện, không ít người trên khán đài Boston ngỡ ngàng. Dù vậy, bầu không khí trên sân vẫn sôi động với màn ăn mừng kiểu “chèo thuyền Viking” quen thuộc.

Na Uy trở thành đội thứ tư trong lịch sử World Cup thay 10 cầu thủ trở lên trong một trận ở cùng giải, sau Tây Ban Nha 2006 và Bỉ 2018. Hai ví dụ trái ngược: Tây Ban Nha thắng trận cuối vòng bảng nhưng rồi bị Pháp loại ở vòng 16 đội, còn Bỉ sau khi xoay vòng vẫn tiến tới tứ kết. Pháp trợ lý Guy Stephan nói ông không bất ngờ với lựa chọn của Solbakken và nhấn mạnh: phải chờ bốn ngày nữa, khi Na Uy gặp Bờ Biển Ngà, mới biết quyết định này đúng hay sai.

Xem thêm
1
3,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Thế Tuyến

Antonio Nusa đang trở thành gương mặt gây tò mò nhất của Na Uy tại World Cup 2026. Bàn thắng solo vào lưới Bờ Biển Ngà ở vòng 1/16 gợi lại hình ảnh Neymar thời đỉnh cao, nhưng phía sau khoảnh khắc bùng nổ ấy là cả một hành trình âm thầm khẳng định mình tại RB Leipzig và trong màu áo tuyển quốc gia.

Từ vai phụ ở Leipzig đến trụ cột thầm lặng

Trong mùa 2025/26, phần lớn ánh đèn sân khấu ở Leipzig hướng về Yan Diomande, nhưng Nusa lại là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đua giành vị trí thứ ba Bundesliga và tấm vé trở lại cúp C1 châu Âu. Mùa thứ hai tại Đức, anh ghi bốn bàn, kiến tạo ba lần, liên tục hành hạ hậu vệ bằng tốc độ và những pha xử lý khó lường, tạo nền cho Diomande tỏa sáng.

Vũ khí đặc biệt của tuyển Na Uy

Lên tuyển từ tháng 9/2023, Nusa đã kịp có 28 trận và 9 bàn thắng cho Na Uy tính đến 30/6/2026. HLV Stale Solbaken khẳng định anh chơi cho đội tuyển còn hay hơn ở Leipzig trong 10 đến 12 trận gần đây. Sự tự tin, óc sáng tạo, khả năng qua người và dứt điểm biến Nusa thành quân bài tấn công khó thay thế.

“Học trò” của Neymar chờ ngày đối mặt thần tượng

Nusa thừa nhận mình lớn lên cùng những đoạn video kỹ thuật của Neymar trên mạng. Giờ đây, cầu thủ chạy cánh của Leipzig có thể đối đầu chính thần tượng ở vòng 1/8 World Cup ngày 5/7. Với những gì đã thể hiện, từ Bundesliga đến tuyển Na Uy, Nusa không còn là “cậu bé xem YouTube”, mà là mối đe dọa thực sự cho mọi hàng thủ.

Xem thêm
0
439 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Trên thảm cỏ sân Dallas, ngay sau khi Haaland ấn định chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà, chiếc trống từ khán đài được chuyền xuống như một báu vật. Martin Ødegaard đặt trống giữa sân, cả đội ngồi phía sau, và “Viking Row” lại vang lên. Từ một màn cổ vũ trong trận vòng loại gặp Italy, nghi thức này giờ đã trở thành hình ảnh gắn liền với hành trình lịch sử của Na Uy ở kỳ World Cup đầu tiên vào vòng knock-out.

Từ ý tưởng cổ động đến nghi thức sau trận

“Viking Row” được một nhạc công và thành viên hội CĐV nghĩ ra, dựa trên hình ảnh người Viking “trở lại” châu Mỹ. Cách thực hiện rất đơn giản: ngồi thành hàng, ngả người ra sau, kéo tay như đang chèo thuyền, hô “ro” theo nhịp trống. Đội tuyển nhanh chóng tiếp nhận, biến nó thành khoảnh khắc gắn kết sau mỗi chiến thắng. Sau trận thắng Senegal 3-2 ở East Rutherford, Ødegaard tự tay đánh trống, cả đội quay lưng về khán đài, cùng “chèo” với người hâm mộ.

Cầu nối giữa cầu thủ và khán giả

Với các tuyển thủ, nghi thức này không chỉ là màn ăn mừng. Kristian Thorstvedt thừa nhận cả đội “trông chờ” được thực hiện sau trận, còn hậu vệ Torbjørn Heggem mô tả trải nghiệm trong sân nhà Dallas Cowboys là “khó tin” nhờ âm thanh dội lại. HLV Stale Solbakken nửa đùa nửa thật mong “ai đó đã kịp đăng ký bản quyền”. Trong bối cảnh Na Uy mới trở lại sân khấu lớn sau gần ba thập kỷ, “Viking Row” đang giúp đội tuyển có một điểm tựa chung, dễ nhận diện, dễ chia sẻ.

Từ sân cỏ đến đời sống Na Uy

Sức lan tỏa trong nước cũng mạnh không kém. Từ lớp mẫu giáo ngoại ô Oslo, viện dưỡng lão vùng bắc Na Uy cho tới nghị viện, mọi lứa tuổi đều ngồi thành hàng, đội mũ Viking và “chèo” theo nhịp trống. Solbakken thừa nhận ông cũng không lý giải hết được, chỉ ghi nhận một điều: từ cụ già trăm tuổi đến em bé hai tuổi đều đang “row”, và mỗi lần đội tuyển đặt chân xuống sân bay Mỹ, lại có thêm một hàng người ngồi xuống, giơ tay làm động tác chèo thuyền chào đón.

Xem thêm
1
418 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật