Napoli nhớ McTominay đến mức nào, De Bruyne cũng khó thay thế vai trò của anh

Lisandro Martinez công kích thượng tầng MU: Khó nghe nhưng đó là sự thật!

Gây thất vọng trước Atletico, Rashford đã chính thức "hết cứu" tại MU?

Kỳ Quang

Ronaldo không chấp nhận thực tế

Cristiano Ronaldo đã chọn cách công khai toàn bộ mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus sau khi rời ĐT Bồ Đào Nha. Trong bức tâm thư dài, CR7 kể lại những lần anh cảm thấy bị thất hứa, thừa nhận bản thân phản ứng quá mạnh và khẳng định vẫn sẵn sàng trở lại sau án phạt.

Ronaldo có lý do để tức giận, nhưng cách anh xử lý sự việc lại đẩy mọi thứ đi quá xa. Từ một cầu thủ cảm thấy mình không được tôn trọng, CR7 trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi về cái tôi, quyền lực và vị thế của một huyền thoại đã bước sang tuổi 41.

Cơn giận bắt đầu từ ghế dự bị

Theo Ronaldo, kế hoạch ban đầu là anh không thi đấu trước Na Uy và Đan Mạch để quản lý thể trạng. Tuy nhiên, đến trận gặp Na Uy ngày 27/9, Jorge Jesus bất ngờ nói anh có thể vào sân khoảng 30 phút. CR7 bắt đầu khởi động từ giờ nghỉ nhưng chờ đến hết trận vẫn không được sử dụng. Với Ronaldo, đó là lần đầu HLV không giữ lời.

Mâu thuẫn tiếp tục căng thẳng sau một cuộc họp có sự tham gia của Jesus, Ronaldo, cố vấn Tiago Craveiro và Giám đốc thể thao Al Nassr Simão Coutinho. Một văn bản gồm 8 điểm được chuẩn bị để Jesus giải thích sự việc, nhưng Ronaldo cho rằng những gì HLV nói trước truyền thông sau đó khác với thỏa thuận.

Pelé, Maradona và cái tôi của CR7

Chi tiết gây tranh luận nhất nằm trong văn bản Ronaldo đã đồng ý. Một ý trong đó đề cập việc Jesus sai khi để một cầu thủ có tầm vóc như Pelé hoặc Maradona khởi động rồi không tung vào sân. Ronaldo không trực tiếp tự nhận mình ngang 2 huyền thoại này, nhưng việc anh chấp thuận cách so sánh ấy vẫn đủ gây tranh cãi.

CR7 có 146 bàn sau 234 trận cho Bồ Đào Nha, giữ kỷ lục thế giới về số bàn thắng lẫn số lần khoác áo đội tuyển nam. Thành tích ấy giúp anh có vị trí đặc biệt trong lịch sử, nhưng không đồng nghĩa HLV phải dành cho anh quyền ưu tiên về chuyên môn.

Bị đối xử bất công không có nghĩa được phép bỏ đội

Ronaldo có thể thất vọng khi phải khởi động lâu rồi ngồi xuống, càng có lý do bức xúc nếu những cam kết riêng thực sự không được thực hiện. Nhưng phản ứng sau đó mới là phần khiến CR7 khó nhận được sự cảm thông hoàn toàn.

Anh rời khu tập trung trước chuyến làm khách trên sân Đan Mạch, đồng thời trước đó cũng không cùng đồng đội ra chào CĐV sau trận tại Oslo. Chính Ronaldo sau này thừa nhận hành động của mình không đúng và chấp nhận chịu án phạt. Với một đội trưởng, cảm xúc cá nhân có thể được thông cảm, nhưng trách nhiệm với tập thể vẫn phải được đặt lên trước.

Bồ Đào Nha vẫn thắng khi thiếu Ronaldo

Sự việc càng nhạy cảm bởi Bồ Đào Nha lập tức giành kết quả tốt khi CR7 vắng mặt. Họ thắng Đan Mạch 4-2 tại Copenhagen ngày 1/10, rồi ngược dòng hạ Na Uy 2-1 sau đó 3 ngày. Gonçalo Ramos ghi bàn trong cả 2 trận, còn João Cancelo cũng lập công ở mỗi chiến thắng. Sau 4 lượt, Bồ Đào Nha giành trọn 12 điểm với 9 bàn thắng, chỉ lọt lưới 4 lần và trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết Nations League mùa này.

Những con số ấy chưa đủ để khẳng định đội tuyển chơi hay hơn khi không có Ronaldo, nhưng đủ chứng minh họ không còn phụ thuộc vào anh như nhiều năm trước.

Ronaldo phải chấp nhận một thực tế mới

CR7 vẫn tuyên bố muốn trở lại nếu còn khỏe, còn thi đấu và còn ghi bàn ở cấp CLB. Cánh cửa đội tuyển cũng chưa đóng khi Jorge Jesus khẳng định Ronaldo vẫn có thể trở lại. Nhưng nếu muốn tiếp tục cạnh tranh, Ronaldo cũng phải chấp nhận một phần rất bình thường của bóng đá là dự bị, mất suất đá chính hoặc khởi động mà cuối cùng không được tung vào sân.

Ronaldo không ảo tưởng về sự vĩ đại của mình, bởi những đóng góp cho đội tuyển đã nói đủ về vị trí của anh trong lịch sử. Điều đáng bàn nằm ở chỗ CR7 dường như vẫn rất khó chấp nhận rằng những gì anh đã làm trong hơn 20 năm không thể bảo đảm một vị thế bất biến ở hiện tại.

ĐT Bồ Đào Nha vẫn cần kinh nghiệm và khả năng săn bàn của Ronaldo, nhưng họ vừa chứng minh rằng đội bóng này vẫn có thể chiến thắng khi số 7 không xuất hiện. Với CR7, thử thách lớn nhất lúc này có lẽ là học cách sống với một vai trò hạn chế hơn sau quá nhiều năm luôn đứng ở trung tâm.

Xem thêm
0
7,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Một chiếc áo đổi chủ

Sự vắng mặt đột ngột của Cristiano Ronaldo khiến Portugal phải tìm người khác mặc chiếc áo số 7 trong trận làm khách trước Denmark tại Nations League. Danh sách thi đấu được UEFA công bố sáng 1/10 xác nhận Rafael Leão nhận số áo vốn gắn với Ronaldo suốt gần 2 thập kỷ. Một ngày sau cuộc khủng hoảng nội bộ, chiếc áo nổi tiếng nhất đội tuyển đã đổi chủ, dù ít nhất ở thời điểm hiện tại đây chỉ là sự thay đổi theo từng trận đấu.

Rafael Leão không phải người đầu tiên được trao số 7 khi Ronaldo vắng mặt. Gonçalo Guedes từng mặc chiếc áo này ở trận giao hữu với Saudi Arabia năm 2017 và tiếp tục nhận số 7 trong đợt tập trung tháng 3/2026. Nhưng lần của Leão đặc biệt hơn bởi nó diễn ra ngay sau khi Ronaldo tự quyết định rời đội tuyển giữa một đợt tập trung đầy căng thẳng.

Ronaldo rời đội sau những ngày bất ổn

Mọi chuyện bắt đầu rõ hơn ở trận Portugal thắng Norway 2-1 ngày 27/9. Ronaldo ngồi dự bị suốt 90 phút dù đã khởi động trong hiệp 2. Khi trận đấu kết thúc, anh đi thẳng vào đường hầm, trong khi các cầu thủ dự bị khác ra sân chào đồng đội và người hâm mộ.

Ronaldo sau đó không tham gia đầy đủ các buổi tập. Ngày 30/9 tại Copenhagen, tiền đạo 41 tuổi tiếp tục không tập cùng đội và rời Parken khi các đồng đội chuẩn bị bước vào buổi tập cuối trước trận Denmark.

Ít giờ sau, Ronaldo xác nhận trên mạng xã hội rằng anh chủ động rời đợt tập trung sau cuộc họp báo của Jorge Jesus và cuộc nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Portugal Pedro Proença. Anh chưa công bố đầy đủ nguyên nhân, chỉ khẳng định sẽ nói rõ vào thời điểm thích hợp.

Số 7 thuộc về Leão trong chiến thắng 4-2

Trong hoàn cảnh ấy, Rafael Leão được trao chiếc áo số 7 cho trận đấu tại Parken. Portugal không để biến động ngoài sân ảnh hưởng tới kết quả khi thắng Denmark 4-2 nhờ các bàn của João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha và João Félix.

Chiến thắng giúp đội của Jorge Jesus toàn thắng cả 3 trận đầu Nations League và tạo khoảng cách 6 điểm ở đầu bảng A4.

Với Leão, chiếc áo số 7 mang ý nghĩa đặc biệt vì Ronaldo đã gắn với con số này gần như suốt sự nghiệp quốc tế. Khi Ronaldo mới lên tuyển, Luis Figo vẫn mặc số 7 và Ronaldo sử dụng số 17. Sau khi Figo chia tay đội tuyển năm 2006, số 7 mới dần trở thành một phần trong tên tuổi CR7.

Chưa phải cuộc chuyển giao chính thức

Việc Leão mặc số 7 chưa đồng nghĩa Portugal đã chọn người kế nhiệm Ronaldo. Số áo đội tuyển được đăng ký theo từng giải đấu và từng đợt tập trung, nên có thể thay đổi khi danh sách nhân sự thay đổi.

Quan trọng hơn, Ronaldo chưa tuyên bố giã từ đội tuyển. Anh chỉ xác nhận rời đợt tập trung hiện tại và để ngỏ việc giải thích toàn bộ sự việc sau này.

Bởi vậy, chiếc áo số 7 trên người Leão tại Copenhagen trước hết là hệ quả trực tiếp từ sự vắng mặt của đội trưởng. Tuy nhiên, việc Portugal vẫn thắng 4-2 ngay trong trận đầu tiên sau cú sốc Ronaldo cũng khiến câu chuyện về số áo này nhận thêm sự chú ý. Lần đầu trong đợt Nations League dưới thời Jorge Jesus, Portugal bước ra sân mà không có Ronaldo trong danh sách thi đấu, còn số 7 quen thuộc xuất hiện trên lưng một cầu thủ khác.

Xem thêm
1
7,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Niềm vui trên sân, bão tố ở ngoài

Manchester City thắng Liverpool 3-0 tại Anfield trong trận đầu tiên kể từ khi ủy ban độc lập kết luận câu lạc bộ vi phạm nghiêm trọng các quy tắc tài chính của giải Ngoại hạng Anh. City đã kháng cáo và tiếp tục phủ nhận sai phạm, nhưng sức ép bên ngoài sân cỏ lập tức hiện diện rõ rệt tại Anfield với những tiếng la ó, biểu ngữ và lời chế giễu từ khán giả chủ nhà.

Trên sân, Liverpool mất Ryan Gravenberch vì thẻ vàng thứ 2 ở phút 62. Chỉ 3 phút sau, Erling Haaland mở tỷ số. Jérémy Doku nhân đôi cách biệt phút 68 trước khi Rayan Cherki ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 78. Sau tiếng còi mãn cuộc, cầu thủ City cùng Enzo Maresca tiến về khu vực cổ động viên đội khách và ăn mừng đầy cảm xúc. Chính những cảnh tượng ấy lại trở thành đề tài tranh luận trong hoàn cảnh đặc biệt của câu lạc bộ.

Maresca chỉ tập trung vào chiến thắng

Khi được hỏi về những lời chỉ trích nhắm vào màn ăn mừng tại Anfield, Maresca phản ứng thẳng thắn. Ông hỏi ngược vì sao Man City lại bị chỉ trích khi vừa thắng 3-0 trên một trong những sân đấu khó khăn nhất nước Anh.

Nhà cầm quân người Italy nhấn mạnh cầu thủ và ban huấn luyện làm việc mỗi ngày để giành chiến thắng. Đó là phần công việc họ có khả năng kiểm soát. Những vấn đề liên quan tới phán quyết tài chính, quá trình kháng cáo hay sức ép từ bên ngoài đều không nằm trong phạm vi của đội bóng trên sân.

Maresca nói toàn đội đã rất hạnh phúc cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ. Với ông, chiến thắng tại Anfield đủ quan trọng để các cầu thủ tận hưởng mà không cần tự hạn chế cảm xúc vì những vấn đề họ không trực tiếp quyết định.

Người hâm mộ chịu một kiểu sức ép khác

Maresca cũng thừa nhận tình cảnh của cổ động viên Manchester City phức tạp hơn. Ông đặt mình vào vị trí một người hâm mộ Arsenal hoặc Manchester United và hiểu rằng họ có thể nhìn sang City rồi gọi đối thủ là đội gian lận sau phán quyết của ủy ban độc lập.

Đó là sức ép người hâm mộ City phải trực tiếp đối diện trong công việc, trường học hay những cuộc trò chuyện hằng ngày. Cầu thủ có thể tập trung vào tập luyện và thi đấu, còn cổ động viên phải sống cùng cuộc tranh luận xoay quanh tính chính danh của những thành công mà đội bóng đã giành được.

Maresca vì thế tách 2 vấn đề khá rõ. Ông không phủ nhận mức độ nghiêm trọng của quá trình pháp lý, nhưng cũng không chấp nhận việc cầu thủ phải ngừng tận hưởng những chiến thắng trên sân.

Dias giữ cùng quan điểm với HLV

Rúben Dias đứng về phía Maresca. Đội trưởng Man City khẳng định chiến thắng tại Anfield luôn đáng để ăn mừng, dù diễn ra đầu mùa, cuối mùa hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Dias tiết lộ các cầu thủ đã chủ động liên hệ với nhau ngay khi phán quyết được công bố trong thời gian đội tuyển quốc gia tập trung. Khi trở lại Manchester, toàn đội tiếp tục ngồi lại để mọi người thống nhất cách tiếp cận và giữ sự bình tâm.

Trung vệ người Bồ Đào Nha nói các cầu thủ tin tưởng câu lạc bộ, sẽ bảo vệ đội bóng và tiếp tục tập trung vào mục tiêu chiến thắng. Với Dias, những tiếng ồn bên ngoài gần như không thể tránh khỏi, nhưng nhiệm vụ của cầu thủ vẫn là tập luyện, thi đấu và tận dụng tối đa chất lượng của đội hình hiện tại.

Guardiola trở lại Etihad giữa thời điểm nhạy cảm

Trận tiếp Paris Saint-Germain tại Cúp C1 châu Âu ngày 14/10 là lần đầu Man City trở lại Etihad kể từ phán quyết. Pep Guardiola dự kiến có mặt trên khán đài, đánh dấu lần đầu ông trở về sân bóng này kể từ khi kết thúc 10 năm dẫn dắt câu lạc bộ.

Guardiola rời City cuối mùa trước sau một thập kỷ rất thành công với 20 danh hiệu. Ngay khi phán quyết được công bố, ông đã công khai bày tỏ sự ủng hộ với đội bóng và những người lãnh đạo câu lạc bộ, khẳng định sự gắn bó của mình ở thời điểm khó khăn hiện tại.

Chưa rõ Guardiola có gặp hoặc nói chuyện với các cầu thủ trước trận Paris Saint-Germain hay không. Nhưng sự hiện diện của ông tại Etihad mang ý nghĩa đặc biệt trong thời điểm Man City đang chịu sức ép lớn nhất ngoài sân cỏ trong nhiều năm.

Chiến thắng 3-0 tại Anfield chưa thể giải quyết bất kỳ vấn đề pháp lý nào. Nó chỉ xác định cách Maresca và các cầu thủ đang lựa chọn đối diện giai đoạn này. City đã kháng cáo, còn phòng thay đồ tập trung vào phần việc họ kiểm soát được trên sân. Sau màn ăn mừng tại Liverpool, trận gặp Paris Saint-Germain sẽ tiếp tục đặt sự tập trung ấy dưới sức ép rất lớn ngay tại Etihad.

Xem thêm
0
160 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Những cái tên đáng chú ý nhất

FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại cũng là lúc đội tuyển Việt Nam phải chuẩn bị lực lượng cho Asian Cup 2027 hứa hẹn cho gắt gao hơn. Bên cạnh những gương mặt vừa được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội, phía sau vẫn còn một nhóm cầu thủ trẻ, Việt kiều và nhập tịch có thể tạo ra cuộc cạnh tranh mới.

Lê Văn Thuận, Cao Văn Bình, Trần Thành Trung, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Phương cùng Olaha Mạnh Đức, Lương Chí Khải và Kevin Phạm Ba đều là những cái tên đáng theo dõi.

Văn Thuận và lớp trẻ đang chờ thời

Lê Văn Thuận sinh năm 2006 đã có dấu ấn ở U23 châu Á 2026. Trong trận thắng Kyrgyzstan 2-1, cú đánh đầu của anh phút 87 chạm Khristiyan Brauzman đi vào lưới, giúp Việt Nam giành chiến thắng. Đến ASIAD 20, Văn Thuận tiếp tục góp mặt trong đội hình. Cao Văn Bình cũng thuộc nhóm nổi bật của thế hệ giành HCĐ U23 châu Á và sau đó bắt chính cho U23 Việt Nam tại ASIAD.

Nguyễn Phi Hoàng cũng đã tích lũy nhiều kinh nghiệm ở V.League và các đội tuyển trẻ, trong khi Nguyễn Công Phương sở hữu bộ sưu tập thành tích gồm chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Công Phương đáng lẽ dự ASIAD nhưng phải rút lui vì chấn thương cơ kèm phù nề cơ đùi. Đây đều là những cầu thủ có thể được đưa lên ĐTQG nếu duy trì phong độ tại CLB.

Thành Trung mang đến nét mới cho tuyến giữa

Trần Thành Trung là trường hợp đặc biệt. Tiền vệ sinh năm 2005 từng chơi 46 trận tại giải vô địch quốc gia Bulgaria, có 2.555 phút thi đấu và ghi 1 bàn trước khi về Ninh Bình. Ngay vòng mở màn V.League 2026/27, anh có 2 kiến tạo trong chiến thắng 4-1 trước Hải Phòng.

Chấn thương cơ đùi khiến Thành Trung lỡ ASIAD 20, nhưng nền tảng đào tạo ở châu Âu cùng khả năng chơi tiền vệ con thoi khiến anh vẫn là một trong những gương mặt đáng chờ đợi nhất.

Olaha và Lương Chí Khải mở thêm lựa chọn

Olaha Mạnh Đức cũng là phương án đáng quan tâm nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện thi đấu quốc tế. Tiền đạo sinh năm 1997 đã nhập quốc tịch Việt Nam. Mùa V.League 2025/26, anh thi đấu 26 trận cho Sông Lam Nghệ An và ghi 9 bàn. Trước đó, Olaha từng có mùa 2023/24 ghi 13 bàn sau 26 trận. Khả năng tranh chấp, chơi quay lưng và kinh nghiệm nhiều năm tại V.League mang đến một kiểu trung phong khác cho tuyển Việt Nam.

Lương Chí Khải, tên cũ Kyle Colonna, cũng đã có quốc tịch Việt Nam. Trung vệ sinh năm 1999 cao m88, có mẹ là người Việt Nam. Anh từng chơi 17 trận V.League cho Hà Nội trước khi chuyển sang Thể Công Viettel và ghi bàn ngay vòng mở màn mùa 2026/27. Với thể hình tốt và khả năng chơi trung vệ, Chí Khải có thể làm cuộc cạnh tranh ở hàng thủ dày hơn.

Kevin Phạm Ba vẫn cần chờ

Kevin Phạm Ba cũng là cái tên đáng theo dõi nhưng tình trạng của anh khác Olaha và Lương Chí Khải. Hậu vệ sinh năm 1994 cao 1m82, từng đá 10 trận và ghi 2 bàn tại V.League 2024/25, sau đó có thêm 18 trận cùng 2 bàn mùa 2025/26 cho Nam Định. Kevin hiện khoác áo Công An Hà Nội, nhưng hồ sơ VPF vẫn ghi quốc tịch Pháp. Bởi vậy, anh mới là phương án tiềm năng nếu vấn đề quốc tịch và tư cách thi đấu được hoàn tất.

Sau FIFA ASEAN Cup, nguồn nhân sự của tuyển Việt Nam vì thế sẽ tiếp tục được nâng cấp. Nếu giữ được phong độ ở V.League, đây chính là nhóm có khả năng tạo nên đợt cạnh tranh nhân sự tiếp theo trước Asian Cup 2027.

Xem thêm
0
2,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Một sợi dây qua nhiều thế hệ

Áo số 10 của đội tuyển Argentina từ lâu mang sức nặng đặc biệt. Diego Maradona đưa con số ấy thành một phần lịch sử với chức vô địch World Cup 1986. Nhiều năm sau, Lionel Messi tiếp tục gắn số 10 với giai đoạn thành công mới, nổi bật là Copa América 2021, World Cup 2022, Copa América 2024 và hành trình vào chung kết World Cup 2026.

Messi khép lại sự nghiệp quốc tế ngày 6/10/2026 bằng trận giao hữu gặp Benin tại sân Monumental. Argentina thắng 3-0, còn đội trưởng 39 tuổi ghi 1 bàn từ chấm phạt đền và kiến tạo 2 lần. Anh dừng lại với 208 trận, 126 bàn cho đội tuyển, đồng thời để trống chiếc áo đã gắn với mình trong phần lớn hơn 20 năm khoác áo Argentina.

Số 10 chưa có chủ nhân mới

Lionel Scaloni chưa vội trao số 10 cho bất kỳ cầu thủ nào ngay sau khi Messi công bố giải nghệ. Trong 2 trận giao hữu trước cuộc chia tay với Benin, Argentina chủ động để trống số áo này để Messi được mặc nó lần cuối tại Monumental.

Trước trận, Scaloni nói sau ngày chia tay của Messi ông mới xem xét ai sẽ được trao số 10. Vì thế hiện chưa có người kế nhiệm chính thức.

Argentina cũng khó treo vĩnh viễn số áo này ở các giải chính thức. Quy định tại World Cup và các giải đấu lớn yêu cầu đội tuyển đăng ký số áo liên tục theo số lượng cầu thủ trong danh sách. Điều tương tự từng xảy ra khi Argentina muốn dành riêng số 10 để tri ân Maradona nhưng không thể thực hiện tại World Cup.

Ở các trận giao hữu, đội tuyển có thể linh hoạt hơn và tạm thời không sử dụng số 10. Nhưng khi bước vào những giải chính thức tiếp theo, con số ấy sẽ phải có người mặc.

Nico Paz nổi lên sau World Cup

Nico Paz hiện là một trong những ứng viên sáng nhất. Tiền vệ 22 tuổi đã có mặt trong đội hình Argentina tại World Cup 2026 và tiếp tục được Scaloni trao cơ hội sau giải đấu.

Ở trận gặp Bolivia trước ngày Messi chia tay, Paz ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần. Khả năng chơi phía sau tiền đạo, chuyền bóng ở khu vực gần vòng cấm và tự mình tạo tình huống khiến anh phù hợp với vai trò sáng tạo đang bỏ trống.

Paz chưa thể được xem là người thay Messi, bởi khoảng cách về trách nhiệm và tầm ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu Argentina muốn trao số 10 cho một cầu thủ thuộc thế hệ mới, anh đang nằm trong nhóm dẫn đầu.

Mastantuono đã từng mặc số 10

Franco Mastantuono có một lợi thế khác. Cầu thủ 19 tuổi hiện khoác áo Fiorentina theo dạng cho mượn từ Real Madrid và từng trực tiếp mặc áo số 10 của Argentina.

Ngày 9/9/2025, trong trận gặp Ecuador khi Messi vắng mặt, Mastantuono trở thành cầu thủ gần nhất ngoài Messi sử dụng số áo này. Điều đó giúp tên anh tiếp tục xuất hiện mỗi khi tương lai chiếc áo số 10 được nhắc tới.

Mastantuono vẫn cần thi đấu thường xuyên hơn ở cấp câu lạc bộ sau khi được Real Madrid cho Fiorentina mượn đến tháng 6/2027. Nếu phát triển đúng hướng tại Italy, anh sẽ tiếp tục cạnh tranh với Paz trong nhóm cầu thủ trẻ được chuẩn bị cho giai đoạn mới của đội tuyển.

Chiếc áo sẽ còn người mặc, nhưng chưa cần một Messi mới

Ngoài Paz và Mastantuono, Argentina còn nhiều phương án khác như Thiago Almada, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández hay Lautaro Martínez. Scaloni vì thế không thiếu lựa chọn về con người, nhưng chưa có lý do phải vội xác định một người kế nhiệm lâu dài.

Sau Maradona và Messi, số 10 Argentina chắc chắn vẫn tiếp tục xuất hiện. Nhưng cầu thủ tiếp theo khoác nó sẽ phải bước vào một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Nhiệm vụ trước mắt không phải trở thành một Messi mới, mà là tìm được vai trò phù hợp trong đội tuyển đang bắt đầu chu kỳ hướng tới World Cup 2030.

Xem thêm
1
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chia sẻ nổi bật