Mbeumo mới đến đã "gánh còng lưng" hàng công, ơn giời Man United đã mua đúng người!

Chỉ 65 triệu euro, Kane có thể "quay xe" khỏi Bayern: Ngoại hạng Anh sẵn sàng trải thảm đỏ!

Cuốn gói khỏi MU vì bị đồng đội ghét: Antony và câu chuyện "lạc loài" đáng sợ ở Old Trafford

Kỳ Quang

Cuộc đua Quả bóng vàng luôn là tâm điểm tranh luận, đặc biệt khi Cristiano Ronaldo công khai chỉ trích hệ thống bình chọn. Năm 2024, Rodri vượt qua Vinicius Jr. để giành giải thưởng, dù Vinicius đã có mùa giải rực rỡ cùng Real Madrid. Ronaldo cho rằng: "Chẳng có chút uy tín nào cả, Vinicius mới là người xứng đáng giành Quả bóng Vàng. Tôi đã cảm nhận điều đó nhiều lần và cảm thấy tức giận."

Những phát biểu này không chỉ phản ánh sự thất vọng cá nhân mà còn đặt ra câu hỏi về tính công bằng của giải thưởng. Ronaldo từng cạnh tranh khốc liệt với Messi, người sở hữu tám Quả bóng vàng, và không ít lần cảm thấy mình bị đánh giá thấp. Anh từng chia sẻ: "Tôi nghĩ tôi phải có sáu, bảy hoặc tám quả bóng vàng nữa mới có thể vượt qua anh ấy."

Dù không còn góp mặt trong danh sách đề cử năm 2025, di sản của Ronaldo với năm Quả bóng vàng vẫn là dấu ấn không thể phai mờ, bất chấp mọi tranh cãi về sự công bằng của giải thưởng này.

Xem thêm
1
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Trong hơn mười năm, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã tạo nên một kỷ nguyên thống trị tuyệt đối tại Quả Bóng Vàng, liên tục thay nhau bước lên bục vinh quang từ 2008 đến 2018. Messi hiện giữ kỷ lục với 8 danh hiệu, trong khi Ronaldo sở hữu 5 lần chiến thắng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Ronaldo lại nắm giữ kỷ lục về khoảng cách điểm số lớn nhất trong lịch sử giải thưởng này.

Năm 2016, Ronaldo vượt qua Messi với cách biệt lên tới 429 điểm – một con số chưa từng có. Mùa giải ấy, dù Real Madrid chỉ xếp sau Barcelona tại La Liga, nhưng lại lên ngôi Champions League lần thứ 11, với Ronaldo đóng vai trò chủ chốt, ghi 16 bàn và thực hiện cú sút quyết định ở loạt luân lưu chung kết. Anh còn góp công lớn giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016, dù phải rời sân sớm vì chấn thương.

Những khoảng cách lớn tiếp theo thuộc về Modric năm 2018, Ronaldo năm 2017, Messi năm 2009 và Zidane năm 1998. Đáng chú ý, Messi có thể thiệt thòi khi nhiều danh hiệu của anh rơi vào giai đoạn áp dụng thang điểm phần trăm, khiến việc so sánh trở nên khó khăn.

Xem thêm
0
3,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Kenan Yildiz, tiền vệ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ đang khoác áo Juventus, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của Manchester United nhờ màn trình diễn ấn tượng đầu mùa giải. Chỉ trong bốn trận chính thức, Yildiz đã ghi hai bàn và kiến tạo năm lần, minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc dù mới 20 tuổi. Anh không chỉ là trụ cột tấn công của Juventus mà còn sở hữu bộ kỹ năng toàn diện, có thể chơi linh hoạt ở nhiều vị trí như số 10, tiền vệ cánh hay tiền đạo lùi.

Điều đặc biệt ở Yildiz là tốc độ, khả năng kiểm soát bóng xuất sắc cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén. HLV Soykan Basar của U19 Thổ Nhĩ Kỳ từng nhận xét: “Kenan tài năng hơn Cristiano Ronaldo. Kỹ thuật cầm bóng của cậu ấy còn tốt hơn cả ngôi sao người Bồ Đào Nha”.

Trước tiềm năng lớn này, MU đang cân nhắc đưa Yildiz về Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nếu thành công, đây sẽ là bước đi chiến lược giúp “Quỷ đỏ” nâng cấp hàng công và khẳng định tham vọng chinh phục các danh hiệu dưới thời Ruben Amorim.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

🚨🤯 THỐNG KÊ ĐIÊN RỒ 🤯🚨
Marcus Rashford hiện đã ghi 14 bàn ở Champions League. Và bất ngờ thay, đó cũng chính là số bàn mà “Người ngoài hành tinh” Ronaldo Nazario có trong cả sự nghiệp ở đấu trường này.

Để nhấn mạnh cho rõ: Rashford – cầu thủ thường xuyên bị chỉ trích “lên xuống thất thường” – đã ngang bằng với một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. 14 = 14. Không hơn, không kém.

Vấn đề nằm ở chỗ: Đến cả Rashford còn có thể “bắt kịp” Ronaldo Nazario, vậy thì fan R9 lấy gì để mang anh ra so sánh với Cristiano Ronaldo – người đang sở hữu tận 140 bàn tại Champions League? Một bên là gấp… mười lần. Một bên thì bị Rashford đuổi kịp. 🤯

Nói gì thì nói, nhìn một ông như Rashford mà còn cân bằng với R9 thì mấy màn so sánh với CR7 nghe cứ… gượng gượng. Sự thật khó nuốt, nhưng vẫn là sự thật thôi các fan "hoài cổ" ạ.

Xem thêm
1
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Ngượng ngùng giữa những đối thủ vô danh

Ronaldo từng quen đối đầu với những đội bóng sừng sỏ, nhưng giờ đây anh cùng Al Nassr lại phải đá ở giải hạng hai châu Á, nơi các đối thủ như Istiklol hay Goa nghe tên đã thấy... lạ hoắc. Chắc hẳn CR7 không khỏi ngượng ngùng khi nhìn sang các “ông lớn” Saudi Arabia khác đang tung hoành ở AFC Champions League Elite.

Đội hình toàn sao nhưng vẫn “lạc quẻ”

Al Nassr đâu phải đội bóng tầm thường! Ngoài Ronaldo, họ còn có Sadio Mane, Joao Felix, Brozovic, Kingsley Coman... toàn hàng hiệu. Thế nhưng, dù sở hữu dàn sao đắt giá, Al Nassr vẫn phải “chơi chung” với những đội bóng mà giá trị chuyển nhượng cả đội chưa bằng mỗi... Ronaldo.

Danh hiệu thì xa, thu nhập thì cao

Gần ba mùa giải ở Al Nassr, Ronaldo chỉ sưu tầm được các danh hiệu cá nhân, còn cúp tập thể thì vẫn “bặt vô âm tín”. Dù vậy, CR7 vẫn có thể ngẩng cao đầu khi liên tục đứng đầu danh sách VĐV thu nhập cao nhất thế giới. Đá giải hạng hai nhưng lương thì hạng nhất, ai dám chê?

Xem thêm
0
3,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật