Sự hứng khởi bị dội gáo nước lạnh
Trước trận đấu này, World Cup trên đất Mỹ đang mang lại cảm giác sôi động, nhiều bàn thắng đẹp, thậm chí khiến những người Mỹ vốn hoài nghi với bóng đá cũng bắt đầu bị cuốn vào. Nhưng cuộc chạm trán giữa Anh và Ghana ở Boston như kéo phanh tay đột ngột. Những tiếng la ó vang lên ngay cả trong thời gian nghỉ uống nước, phần vì đó là những khoảnh khắc hiếm hoi khán giả không phải chờ đợi điều gì xảy ra trên sân.
Trận đấu tệ nhất giải và cái tên Tuchel
Trận hòa này được mô tả là trận đấu tệ nhất World Cup. Thomas Tuchel vừa trải qua một tuần ông cho là tuyệt vời trong sự nghiệp, nhưng 90 phút trước Ghana lại phơi bày một gương mặt khác: đội bóng của ông giữ được ngôi đầu bảng L, song cách họ làm điều đó gây thất vọng. Sau màn vùi dập Croatia, người ta nói về sức mạnh tấn công, còn trước Ghana, tất cả chỉ còn là một thế bế tắc nhạt nhòa.
Ghana chấp nhận hy sinh sự hấp dẫn
Ghana không đi chệch khỏi hình ảnh quen thuộc của một đội bóng do Carlos Queiroz dẫn dắt. Họ phòng ngự sâu, kiên trì, chấp nhận nhường bóng và chờ đợi. Trong 20 phút đầu, họ chỉ cầm bóng 11,6%, hoàn tất 34 đường chuyền trong 36 phút, không có nổi một cú sút trong hiệp một. Nhưng cách chơi đó mang lại bốn điểm sau hai lượt trận và gần như chắc suất vào vòng knock-out, một thành tích đáng kể với đội tuyển đang đứng thứ 73 thế giới.
Khán đài chia đôi cảm xúc
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khu vực cổ động viên Ghana vỡ òa. Họ có thể bắt đầu tính chuyện ở lại nước Mỹ lâu hơn. Ở chiều ngược lại, những gương mặt vẽ cờ Anh trĩu xuống. Boston từng chào đón người Scotland bằng không khí vui nhộn, còn đội tuyển Anh lần này chỉ để lại sự tẻ nhạt. Trận đấu không chỉ làm chậm đà hưng phấn của giải, mà còn kéo tụt kỳ vọng đang dâng cao dành cho thầy trò Tuchel.