Từ một đề nghị khổng lồ bị gạt phăng
Real Madrid vừa bị từ chối đề nghị 150 triệu euro, tương đương 5.850 tỷ đồng, cho tiền đạo người Argentina Julian Alvarez. Chủ tịch Florentino Perez thực hiện lời hứa sau khi tái đắc cử bằng khoản chi khủng này, nhưng Atletico Madrid viện dẫn điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 500 triệu euro, khoảng 19.500 tỷ đồng, để khép lại thương vụ.
Atletico không thèm “ngó” tới đề nghị
Trong thông cáo chính thức, Atletico nhấn mạnh họ không hề nghiên cứu, cân nhắc hay quan tâm tới bất kỳ đề nghị nào liên quan đến Julian Alvarez. Cách dùng từ cho thấy họ muốn khẳng định vị thế chủ động, coi lời hỏi mua từ Real không đủ tầm để đặt lên bàn thảo luận.
Đá xoáy từ đoạn video Giáo hoàng
Atletico tố Real đã cắt bớt một phần đoạn video có Giáo hoàng, đặc biệt là đoạn Giáo hoàng nói rằng cũng ủng hộ Atletico Madrid. Việc nhắc chi tiết này cho thấy Atletico muốn chỉ ra cách đối thủ lựa chọn thông tin có lợi cho mình, đồng thời tận dụng hình ảnh tôn giáo để châm biếm.
“Không nợ ơn” và chuyện gây cười ở Madrid
Atletico viết rằng Real đang nhầm lẫn giữa phép lịch sự và lòng biết ơn, rồi khẳng định họ không có lý do gì để phải cảm ơn Real. Họ còn mỉa mai rằng Real mang lại cho họ nhiều tiếng cười hơn cả Barcelona, biến mối quan hệ giữa hai câu lạc bộ thành chủ đề hài hước thay vì căng thẳng đơn thuần.
Lời nhắc về lò đào tạo trẻ
Cuối thông cáo, Atletico gửi lời “hậu tạ” khi nhắc tới mối quan hệ tốt đẹp giữa Real và tân chủ tịch, kèm hy vọng điều đó sẽ giúp Real dừng việc lôi kéo cầu thủ từ học viện của Atletico. Câu “cảm ơn rất nhiều” ở cuối được dùng như một cú chốt đầy châm biếm, nối thẳng câu chuyện chuyển nhượng Alvarez với nỗi bức xúc về việc mất tài năng trẻ.