Một thế hệ đã sẵn sàng
Khi Harry Kane tiến gần những năm cuối sự nghiệp quốc tế, câu chuyện người kế nhiệm chiếc băng đội trưởng tuyển Anh ngày càng tập trung vào Jude Bellingham và Declan Rice. Một người mới 23 tuổi nhưng đã có 59 trận, ghi 14 bàn.
Người còn lại 27 tuổi, đạt mốc 80 lần khoác áo đội tuyển và hiện giữ vị trí đội phó chính thức. Cả hai đều đã trải qua 4 giải đấu lớn liên tiếp và đang bước vào giai đoạn có thể gánh trách nhiệm lớn hơn trong đội hình của Thomas Tuchel.
Bellingham trưởng thành rất nhanh tại Real Madrid
Henry Winter đánh giá Bellingham là ứng viên nổi bật cho vai trò đội trưởng tuyển Anh trong tương lai. Điểm được nhấn mạnh không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở cách tiền vệ này sống cùng sức ép tại Real Madrid.
Bellingham gia nhập đội bóng Tây Ban Nha năm 2023 và chủ động nhận áo số 5, số áo gắn với thần tượng Zinedine Zidane. Anh từng nói rất ngưỡng mộ Zidane và xem việc khoác số áo ấy là trách nhiệm lớn.
Sau 148 trận cho Real Madrid, Bellingham đã ghi 49 bàn và giành 5 danh hiệu, trong đó có Cúp C1 châu Âu và chức vô địch Tây Ban Nha. Việc trở thành nhân vật quan trọng tại một câu lạc bộ luôn đặt yêu cầu chiến thắng ở mức cao giúp anh tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo rất sớm.
Rice đang đứng gần chiếc băng hơn
Nếu xét thứ tự hiện tại, Declan Rice vẫn là người ở gần vị trí của Kane hơn. Trước World Cup 2026, Tuchel chính thức chọn tiền vệ Arsenal làm đội phó và khẳng định Rice sẽ đeo băng khi Kane không thi đấu.
Tại trận tranh hạng ba World Cup gặp Pháp, Rice lần đầu làm đội trưởng tuyển Anh ở giải đấu này. Anh ghi bàn mở tỷ số và kiến tạo từ quả phạt góc trong chiến thắng 6-4, qua đó đạt mốc 80 trận quốc tế.
Stuart Pearce cũng xem Rice là mẫu cầu thủ có phẩm chất thủ lĩnh. Kinh nghiệm của anh còn đến từ quãng thời gian từng làm đội trưởng West Ham trước khi chuyển sang Arsenal.
Hiện Rice phải rút khỏi đợt tập trung vì vấn đề gân kheo, nhưng chấn thương chưa được xem là nghiêm trọng và anh vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn của tuyển Anh.
Bellingham tạo thêm sức nặng bằng màn trình diễn tại Rijeka
Cuộc thảo luận về người kế nhiệm Kane càng nóng lên sau chiến thắng 7-0 trước Croatia ngày 3/10.
Bellingham chơi trọn trận, ghi 1 bàn và kiến tạo 3 lần. Anh trực tiếp tham gia vào 4 trong 7 bàn thắng, nâng thành tích cho tuyển Anh lên 14 bàn sau 59 trận.
Màn trình diễn này nối dài một năm đặc biệt của tiền vệ Real Madrid. Tại World Cup 2026, Bellingham ghi 7 bàn, nhiều nhất mà một cầu thủ tuyển Anh từng có trong một giải đấu lớn.
Rice lại đi theo con đường khác. Anh không tạo ra những màn trình diễn tấn công nổi bật với tần suất tương tự, nhưng có kinh nghiệm, khả năng tổ chức đồng đội và hiện đã được ban huấn luyện đặt chính thức vào nhóm lãnh đạo.
Hai ứng viên với 2 con đường khác nhau
Thứ tự hiện tại vẫn nghiêng về Rice. Anh là đội phó chính thức, từng đeo băng đội trưởng và đã có 80 trận cho tuyển Anh. Bellingham lại sở hữu lợi thế về tuổi tác, tầm ảnh hưởng ngày càng lớn và kinh nghiệm chịu sức ép ở Real Madrid.
Harry Kane vẫn là đội trưởng và chưa có dấu hiệu rời đội tuyển trong tương lai gần. Bởi vậy, cuộc tranh luận lúc này chưa cần một đáp án ngay lập tức.
Điều quan trọng hơn với tuyển Anh là họ đã có sẵn 2 phương án đủ sức kế nhiệm. Rice đại diện cho sự ổn định và vị trí đã được xác lập trong nhóm lãnh đạo. Bellingham mang tới sức ảnh hưởng ngày càng lớn của một cầu thủ mới 23 tuổi nhưng đã trải qua 59 trận quốc tế, 4 giải đấu lớn và những mùa bóng chịu áp lực cao tại Real Madrid.
Chiếc băng sau thời Kane vì thế chưa thuộc về riêng ai, nhưng tuyển Anh không thiếu người đủ khả năng nhận lấy nó.