Onana tỏa sáng rực rỡ, nhưng Trabzonspor chỉ biết... ngắm mà không thể mua?

Mourinho trở lại "thánh địa" của Porto: Bật lửa bay, biểu ngữ cà khịa và cái kết bất ngờ

Harry Kewell "phát cuồng" vì Hà Nội FC: Đội trưởng Văn Quyết đón tiếp như người nhà

Nguyễn Thông

Cựu trung vệ Fabio Cannavaro, người từng vô địch World Cup 2006 và giành Quả bóng vàng, vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Uzbekistan. Ông thay thế HLV nội Timur Kapadze, người từng dẫn dắt các tuyến trẻ rất thành công. Đây là lần đầu tiên Uzbekistan góp mặt ở World Cup, nên họ muốn tạo dấu ấn với một tên tuổi lớn như Cannavaro.

Fabio Cannavaro là huyền thoại sân cỏ, mẫu trung vệ đậm chất Ý. Tuy nhiên, khi chuyển sang làm HLV, ông chưa thực sự chứng tỏ được năng lực. Thành tích nổi bật nhất của Cannavaro là cùng Guangzhou Evergrande vô địch AFC Champions League 2019, nhưng thực tế công lớn lại thuộc về HLV Marcelo Lippi.

Việc Cannavaro đến Uzbekistan khiến kế hoạch nâng tầm bóng đá nước này của HLV Kapadze bị dang dở. Dù vậy, Uzbekistan vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Khusanov, Fayzullaev, Shomurodov. LĐBĐ Uzbekistan chọn Cannavaro như một canh bạc, hy vọng tên tuổi ông sẽ giúp đội tuyển tỏa sáng ở World Cup 2026.

Xem thêm
1
281 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách các tổ trọng tài sẽ làm nhiệm vụ trong hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào ngày 9/10 và 14/10. Đáng chú ý, trận lượt đi trên sân Gò Đậu sẽ do tổ trọng tài người Hàn Quốc điều khiển, với ông Choi Hyun Jai đảm nhận vai trò trọng tài chính. Ông Choi từng có kinh nghiệm cầm còi ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Yemen, cho thấy sự am hiểu bóng đá khu vực.

Hỗ trợ ông Choi là hai trợ lý Bang Gi Yoel, Cheon Jin Hee và trọng tài thứ tư Chae Sang Hyeop, trong khi công tác giám sát được giao cho ông Wang Xiao (Trung Quốc) và ông Tang Yew Mun (Singapore). Đến trận lượt về, tổ trọng tài đến từ Bahrain sẽ thay thế, với ông Mohamed Khaled Tarrar Mohamed Deham làm trọng tài chính.

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã triệu tập 24 cầu thủ, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Toàn đội sẽ hội quân từ ngày 4/10 tại TP.HCM, đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm để tạo đà cho các thử thách tiếp theo.

Xem thêm
0
401 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Sau khi chia tay Fenerbahce, Jose Mourinho bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi được nhắc đến như một ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc. Theo nguồn tin từ Sohu, chiếc ghế nóng này vẫn bỏ trống kể từ khi Branko Ivankovic rời đi vào tháng 6/2025. Dù HLV tạm quyền Dejan Durdevic từng được kỳ vọng, nhưng thành tích kém cỏi tại Cúp Đông Á đã khiến Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tiếp tục tìm kiếm một lựa chọn mới.

Fabio Cannavaro, người từng có thời gian ngắn dẫn dắt tuyển Trung Quốc, cũng được cân nhắc. Tuy nhiên, thất bại trước Thái Lan năm 2019 là điểm trừ lớn trong hồ sơ của ông. Đáng chú ý, CFA đã nới lỏng tiêu chí lựa chọn, không còn giới hạn ở các HLV giàu kinh nghiệm tại châu Á. Điều này mở ra cơ hội cho những tên tuổi như Mourinho, Gareth Southgate, Jordi Vinyals, Paulo Bento và Erik ten Hag.

Dự kiến, danh tính tân HLV trưởng sẽ được công bố vào cuối tháng 9. Mọi ánh mắt đang hướng về loạt trận FIFA Days tháng 10, chờ đợi xem liệu đội tuyển Trung Quốc có thể thực sự đổi thay dưới sự dẫn dắt mới hay không.

Xem thêm
0
2,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Thư

Sau trận hòa 2-2, cộng đồng mạng Trung Quốc đã có nhiều phản ứng khác nhau. Phần lớn cổ động viên tỏ ra thất vọng, thậm chí bức xúc với màn trình diễn của đội nhà. Họ cho rằng Beijing Guoan đã đánh mất lợi thế sân nhà và không thể hiện được đẳng cấp vốn có.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến chỉ trích chiến thuật của ban huấn luyện và phong độ các cầu thủ trụ cột. Một số người còn đặt câu hỏi về danh dự của đội bóng khi để đối thủ đến từ Việt Nam cầm hòa ngay trên sân nhà. Không khí trên các diễn đàn bóng đá trở nên khá căng thẳng.

Dù vậy, vẫn có những cổ động viên dành lời khen cho CAHN. Họ thừa nhận đội bóng Việt Nam đã chơi rất hay, ép sân liên tục và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Điều này cho thấy sự tôn trọng và bất ngờ trước sức mạnh của đại diện Việt Nam.

Xem thêm
1
689 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có màn ra mắt đầy ấn tượng tại AFC Champions League Two 2025/26 khi cầm hòa 2-2 ngay trên sân của Beijing Guoan, một trong những đội bóng mạnh nhất Chinese Super League. Kết quả này không chỉ khiến người hâm mộ Việt Nam tự hào mà còn buộc truyền thông Trung Quốc phải thừa nhận sức mạnh của đại diện V-League.

Trang Shanghai Observer thẳng thắn nhận định: “Mặc dù Beijing Guoan có lợi thế sân nhà, nhưng họ rõ ràng gặp bất lợi trong trận đấu, với tỉ lệ kiểm soát bóng chỉ 41%... Trong khi đó, CLB CAHN có 29 cú sút, trong đó 9 lần trúng đích, và 2 cú sút đưa bóng đi trúng cột dọc.” Sự vượt trội về thế trận của CAHN là minh chứng cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở một trận hòa, kết quả này còn là lời cảnh tỉnh cho các CLB Trung Quốc về sự chuyên nghiệp và tham vọng thực sự khi bước ra sân chơi châu lục, như Baidu nhận xét: “Điều đáng buồn hơn cả thất bại là việc các CLB Trung Quốc không thực sự tâm huyết với giải châu Á…”

Xem thêm
0
517 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật