Đã bước sang năm mới 2022 nhưng những "căn bệnh" của MU chỉ có trầm trọng hơn chứ không hề giảm bớt. Đáng lo nhất trong số này là thái độ của các cầu thủ người Anh nơi tuyến đầu hàng công "Quỷ đỏ".
Ole Gunnar Solskjaer đã chính thức rời cương vị HLV trưởng Manchester United từ cuối tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy lại không trở về quê nhà cùng gia đình.
Sau trận thua lịch sử Liverpool 0-5, ban lãnh đạo MU lẽ ra phải đưa ra một quyết định dù sốc nhưng cần thiết để cứu rỗi mùa giải đang trên bờ vực thẳm. Nhưng rồi HLV Solskjaer vẫn được giữ lại, khiến Antonio Conte quyết định chọn Tottenham. Và mọi thứ đi theo những ngã rẽ rất riêng.