Tin mới nhất bóng đá tối 26/9: FIFA phạt nặng Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trận gặp ĐT Việt Nam
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã ra án phạt nặng tới Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.
FIFA phạt nặng Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trận gặp ĐT Việt Nam
Ở vòng loại Asian Cup 2027, cụ thể trong trận Malaysia thắng 4-0 ĐT Việt Nam, Malaysia trình làng hàng loạt sao nhập tịch chất lượng. Trong thông báo mới nhất, FIFA xác định Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) dùng tài liệu giả mạo để sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu.
Những cái tên đó bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.
Figueiredo là 1 trong số những cầu thủ bị FIFA xác định không đủ tư cách thi đấu ở trận gặp ĐT Việt Nam
FIFA đánh giá các bằng chứng sau khi nhận đơn tố cáo về vụ việc này. Họ đã áp dụng 3 hình phạt: Phạt tiền FAM số tiền 350.000 CHF (1,9 triệu RM, gần 12 tỷ đồng), 7 cầu thủ kể trên mỗi người bị phạt 2000 CHF (10.900 RM, khoảng 67,5 triệu đồng) và các cầu thủ này bị cấm tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá trong 12 tháng.
FAM và các cầu thủ đã được thông báo về quyết định của Ủy ban kỷ luật FIFA trong hôm nay. FAM có quyền kháng cáo theo quy định.
Palmer tiếp tục ngồi ngoài thêm 2-3 tuần
Palmer gặp chấn thương và phải rời sân sớm ở trận Chelsea thua MU 1-2 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh. HLV Maresca xác nhận tiền vệ người Anh vẫn phải vật lộn với chấn thương và cần được nghỉ ngơi thêm.
Palmer chưa hồi phục chấn thương
Nhà cầm quân người Italia chia sẻ ở buổi họp báo trước trận gặp Brighton: "Chúng tôi muốn bảo vệ Palmer. Tôi không muốn chấn thương của cậu ấy trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng tôi cho cậu ấy nghỉ ngơi từ 2-3 tuần để xem tình trạng của Palmer sẽ ra sao.
Palmer không cần phẫu thuật. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ thận trọng với chấn thương của cầu thủ này".
Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch U17 Quốc gia
Chiều ngày 26/9, trên sân vận động Bà Rịa (phường Bà Rịa, TP.HCM) đã diễn ra trận chung kết giải U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 giữa U17 Hà Nội và U17 Thép Xanh Nam Định. Hai đội bóng đã mang đến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn với tổng cộng 5 bàn thắng được ghi.
U17 Hà Nội nhập cuộc với ý độ tấn công phủ đầu để có bàn thắng sớm nhằm thị uy sức mạnh. Nhưng U17 Nam Định lại bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 18, nhờ công của Việt Anh. Như bị dội gáo nước lạnh, U17 Hà Nội tiếp tục dồn đội hình lên ép sân.
Trước sức ép liên tục của nhà đương kim vô địch, các cầu thủ của đội bóng thành Nam đã mắc sai sót. Phút 34, Hoàng Phúc kéo ngã Mạnh Đức trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền và Mạnh Quân đã ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho U17 Hà Nội. Đến cuối hiệp một, U17 Hà Nội đã có bàn thắng dẫn trước 2-1 sau cú dứt điểm của Gia Huy.
Bước sang hiệp hai, U17 Nam Định lại có bàn gỡ 2-2 từ pha bứt tốc và dứt điểm gọn gàng của Hồng Anh. Tuy vậy, hàng thủ của U17 Nam Định lại mắc sai sót ở những phút tiếp theo, qua đó giúp đối thủ tìm được bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 và có lần thứ hai liên tiếp vô địch giải U17 Quốc gia.
Niềm vui của U17 Hà Nội
Savinho sắp gia hạn hợp đồng với Man City
Savinho đang tiến gần đến việc ký hợp đồng mới với Man City, kéo dài đến năm 2031. Trước đây, Savinho được Tottenham liên hệ chiêu mộ nhưng nửa xanh thành Manchester xác định cầu thủ này không phải để bán. HLV Pep Guardiola cũng đánh giá cao cầu thủ này và xác định muốn giữ anh ở lại với sân Etihad.
FIFA công bố 3 linh vật cho World Cup 2026
Ngày 25/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức ra mắt ba linh vật của World Cup 2026, giải lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico.
Ba linh vật được giới thiệu gồm: “Maple” - chú nai sừng tấm đến từ Canada, “Zayu” - báo đốm Mexico và “Clutch” - đại bàng đầu trắng của Mỹ. Theo FIFA, bộ ba linh vật này tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, sự đa dạng văn hóa và niềm đam mê bóng đá, đồng thời phản ánh đặc trưng của mỗi quốc gia đăng cai.
World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 - 19/7/2026, với 48 đội tuyển tham dự - số lượng lớn nhất trong lịch sử giải đấu.
Sergio Busquets tuyên bố nghỉ hưu
Trên trang cá nhân, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha, Sergio Busquets vừa tuyên bố giải nghệ sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc. "Đây là một hành trình đáng kinh ngạc. Tôi cảm thấy đã đến lúc nói lời tạm biệt sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của mình. Gần 20 năm qua, tôi tận hưởng câu chuyện tuyệt vời mà tôi hằng mơ ước. Đây sẽ là những tháng cuối cùng của tôi trên sân cỏ. Tôi nghỉ hưu trong hạnh phúc, viên mãn, và trên hết là lòng biết ơn. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều - hẹn gặp lại".
"Bom tấn" Wirtz khen ngợi Gravenberch
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tân binh của Liverpool, Florian Wirtz được hỏi về cầu thủ xuất sắc nhất CLB hiện tại. Tiền vệ người Đức không ngại gọi tên Ryan Gravenberch. " Đó chắc chắn phải là Gravenberch. Cậu ấy đang có phong độ tuyệt vời nhất ở thời điểm hiện tại".
Ronaldo kêu gọi Ancelotti đưa Neymar trở lại tuyển Brazil
Dù đã tìm lại phong độ trong màu áo Santos sau ca phẫu thuật dây chằng chéo năm 2023, Neymar vẫn không nằm trong kế hoạch của HLV Carlo Ancelotti tại tuyển Brazil vì “lý do chuyên môn”. Trong bối cảnh đó, huyền thoại Ronaldo “béo” đã lên tiếng bảo vệ đàn em và kêu gọi HLV Ancelotti trao cơ hội cho ngôi sao 33 tuổi trước thềm World Cup 2026.
Ronaldo "béo" dành sự ủng hộ tuyệt đối cho Neymar
Phát biểu tại một sự kiện với BolaVip, “Người ngoài hành tinh” khẳng định: “Cậu ấy vẫn là cầu thủ quan trọng của tuyển Brazil. Chúng ta không có ai khác như Neymar. Hy vọng cậu ấy đạt 100% thể trạng tại World Cup, vì nếu có Neymar sung sức, Brazil chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều”.
HLV Tây Ban Nha đáp trả Flick về chấn thương Yamal
Mới đây, khi được hỏi về lời chỉ trích từ HLV Hansi Flick của Barcelona trong sự kiện tại quê hương Logrono (thủ phủ vùng La Rioja, Tây Ban Nha), HLV Luis De La Fuente của Tây Ban Nha đã đưa ra câu trả lời ngắn gọn: “Hôm nay, ở quê nhà, lúc này, tôi không nhớ Flick đã nói gì, và tôi cũng chẳng quan tâm”.
Đầu tháng này, HLV Flick tỏ ra bức xúc khi đổ lỗi cho HLV De La Fuente vì đã sử dụng Lamine Yamal dù cầu thủ 18 tuổi không đạt thể trạng tốt.
Ekitike bị phạt sau tấm thẻ đỏ “ngớ ngẩn” ở League Cup
Theo Daily Mail, Hugo Ekitike bị HLV Arne Slot phạt trừ hai tuần lương, tương đương khoảng 500.000 bảng, sau khi tiền đạo người Pháp nhận thẻ đỏ “ngớ ngẩn” trong trận thắng 2-1 trước Southampton ở League Cup. Tiền đạo người Pháp sẽ bị treo giò trận Liverpool gặp Crystal Palace ở Premier League cuối tuần này.
Đây là tổn thất lớn cho Liverpool khi Alexander Isak, bản hợp đồng 125 triệu bảng, vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Ekitike sẽ trở lại khi “Lữ đoàn đỏ” hành quân đến sân Galatasaray ở Champions League vào tuần tới.
HLV Dortmund cảnh báo Bellingham
Tiền vệ Jobe Bellingham, em trai của Jude Bellingham, đã nhận lời cảnh báo thẳng thắn từ HLV Niko Kovac của Dortmund về thời gian thi đấu. Phát biểu trên Kicker, chiến lược gia người Croatia cho biết: “Cầu thủ nào cũng muốn chơi mọi phút, nhưng mỗi trận chỉ có 11 người được ra sân. Khi ký hợp đồng ở đây, bạn không chỉ nhận đãi ngộ cao, mà còn phải đối mặt với sự cạnh tranh dữ dội”.
Hiện tại, Marcel Sabitzer và Felix Nmecha đang là những lựa chọn ưu tiên của HLV Kovac ở hàng tiền vệ, trong khi Bellingham phải ngồi dự bị. Dù khẳng định Bellingham “rất có tiềm năng”, HLV Kovac nhắn nhủ cầu thủ trẻ người Anh cần “thích nghi và trưởng thành dần trong môi trường Bundesliga”.
Sao Inter Milan tiết lộ lý do thua đậm chung kết Cúp C1
Trung vệ Francesco Acerbi của Inter Milan vừa chia sẻ về thất bại 0-5 trước PSG ở chung kết Champions League. Cầu thủ 37 tuổi nói với Sky Sport Italia: “Sau trận đấu, chúng tôi nhìn nhau mà thậm chí không tức giận, bởi mọi chuyện đã kết thúc ngay từ đầu.
Tôi thấy sự mệt mỏi về tinh thần. Chúng tôi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng trên chặng đường đi đến chung kết. Một tuần sau khi Scudetto được định đoạt, chúng tôi tin rằng sau khi đánh bại Bayern và Barcelona, Inter hoàn toàn có thể vô địch Cúp C1. Nhiều người còn nói chúng tôi là ứng cử viên số một, và chúng tôi cảm nhận sức ép đó.
Chúng tôi đến chung kết trong tình trạng kiệt sức, trong khi PSG chuẩn bị quá kỹ, họ chơi một trận hoàn hảo và chúng tôi không có nhiều cơ hội. Khi bị dẫn 0-2, nếu gỡ lại một bàn, có lẽ cục diện đã khác, nhưng hôm đó chúng tôi không đạt 100%. Thất bại là xứng đáng”.
Người hâm mộ Chelsea phẫn nộ vì giá vé xem trận gặp Benfica ở Cúp C1 bị độn lên quá cao.
Nguồn: [Link nguồn]
-26/09/2025 00:17 AM (GMT+7)



