Tin mới nhất bóng đá tối 19/2: Isak có thể đá lại trong 2 tháng nữa
Alexander Isak đang dần bình phục chấn thương và dự kiến đá lại trong 2 tháng nữa.
Isak có thể đá lại trong 2 tháng nữa
HLV Arne Slot cho biết Alexander Isak đã có thể ra ngoài trời với đôi giày chạy bộ, và khả năng cuối tháng 3, đầu tháng 4 sẽ đá được. Isak đã bị chấn thương nặng hôm 20/12 và Liverpool đang hy vọng có anh để sử dụng cho vị trí trung phong trên hàng công, dù Hugo Ekitike đang có phong độ rất tốt.
Isak dự kiến sẽ trở lại cho Liverpool đầu tháng 4
Liverpool có thể bán Salah giá 55 triệu bảng trở lên
Nhà báo Jason Wilcox cho biết dù Liverpool mở cửa cho khả năng bán Mohamed Salah, nhưng họ sẽ chỉ chấp nhận chia tay chân sút người Ai Cập nếu được trả mức phí 55 triệu bảng trở lên.
Quenda đến tập trung sớm ở Chelsea
Geovany Quenda phải tới mùa hè mới gia nhập Chelsea từ Sporting theo vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng, nhưng hiện tại sao trẻ người Bồ Đào Nha đã có mặt ở sân tập Cobham. Lý do là bởi Quenda đang dưỡng thương và đã dành thời gian ngồi ngoài để đến làm quen với CLB tiếp theo mình khoác áo.
HLV vĩ đại nhất lịch sử ĐT Đan Mạch qua đời
Truyền thông Đan Mạch cho biết HLV Sepp Piontek đã từ trần ở tuổi 85 trong ngày hôm nay 19/2 sau một thời gian ngắn mắc bệnh. HLV người Đức này qua đời khi đang sống cùng vợ tại một ngôi làng ở miền Nam Đan Mạch, gần biên giới với Đức.
HLV Sepp Piontek
Sinh ra trong một gia đình gốc Ba Lan, Piontek đá chuyên nghiệp 12 năm đều chỉ cho CLB Werder Bremen, đủ trình độ để được 6 lần khoác áo tuyển Tây Đức. Bremen cũng là nơi ông bắt đầu làm HLV trước khi lang bạt qua vài CLB lẫn có 2 năm dẫn dắt ĐT Haiti, nhưng Piontek trở thành một tượng đài khi dẫn dắt ĐT Đan Mạch từ 1979 đến 1990.
Dưới thời Piontek, Đan Mạch trình diễn lối chơi cực kỳ đẹp mắt và được đặt cho biệt danh “Thuốc nổ Đan Mạch”. Piontek cùng các học trò lọt vào bán kết EURO 1984 trong lần đầu dự giải, vòng 2 World Cup 1986 cũng trong lần đầu dự vòng chung kết, nhưng ông từ chức sau khi Đan Mạch không qua được vòng bảng EURO 1988 và không qua được vòng loại World Cup 1990.
AC Milan giận dữ vì thẻ đỏ của HLV Allegri
HLV Max Allegri đã bị rút thẻ đỏ trong trận hòa 1-1 giữa AC Milan với Como, tình huống diễn ra ở hiệp 2. Đáng chú ý là vụ việc bắt nguồn từ Cesc Fabregas bên phía Como khi có hành động kéo áo với Alexis Saelemaekers, tuy nhiên khi Allegri phản đối thì ông lại bị thẻ thay vì Fabregas. AC Milan đang rất giận dữ với điều này và họ yêu cầu Fabregas phải bị trừng phạt thích đáng cho hành vi can thiệp trực tiếp vào trận đấu.
Vụ xô xát giữa Allegri và Fabregas
Gordon giải thích vụ cãi nhau với Trippier
Newcastle thắng 6-1 trước Qarabag nhưng trong trận giữa Anthony Gordon và Kieran Trippier đã có hục hặc sau khi hết hiệp 1. Hai cầu thủ sau đó tự giải thích ngay trước ống kính máy quay của đài TNT Sports, Trippier nói: “Tôi biết Gordy là người đá luân lưu nhưng trận này tôi nghĩ cũng nên cho các cầu thủ khác được đá 11m”, còn Gordon nói: “Tôi lắng nghe ý kiến của mọi người nhưng tôi được chỉ định là cầu thủ đá 11m nên tôi muốn ghi bàn nhiều nhất có thể. Cảm xúc bột phát là vậy nhưng tôi và Kieran không có vấn đề gì đâu, anh ấy là một trong những đồng đội thân nhất của tôi”.
Messi đã sẵn sàng cho màn đọ sức Son Heung Min
Theo tin địa phương, Lionel Messi đã tập bình thường trong ngày thứ Tư sau khi khỏi chấn thương cơ. Anh và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận ra quân mùa giải MLS của Inter Miami, khi họ sẽ gặp Los Angeles FC của Son Heung Min vào đêm thứ Bảy tới (9h30, 22/2).
HLV Habib Beye ký 1 năm rưỡi với Marseille
Sau khi Roberto De Zerbi bị cho nghỉ việc, Marseille đã bổ nhiệm HLV Habib Beye thay thế và đây sẽ là sự trở lại của HLV này sau khi từng có 2 năm đá cho CLB. Theo tờ Le Provence, Beye ký 1 năm rưỡi với Marseille, tức ông sẽ có mùa giải hoàn chình 2026/27 để thuyết phục ban lãnh đạo Marseille có giữ mình trên “ghế nóng” lâu hơn nữa hay không.
MU tiếc vì sắp mất Rashford vào tay Barcelona với giá "bèo"
Theo tờ The Mirror, ban lãnh đạo MU đang cảm thấy "thất vọng" vì có thể phải bán đứt Marcus Rashford cho Barcelona với giá 30 triệu euro vào cuối mùa giải. Đây là điều khoản trong hợp đồng mượn Rashford giữa Barcelona với MU và nhiều khả năng, đại diện La Liga sẽ kích hoạt điều khoản này do tiền đạo người Anh thể hiện phong độ ấn tượng.
Rashford gây ấn tượng ở Barca
Nội bộ MU tin rằng đây là mức giá "hời" bởi họ cảm thấy giá trị thực của Rashford hiện vào khoảng 50 triệu bảng (57 triệu euro). Mặt khác, đội chủ sân Old Trafford biết rằng nhiều CLB cũng thể hiện sự quan tâm đến Rashford.
Sao Benfica bị tố nói dối vụ lùm xùm phân biệt chủng tộc với Vinicius
Huyền thoại CLB Benfica, Luisao, đã tố Gianluca Prestianni nói dối về vụ lùm xùm với Vinicius trong trận thua Real Madrid 0-1 tại Champions League. Thời điểm đó, trận đấu bị tạm dừng vì Vinicius báo cáo trọng tài về việc Prestianni có lời nói phân biệt chủng tộc với mình. Phía Benfica, HLV trưởng Jose Mourinho và cá nhân Prestianni sau đó phủ nhận cáo buộc, đồng thời khẳng định Vinicius đã nghe nhầm.
Dù vậy, Luisao thẳng thừng chỉ trích hậu bối trên Goal: "Chiếc áo Benfica quá rộng và bạn phải xứng đáng mới được khoác lên mình chiếc áo thiêng liêng này. Lời nói của Prestianni làm cho mọi thứ tồi tệ hơn vì nó là lời nói dối. Đó là hành động phân biệt chủng tộc và tôi cảm thấy xấu hổ về điều đó".
Liverpool được khuyên chiêu mộ sao West Ham thay Salah
Chia sẻ trên BOYLE Sports, cựu cầu thủ Chelsea, Andy Townsend đã khuyên Liverpool chiêu mộ Jarrod Bowen (West Ham) trong trường hợp chia tay Mohamed Salah vào mùa hè. Theo Townsend, đội trưởng West Ham là phương án hữu dụng hơn Rodrygo, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid và từng được đồn đoán nằm trong tầm ngắm của Liverpool:
"Tôi nghĩ Bowen sẽ là sự lựa chọn rất tốt cho Liverpool. Tôi không hiểu lắm về những so sánh với Rodrygo. Bạn phải rất tài năng nếu khoác áo Real Madrid, nhưng tôi chưa bao giờ coi cậu ấy là một siêu sao. Bowen chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa thực sự từ cánh phải. Cậu ấy cùng với Cody Gakpo, Hugo Ekitike sẽ mang đến tốc độ, sự năng nổ, khả năng ghi bàn và hiệu suất thực sự".
HLV Sevilla bị cấm chỉ đạo 7 trận
Ủy ban Thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã đưa ra án phạt nặng đối với HLV trưởng của Sevilla, Matias Almeyda, sau những cảnh hỗn loạn xảy ra trong trận đấu với Alaves thuộc khuôn khổ La Liga vào thứ Bảy tuần trước. Cụ thể, chiến lược gia người Argentina bị cấm chỉ đạo 7 trận sau khi bị truất quyền chỉ đạo và sau đó có cuộc tranh cãi gay gắt với trọng tài Galech Apezteguia.
Án treo giò ban đầu là 1 trận do thẻ đỏ, nhưng Ủy ban Thi đấu quyết định cộng thêm 6 trận nữa khi đánh giá tính chất nghiêm trọng của các sự cố xảy ra sau khi Almeyda bị đuổi khỏi sân.
Manchester United đang phải gánh khoản nợ kỷ lục ở mức “đứng hình”. Điều gì sẽ chờ đợi đội bóng này ở phiên chợ hè 2026, nơi "Quỷ đỏ" phải đối diện...
Nguồn: [Link nguồn]
-18/02/2026 23:56 PM (GMT+7)


