Vừa ra tù, chồng thiêu sống vợ vì bị dứt tình

Không thể thuyết phục được vợ đoàn tụ, người đàn ông vừa ra tù đã mang theo một chai xăng tới tìm với ý định thiêu sống nạn nhân.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Artit Chankham tại cơ quan điều tra

Artit Chankham tại cơ quan điều tra

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Artit Chankham (30 tuổi) và vợ là Nantawan Pakwichai (31 tuổi) từng có mối tình đẹp như mơ và kết thúc bằng một cuộc hôn nhân. Nantawan những tưởng cuộc sống của mình sẽ rất hạnh phúc bên người chồng mà cô tin tưởng nhưng không lâu sau khi kết hôn, cô dần nhận ra bộ mặt thật của chồng.

Artit Chankham thực chất là một kẻ hung hăng, bạo lực, một tên tội phạm khi liên tục dính líu đến ma túy. Nantawan đã nhiều lần khuyên can nhưng bất thành. Hai vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng, Artit cũng đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Trong thời gian Artit đi tù, Nantawan quyết định phải giải thoát cho mình.

Tháng 2/2013, Artit Chankham ra tù và trở về địa phương nhưng không có việc làm ổn định. Nantawan cũng chuyển tới nơi khác sinh sống và luôn tìm cách tránh mặt chồng. Artit đã cố gắng thuyết phục người vợ đoàn tụ nhưng cô nhất quyết không quay lại vì không muốn tiếp tục cuộc sống như trước đây.

Nghĩ rằng Nantawan không có tình nghĩa, bội bạc, Artit đã vô cùng tức giận và nghĩ ra một kế hoạch đê hèn. Ngày 20/4/2013, Artit quyết định cầm theo một chai xăng khi đến thuyết phục vợ lần cuối.

Kế hoạch độc ác

Artit đã theo dõi Nantawan trong nhiều giờ và khi cô đi tới khu vực đường Udom Sorayuth, Bang Pa-in, Artit liền chặn vợ lại nói chuyện. Nantawan Pakwichai một lần nữa khẳng định sẽ rời xa anh ta.

Trước thái độ cứng rắn của Nantawan Pakwichai, hai bên đã xảy ra tranh cãi. Tức giận, Artit đã hất chai xăng vào người vợ rồi châm lửa với ý định thiêu sống nạn nhân. Chưa kịp phản ứng thì ngọn lửa đã bùng lên khiến toàn thân Nantawan chìm trong biển lửa. Cô chỉ kịp hét lên đau đớn. Nghe thấy tiếng la hét, người dân xung quanh đã chạy đến dập lửa và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, Nantawan bị thương nặng và bỏng tới 50% cơ thể, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, Artit Chankham đã kịp tẩu thoát. Xác định hung thủ sẽ không thể đi xa do không có tiền, những mũi trinh sát được chia ra nhiều hướng ráo riết truy tìm Artit ngay trong ngày.

Cuối cùng, họ phát hiện Artit Chankham đang lẩn trốn trong nhà của một người bạn ở huyện Uthai. Hung thủ đã phải tra tay vào còng với cáo buộc về tội giết người.

Tại đồn cảnh sát, Artit thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, hung thủ nói rằng mình không có ý định giết vợ mà chỉ vì không kiểm soát được hành vi do quá tức giận trước thái độ của cô, đặc biệt là sau khi nghe thông tin Nantawan đang qua lại với một người khác. Dù vậy, việc Artit mang chai xăng đến gặp vợ cho thấy đây không phải là hành vi bộc phát mà đã được lên kế hoạch.

Cơ quan điều tra nhận định đây là hành vi mang tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Cùng với nhân thân không tốt, không có ý định phục thiện, bồi thẩm đoàn đã đề nghị mức án nghiêm khắc cho Artit.

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 20/5/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia tay tình trẻ vì dùng thuốc làm tăng hưng phấn, nữ võ sĩ bị sát hại dã man

Bà mẹ 2 con chết thảm với những cú đánh bằng búa vào đầu do chính bạn trai độc ác gây ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Bangkokpost) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN