Cặp kè với em họ, vợ thuê người giết chồng rồi dựng màn kịch mất "núi tiền"

Kế hoạch của người vợ và nhân tình bị bại lộ khiến cho hàng xóm, bạn bè vô cùng phẫn nộ.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Cặp kè với em họ, vợ thuê người giết chồng rồi dựng màn kịch mất "núi tiền" - 1

Cảnh sát đã quyết định điều tra kỹ sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường không có chuyện cạy cửa vào nhà (Ảnh minh họa)

Cái chết đầy nghi ngờ

Tháng 5/2019, cảnh sát nhận được tin báo về sự việc người đàn ông tên là Subodh Jain (42 tuổi, sống ở Ấn Độ) tử vong. Người này được phát hiện chết tại nhà ở Usmanpur. Khi cảnh sát đến, người vợ tên là Preeti (32 tuổi) cho hay, cô mới từ quê trở về nhà thì phát hiện sự việc. Khi cô đẩy cửa vào thì chồng đã tử vong và 60.000 Rupee (~15 triệu đồng) cùng đồ trang sức, máy tính xách tay biến mất. Cô cho rằng có thể có đối tượng xông vào nhà giết chồng rồi trộm các tài sản có giá trị.

Tuy nhiên, điều đặc biệt là ổ khóa không bị cạy, không hiểu những tên trộm đã vào bằng cách nào. Vợ nạn nhân còn cho hay, cô đã mất chìa khóa từ 10 ngày trước đó. Lời khai này như một cách để ngụy biện có thể ai đó nhặt được chìa khóa và đột nhập vào nhà. 

Thi thể nạn nhân được đưa đi khám nghiệm tử thi. Các bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân tử vong do bị siết cổ đến chết. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, vợ nạn nhân thường xuyên liên lạc với Rahul (30 tuổi) em họ của Subodh. Người này liền bị cảnh sát thẩm vấn. 

Rahul tiết lộ, anh ta và Preeti có mối quan hệ tình cảm trong 3 năm. Trong quá trình thẩm vấn, người này còn cho biết, anh ta và vợ nạn nhân cùng với một người bạn lên kế hoạch cho vụ giết người.

Vợ của nạn nhân là Preeti khai với cảnh sát chồng cô đối xử tệ bạc, thường xuyên đánh đập. Cô yêu cầu ly hôn nhưng chồng không đồng ý. Đó là lý do Preeti và nhân tình là Rahul lên kế hoạch giết người.

Giết người trả tiền

Theo cảnh sát, Rahul và người bạn tên là Vijay quen nhau nhưng mất liên lạc. Năm 2017, Rahul thuê một taxi để đi và tình cờ người lái là bạn anh ta. Từ đó 2 người mới nói chuyện với nhau. Rahul đề cập đến kế hoạch giết người nhưng Vijay từ chối. Tuy nhiên, sau đó, anh ta lại đồng ý với một số tiền lớn hơn 200.000 Rupee ( hơn 50 triệu đồng).

Hôm 29/4/2019, Preeti gặp Rahul rồi trao chìa khóa nhà cho Vijay. Ngày 1/5, Preeti cho 10 viên thuốc ngủ vào đồ ăn của chồng. Sau đó, cô ta ung dung về nhà bố mẹ đẻ cùng 3 đứa con. Nạn nhân Subodh ăn xong thì cảm thấy buồn ngủ. Lúc đó, Vijay bước vào nhà nhờ chìa khóa đã được đưa từ trước, Subodh nằm bất tỉnh trên giường. Anh ta bóp cổ nạn nhân rồi lấy máy tính xách tay, điện thoại để trông giống như một vụ cướp.

Sau khi kế hoạch tàn độc hoàn tất, người vợ về nhà và nói với hàng xóm rằng chồng mình bị ngã dẫn đến tử vong. Đây là vấn đề thường xảy ra với người chồng nhưng không ngờ lần này tử vong. Tuy nhiên, chính chi tiết dấy lên nghi ngờ là kẻ trộm không cạy cửa để vào nhà như các vụ khác, dường như đã có chìa khóa sẵn từ trước đã khiến cảnh sát quyết định điều tra theo hướng không phải giết người trộm tài sản.

Kế hoạch bị bại lộ qua lời khai của Rahul, cảnh sát đã bắt giữ cả 3 người. Vụ giết chồng theo hợp đồng đã gây chấn động dư luận. Cả 3 nghi phạm đang bị tạm giam chờ ngày hầu tòa. 

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 21/5/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Vừa ra tù, chồng thiêu sống vợ vì bị dứt tình

Không thể thuyết phục được vợ đoàn tụ, người đàn ông vừa ra tù đã mang theo một chai xăng tới tìm với ý định thiêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo The Hindu) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN