Tội ác của gã chồng trẻ sát hại dã man con riêng của vợ vì lý do không ngờ

Thi thể cậu bé 9 tuổi được tìm thấy trong tư thế ngồi và bị nhét vào hộp điện ở chính tòa chung cư nơi gia đình cậu sinh sống.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Cái chết bất ngờ

Tại một khu căn hộ ở phường Minuma-ku, thành phố Saitama, nằm ở phía bắc thủ đô Tokyo (Nhật Bản), cậu bé 9 tuổi Ryosuke Shindo sống cùng cha dượng và mẹ của mình là một giáo viên 42 tuổi ở tầng hai.

Ngày 17/9/2019, Ryosuke tan học ở trường vào lúc 16h. Khi mẹ cậu trở về nhà 2 tiếng sau đó, không thấy con trai đâu, cô hỏi chồng thì được biết Ryosuke đã đi học tiếng Anh. Cậu bé Ryosuke Shindo rất thích học tiếng Anh và có một buổi học thêm trong tuần. Lớp học bắt đầu vào lúc 17h.

Cậu bé Ryosuke Shindo.

Cậu bé Ryosuke Shindo.

Nhưng rồi tối hôm đó, chờ mãi mà không thấy con trai trở về, người mẹ gọi điện cho giáo viên dạy tiếng Anh thì được biết Ryosuke không hề xuất hiện ở lớp ngày hôm đó. Người mẹ vội hỏi rất nhiều bạn bè của con nhưng cũng không ai biết Ryosuke đã đi đâu. Lo lắng con trai gặp điều chẳng lành, khoảng 20h20, cô đã báo cảnh sát việc con mình bị mất tích.

Cuộc tìm kiếm diễn ra ngay trong đêm với sự trợ giúp của rất nhiều người thân, bạn bè nhưng tung tích cậu bé vẫn là điều bí ẩn. Cuối cùng, vào khoảng 12h40 ngày hôm sau, cảnh sát đã tìm thấy thi thể Ryosuke Shindo trong tư thế ngồi ở bên trong hộp điện của chính khu nhà nơi gia đình cậu sinh sống. Chiếc hộp cao 180cm, rộng 60cm và sâu 40cm.

Gã cha dượng che mặt khi bị cảnh sát bắt giữ.

Gã cha dượng che mặt khi bị cảnh sát bắt giữ.

Khi được tìm thấy, cậu bé mặc áo phông, quần soóc và đi tất nhưng lại không mang giày. Chiếc ba lô cũng ở bên cạnh. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân đã tử vong do bị một áp lực ở cổ dẫn đến nghẹt thở và cảnh sát nghi ngờ rằng đó có thể là một sợi dây.

Gã cha dượng độc ác

Cái chết của cậu bé đã khiến nhiều người bàng hoàng. Không ai có thể tưởng tượng được rằng lại có kẻ ra tay tàn nhẫn như vậy với một cậu bé mới 9 tuổi.

Cuộc điều tra lập tức được tiến hành. Sau khi xem xét các bằng chứng, cảnh sát đã đặt nghi vấn vào chính người cha dượng của nạn nhân là Yusuke Shindo (32 tuổi).

Ban đầu, Yusuke có cuộc thẩm vấn với cảnh sát trên cơ sở tự nguyện và phủ nhận sự liên quan của anh ta với cái chết của cậu bé. Yusuke khai rằng lần cuối cùng nhìn thấy Ryosuke là lúc cậu rời khỏi nhà để đi học tiếng Anh. Sau đó anh ta không biết việc gì đã xảy ra với cậu.

Khu căn hộ tìm thấy thi thể của Ryosuke Shindo.

Khu căn hộ tìm thấy thi thể của Ryosuke Shindo.

Tuy nhiên, khi một sợi dây được cho là dùng để siết cổ Ryosuke đã được tìm thấy trong nhà của Yusuke, hắn đã cúi đầu thừa nhận tội ác giết chết con riêng của vợ.

Vào hôm xảy ra sự việc, Yusuke Shindo đã mắng cậu bé vì tội làm mất mũ và nạn nhân đã phản ứng lại với cha dượng. Đứa trẻ nói với Yusuke rằng: "Ông không phải là cha đẻ của tôi". Điều này đã khiến Yusuke vô cùng tức giận và lao đến siết cổ cậu. "Tôi đã giấu Ryosuke đi để không bị ai phát hiện", Yusuke khai nhận.

9 tháng trước, Yusuke kết hôn với người mẹ 42 tuổi của Ryosuke dù kém cô tới 10 tuổi. Sau đó, hắn chuyển đến sống cùng vợ và con trai riêng của cô. Khu nhà này là nơi ở cho các giáo viên tại ngôi trường mà cô giảng dạy. Trong khi đó, Yusuke Shindo thất nghiệp và chỉ ở nhà trong khi vợ mình đi làm, trở thành trụ cột gia đình.

Cơ quan chức năng sau đó đã tiếp tục mở rộng điều tra để tìm hiểm xem cậu bé có bị lạm dụng trong suốt thời gian qua hay không.

Vụ việc trên đã gây chấn động dư luận Nhật Bản. Nhiều người yêu cầu bản án thật nghiêm khắc dành cho người cha dượng tàn bạo. Bên cạnh đó, họ cũng bày tỏ sự xót xa cho người mẹ khi lấy nhầm phải một người chồng tàn ác.

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 15/5/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Ở với trai trẻ trong khách sạn, người phụ nữ chết bí ẩn không ai hay

Nạn nhân được phát hiện tử vong và một số tài sản đã bị nghi phạm lấy ra khỏi phòng khách sạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Japantimes, SCMP) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN