Chia tay tình trẻ vì dùng thuốc làm tăng hưng phấn, nữ võ sĩ bị sát hại dã man

Bà mẹ 2 con chết thảm với những cú đánh bằng búa vào đầu do chính bạn trai độc ác gây ra.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Chân dung nạn nhân Sandra.

Chân dung nạn nhân Sandra.

Đến nhà bạn trai cũ rồi không về

Sandra Zmijan (32 tuổi, sống ở Anh) là một võ sĩ quyền anh nghiệp dư, cô là mẹ của 2 con. Trước đây, Sandra có mối quan hệ tình cảm với Tadewicz (27 tuổi) nhưng rồi đường ai nấy đi. Hồi tháng 9/2019, Sandra đột ngột mất tích, gia đình và các con cố gắng liên lạc nhưng không được. Vì mãi không thấy người phụ nữ này về nhà, người thân quyết định báo cảnh sát.

Khi chưa tìm thấy Sandra thì Tadewicz cố tự tử bằng cách cắt vào tay khiến cảnh sát đến nhà của nam thanh niên này. Ngày 24/9/2019, các nhân viên điều tra quay lại nhà nhà của Tadewicz và phát hiện thi thể của nạn nhân Sandra ở sau vườn. 

Cảnh sát cũng tìm thấy một cái búa, quần bò dính máu.  Nam thanh niên 27 tuổi tức giận, tấn công nạn nhân và dùng búa đánh liên tiếp vào đầu. Sự ghen tuông, giận dữ của Tadewicz khi Sandra không muốn có mối quan hệ với mình khiến anh ta sát hại nạn nhân.

Hôm 19/9/2019, nạn nhân từng nhắn tin cho nghi phạm nói rằng 2 người chỉ có thể là bạn bè. Trước đó, cô định tham gia một sự kiện quyền anh. Sandra đến nhà của nghi phạm để lấy vé. Không phải vô cớ mà Sandra đến nhà nghi phạm. Bởi vì, Tadewicz đã dụ dỗ Sandra đến nhà với lý do đưa vé sự kiện quyền anh. Bà mẹ 2 con cũng chẳng nghi ngờ hay đề phòng gì nên vẫn đến như lời hẹn, điều đó dẫn đến tấn thảm kịch.

Để lại 2 con bơ vơ

Bằng chứng từ camera an ninh và điện thoại di động cho thấy Sandra đến nhà bị cáo nhưng không thấy trở về với các con. Cái chết thảm của nạn nhân khiến cho 2 đứa con của cô bơ vơ không có ai chăm sóc. Sandra là võ sĩ quyền anh nghiệp dư nhưng cô là người tài năng, đam mê được nhiều người biết. Cái chết của cô khiến cho nhiều người thật sự tiếc nuối.

Mặc dù trước đó 2 người có mối quan hệ tình cảm bất chấp anh chàng kém 5 tuổi, nhưng nạn nhân rời đi khi Tadewicz không chịu bỏ việc dùng các thuốc tăng cơ bắp chứa steroid làm tăng hưng phấn. 

Tại phiên tòa, công tố viên cho hay, nạn nhân bị vỡ hộp sọ do 12 cú đánh bằng búa lên đầu từ bị cáo. Tadewicz khẳng định mối quan hệ của 2 người là không hề tốt đẹp. Anh ta tự rời bỏ Sandra và khẳng định chưa bao giờ yêu nạn nhân. Tuy nhiên, tin nhắn của nạn nhân gửi cho bị cáo trước khi án mạng xảy ra lại cho thấy điều ngược lại. Sandra nhắn: "Làm ơn, hãy làm bạn với nhau". Cho nên, có thể bị cáo không chấp nhận chuyện 2 người dừng mối quan hệ tình cảm, còn nạn nhân thì không muốn tiếp tục. 

Điều đáng nói là Tdaewicz cho hay anh ta không hề nhớ gì về sự việc sau khi đã hút cần sa. Bồi thẩm đoàn đã kết tội giết người đối với Tadewicz và bị cáo nhận án tù chung thân.

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 19/5/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Phải lòng trai lạ trên Facebook, vợ ”giăng bẫy” sát hại chồng để đến với nhân tình

Sau khi chồng phát hiện chuyện tình ngoài hôn nhân, vợ đã nảy sinh âm mưu cùng nhân tình sát hại chồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Thesun, Dailymail) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN