Khai quật tử thi chồng sau đám tang, lộ kế hoạch tàn độc của vợ và "bồ nhí"

Nguyên nhân cái chết và âm mưu của vợ cùng nhân tình bị phơi bày sau khi cảnh sát tiến hành khai quật mộ.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Cái chết bí ẩn của người chồng

Muhammedali (50 tuổi, sống ở Ấn Độ) là chồng của Ummul Sahira (42 tuổi). Hai vợ chồng sống ở Kerala, Ấn Độ. Tuy nhiên tháng 9/2019, Muhammedali đột ngột qua đời. Ngày hôm sau, đám tang của người đàn ông này được tổ chức. Nguyên nhân cái chết được người vợ nói là do đau tim đột ngột.

Lúc đầu, hàng xóm và người thân cũng không ai nghĩ rằng có gì bí ẩn đằng sau cái chết của người đàn ông 50 tuổi. Thế nhưng, sự thật về cái chết đã bị chôn giấu theo thi thể dưới mộ sau đám tang chóng vánh. Tuy nhiên, sự thật đã nhanh chóng bị phơi bày. Vợ nạn nhân và nhân tình 37 tuổi tên là Jaimon đứng đằng sau màn kịch do chính họ nghĩ và tạo ra.

Chân dung người vợ và nhân tình.

Chân dung người vợ và nhân tình.

Sau khi bị bắt giữ, người vợ và nhân tình thú nhận chính 2 người đã đầu độc nạn nhân khiến cho người đàn ông 50 tuổi tử vong. Trước khi án mạng xảy ra, người vợ hứa sẽ trao nhà, đất đang đứng tên mình và xe chở hàng hóa cho nhân tình nếu như anh ta giúp cô sát hại chồng.

Jaimon nói với các nhân viên điều tra, anh ta trộn chất độc trong rượu để thực hiện vụ giết người. Vợ nạn nhân đưa cho anh ta 1.000 Rupee (~310.000 đồng) để mua rượu.

Trước khi xảy ra cái chết, Jaimon và nạn nhân lên sân thượng uống rượu lúc 20h. Khi Muhammedali say, người vợ cũng lên sân thượng. Chính cô đã cầm theo chai có trộn chất độc, mở nắp rồi cho chồng uống. Không lâu sau đó, Muhammedali nôn ra máu khi chất độc phát tác. Vợ và nhân tình đưa nạn nhân về phòng và đặt lên giường.

Khi nạn nhân đã tử vong, Jaimon rời nhà của nhân tình lúc 2h sáng. Ban đầu, Jaimon và vợ nạn nhân bàn kế hoạch vứt xác ở một mỏ đá gần nhà. Nhưng Ummul không đồng ý. Sau đó, 2 người nói với người thân là nạn nhân tử vong do đau tim khi ngủ.  

Khai quật tử thi hé lộ bí mật

Sau khi gây ra án mạng, Jaimon và vợ nạn nhân cùng các con chạy trốn. Người thân dấy lên nghi ngờ về cái chết của người đàn ông xấu số và nộp đơn lên cảnh sát. 

Cảnh sát đã tiến hành khai quật ngôi mộ để khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm cho thấy có chất độc trong cơ quan nội tạng của nạn nhân. Cho nên, nguyên nhân cái chết được xác định là do trúng độc chứ không phải do đau tim. 

Trong khi chạy trốn, Jaimon vẫn muốn biết quá trình điều tra và các thông tin liên quan. Anh ta gọi điện về nhà cho một người hàng xóm. Mặc dù, Jaimon tự xưng là phía truyền thông cần thu thập thông tin viết bài. Tuy nhiên, người hàng xóm đã nhận ra đó là Jaimon chứ không phải ai khác thông qua giọng nói quen thuộc.

Người hàng xóm đã cung cấp các thông tin chi tiết trong đó có cả số điện thoại cho cơ quan điều tra. Từ manh mối này, cảnh sát đã điều tra và xác minh được nơi chạy trốn của Jaimon.

Vụ việc gây chấn động cư dân xung quanh nhà nạn nhân. Không ai có thể nghĩ người vợ lại có thể cấu kết với nhân tình gây ra cái chết của chồng và bịa đặt nguyên nhân không có thật như vậy. Người vợ bị lên án mạnh mẽ về hành động mất nhân tính của mình. 

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 16/5/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của gã chồng trẻ sát hại dã man con riêng của vợ vì lý do không ngờ

Thi thể cậu bé 9 tuổi được tìm thấy trong tư thế ngồi và bị nhét vào hộp điện ở chính tòa chung cư nơi gia đình cậu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Manorama) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN