Xác chết lõa thể của nữ y tá trong ngôi mộ nông và tội ác man rợ của gã nhân tình

Muốn kết thúc mối tình vụng trộm để quay lại hàn gắn với chồng mình, nữ y tá đã phải nhận một kết cục đau đớn.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Lisa Marie Naegle bên chồng (ảnh trái) và bên người tình (ảnh phải).

Lisa Marie Naegle bên chồng (ảnh trái) và bên người tình (ảnh phải).

Mối tình ngoài luồng

Ngày 18/12/2016, nữ y tá Lisa Marie Naegle, 36 tuổi, đã bị nhân tình là Jackie Jerome Rogers, 35 tuổi, sát hại dã man bằng búa. Án mạng xảy ra tại San Pedro, Los Angeles, Mỹ. Rogers đã giết Naegle sau khi cô nói muốn kết thúc mối tình vụng trộm giữa hai người để quay lại hàn gắn với chồng mình.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hộp sọ của nạn nhân bị vỡ vụn bởi 8 nhát búa rất mạnh. Thi thể khoả thân của cô bị chôn dưới một ngôi mộ nông ở khu vườn sau nhà của hung thủ và được phát hiện hai ngày sau đó.

Hai người gặp nhau trong khi Rogers là một học viên trong lớp nghiệp vụ điều dưỡng mà Naegle giảng dạy ở trường Cao đẳng West Los Angeles. Rogers thường giúp đỡ Naegle trong lớp học và hai người hay ăn trưa cùng nhau.

Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm dù Naegle đã kết hôn. Nạn nhân nói với Rogers rằng mình và chồng không còn tình cảm. Khi Rogers nhận được chứng chỉ nghiệp vụ y tá cũng là lúc hai người chính thức bắt đầu mối quan hệ và cùng đi du lịch tới Las Vegas vào tháng 6/2016.

Nhưng rồi khoảng sáu tháng sau, trong khi cả hai vẫn đang mặn nồng thì Naegle đột ngột thông báo chẳng những không ly hôn chồng mà thậm chí đã đặt lịch hẹn làm thụ tinh qua ống nghiệm một tuần trước khi bị sát hại.

Điều này đã khiến Rogers vô cùng tức giận và lên một kế hoạch trả thù.

Hình ảnh nạn nhân và bị cáo được ghi lại trên camera an ninh.

Hình ảnh nạn nhân và bị cáo được ghi lại trên camera an ninh.

Ra tay tàn độc

Vào đêm ngày 18/12/2016, Naegle mất tích sau khi tới một bữa tiệc ở Alpine (Torrance, California) có cả Rogers tham dự.

Khi được hỏi, Rogers cho biết đã bỏ về khi bữa tiệc vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên, camera an ninh cho thấy Rogers đã ở đó đến muộn. Lúc này, Rogers lại khai với cảnh sát là đã cho nạn nhân Naegle xuống xe ở một quán bar vào lúc nửa đêm khi bữa tiệc kết thúc. Cảnh sát cho biết đây tiếp tục là những lời nói dối trá vì camera khu vực đã ghi lại được hình ảnh nạn nhân đã lên xe ô tô của bị cáo vào lúc 2h sáng.

Hai người được nhìn thấy lần cuối trong một chiếc ô tô gần nhà hàng thức ăn nhanh gần nhà Rogers. Vào khoảng 2h45 sáng, Naegle còn nhắn tin cho chồng nói là đang mua thức ăn rồi sẽ trở về.

Tại đây, họ đã cùng ngồi trong xe khoảng 30 phút. Đây cũng là lúc nạn nhân tiếp tục nói lời chia tay với bị cáo để quay về với chồng mình.

Dù Rogers đã làm sạch chiếc xe SUV nhưng các nhà điều tra vẫn tìm thấy máu trong xe. Cây búa được phát hiện tại nhà của Rogers và ADN được tìm thấy trên vũ khí trùng với với Naegle.

Rogers cuối cùng đã thú nhận vụ giết người và chỉ cho cảnh sát nơi chôn xác nạn nhân. Nói về lý do tại sao ra tay tới 8 lần, Rogers cho biết vì Naegle vẫn sống sau những nhát búa đầu tiên mà Rogers thì không muốn chôn sống nhân tình của mình.

Trước khi chôn cất cô, hung thủ đã lột sạch quần áo cùng đồ đạc, đập vỡ điện thoại, lấy ví của nạn nhân vứt đi rồi trở về nhà dọn dẹp và đi ngủ.

Trong phiên xét xử, luật sư của Rogers đã lập luận rằng bị cáo không hề lên kế hoạch giết Naegle mà chỉ mất kiểm soát vì quá tức giận vào thời điểm hai người ngồi nói chuyện trong xe. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng cho biết đã nhìn thấy hung thủ mua cây búa là hung khí giết người và để ở trong xe trước khi vụ án mạng xảy ra.

Sau phiên xét xử kéo dài 2 tuần, bồi thẩm đoàn đã kết tội Rogers giết người cấp độ một và phải đối mặt với mức án tù chung thân.

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 17/5/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Khai quật tử thi chồng sau đám tang, lộ kế hoạch tàn độc của vợ và ”bồ nhí”

Nguyên nhân cái chết và âm mưu của vợ cùng nhân tình bị phơi bày sau khi cảnh sát tiến hành khai quật mộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN