Tặng 10 triệu USD cho "phi công trẻ", cụ bà vẫn bị sát hại, giấu xác trong tủ đông

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5115Kỳ mới nhất

9 tháng không thể liên lạc được với mẹ của mình, người con trai đã đến nhà của bà và bị sốc khi phát hiện ra sự thật trong chiếc tủ đông.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Bà Marjorie Nugent bên người tình kém 43 tuổi.

Bà Marjorie Nugent bên người tình kém 43 tuổi.

Mối tình chênh lệch

Cuối năm 1996, những người con của bà Marjorie Nugent (sinh năm 1915) nhận được thông báo từ Bernie Tiede – người tình trẻ tuổi của bà rằng mẹ của họ đang ở trong bệnh viện điều trị bệnh Alzheimer. Vài năm gần đây, tình trạng sức khỏe của bà Nugent không tốt nên việc này diễn ra thường xuyên.

Truy nhiên, 9 tháng sau, con trai của Nugent là Rod Nugent đã quyết định đến nhà mẹ mình vì đã lâu không thể liên lạc được với bà. Khi vào trong nhà, Rod phát hiện thấy tủ cấp đông được dán băng dính. Cảm thấy có gì đó bất thường, anh liền mở cửa tủ và hoảng hốt nhìn thấy thi thể của người đàn bà xấu số được quấn bằng một tấm ga giường màu trắng đặt bên trong.

Sau khi rà soát nghi phạm, cảnh sát lập tức bắt giữ Bernie Tiede. Người đàn ông sinh năm 1958 này vốn làm việc ở Nhà tang lễ Hawthorn (California, Mỹ). Tiede gặp bà Marjorie Nugent lần đầu vào tháng 3/1990, tại đám tang chồng của bà Nugent. Tiede là người chịu trách nhiệm về các thủ tục an táng cho người quá cố. 

Sau đó, Nugent trả lương để Bernie ở bên cạnh giúp việc cho bà. Tiede giúp bà làm tất cả mọi thứ, từ việc đơn giản như pha cà phê đến thay mặt Nugent giải quyết công việc. Nugent đã thưởng cho Tiede một cách xứng đáng với nhiều món quà xa xỉ.

Dần dần, cả hai nảy sinh mối quan hệ tình cảm. Bà Nugent dành gần như toàn bộ thời gian ở bên tình trẻ. Họ cũng thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Trong di chúc của mình, bà Nugent thậm chí còn để lại toàn bộ bất động sản trị giá 10 triệu USD cho tình trẻ.

Kế hoạch độc ác

Tại đồn cảnh sát, Bernie Tiede đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Người đàn ông này cho biết, một ngày tháng 11/1996, anh ta dậy sớm để pha cà phê cho Nugent như mọi khi và chuẩn bị một kế hoạch độc ác.

Tiede sau đó đã bắn 4 phát vào lưng bà Nugent bằng một khẩu súng. Viên đạn đầu tiên khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Gã tình trẻ tiếp tục tiến lại gần và bắn thêm phát thứ hai sau đó dí súng vào lưng nạn nhân và kéo cò thêm hai lần nữa.

Sau khi giết người phụ nữ, Tiede đã vệ sinh thi thể sạch sẽ sau đó để trong tủ đá và lấy tiền của nạn nhân để chi tiêu. Để che đậy hành vi của mình, hắn giả vờ người phụ nữ vẫn còn sống khỏe mạnh và thông báo với mọi người rằng bà đang ở trong bệnh viện do bị bệnh Alzheimer.

Những người con của bà Nugent đã đệ đơn kiện và yêu cầu bản án tử hình đối với Tiede đồng thời cáo buộc tên này đã biển thủ hơn 3 triệu USD của mẹ mình. Theo con trai của nạn nhân, Tiede đã cố gắng cô lập Nugent khỏi gia đình, bạn bè và các cộng sự kinh doanh của người chồng quá cố.

Tuy nhiên, Tiede nói rằng góa phụ lớn tuổi kiểm soát và lạm dụng anh ta bằng cả lời nói và tình cảm. Việc này khiến hung thủ giết người trong tình trạng rối loạn sau sang chấn - hậu quả của việc bị bác ruột lạm dụng khi còn nhỏ.

Ngày 22/4/2016, bồi thẩm đoàn đã cân nhắc và đề nghị bản án 99 năm hoặc án chung thân cho Tiede sau 4 tiếng xem xét lời khai của các nhân chứng. Các luật sư của bị cáo sau đó đã đệ đơn kháng cáo về quyết định của tòa án. Tới hơn một năm sau, tòa án phúc thẩm Texas quyết định bản án 99 năm tù đối với Tiede.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 6/3/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5115Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bắn chết người trong đêm, nam cảnh sát tập sự khai do bị quấy rối tình dục

Sau 5 năm chờ đợi, gia đình nạn nhân phần nào yên lòng vì công lý đã được thực thi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Lifedaily, Dallasnews) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN