Bắn chết người trong đêm, nam cảnh sát tập sự khai do bị quấy rối tình dục

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 27 28 29 3031

Sau 5 năm chờ đợi, gia đình nạn nhân phần nào yên lòng vì công lý đã được thực thi.

Cảnh sát là những người bảo vệ cuộc sống của người dân, truy lùng tội phạm. Thế nhưng, có những người chỉ vì một phút không làm chủ được mình hoặc những mâu thuẫn, cám dỗ trong cuộc sống đã gây nên những hành động khó chấp nhận. Tuyến bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý sẽ cung cấp cho quý độc giả những câu chuyện đáng lên án về những viên cảnh sát thoái hóa, biến chất, tự biến mình thành tội phạm.

Chân dung nghi phạm sát hại người trong đêm.

Chân dung nghi phạm sát hại người trong đêm.

Án mạng ngoài hộp đêm

Đầu năm 2020, Henry Solis (sống ở Mỹ) chính thức lĩnh án tù lên đến 40 năm. Nguyên nhân do anh ta sát hại một nam thanh niên sau cuộc cãi vã bên ngoài hộp đêm cách đây 5 năm. Bản án được đưa ra khiến cho gia đình nạn nhân được bù đắp và an ủi phần nào.

Henry Solis từng làm việc trong hải quân và từng sang Iraq 9 tháng. Ở thời điểm xảy ra án mạng, Henry đang là nhân viên cảnh sát tập sự. Nhưng biết bao hi vọng của gia đình đã tan tành khi Henry vướng vòng lao lý.

Hôm xảy ra án mạng, Henry Solis và Rodriguez cãi vã ngoài hộp đêm sau khi uống rượu. Cuộc tranh cãi giữa 2 bên ngày càng to tiếng, trong cơn tức giận Henry Solis rút súng ra bắn khiến nạn nhân Rodriguez tử vong tại chỗ.

Khi nhận ra sai lầm của mình, Henry Solis tìm cách bỏ trốn. Với sự hậu thuẫn của cha, anh ta được chở bằng ô tô đến khu vực sát biên giới giữa Mỹ với Mexico để chạy trốn nhằm tránh việc bị cảnh sát bắt giữ.

Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau khi xảy ra vụ án mạng, Henry bị cảnh sát Mexico bắt giữ và được dẫn độ về Mỹ để điều tra và hầu tòa. Người cha bịa rằng đã cho con xuống xe ở một bến xe buýt. Nhưng camera an ninh tại biên giới ghi lại cảnh ông ta chở con đến sát biên giới rồi hai cha con cùng vượt sang bên kia biên giới. Ông ta cũng bị bắt giữ vì che giấu tội phạm.

Có hay không chuyện bị quấy rối?

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo tiết lộ một chi tiết khác. Theo đó, người đàn ông này cho biết, bản thân không có ý định bắn chết Rodriguez nhưng cố bắt giữ anh ta. Nguyên nhân xuất phát từ việc Henry bị nạn nhân quấy rối tình dục trong phòng tắm của hộp đêm. Henry không chấp nhận được điều này.

Thế nhưng, đó chỉ là lời khai của Henry. Thực tế không có bằng chứng nào rõ ràng để chứng minh có hay không việc Rodriguez quấy rối tình dục để rồi gây nên sự việc kinh hoàng đêm hôm đó.

Các nhân chứng làm chứng tại tòa cho hay, Henry tỏ vẻ hung hãn. Một người đàn ông vô gia cư chứng kiến vụ việc còn nhớ Henry hét lên để bày tỏ sự kỳ thị đối với Rodriguez.

Một tài xế taxi chở Henry đêm hôm đó nhớ cảm giác hoảng loạn của anh ta. Nghi phạm yêu cầu chở lòng vòng tìm ô tô. Có lẽ đây là lúc Henry nhận ra tội lỗi của mình và không biết nên hành động như thế nào. 

Theo lời khai của Henry tại tòa, bị cáo cố gắng xóa dấu vết bằng cách bỏ chiếc áo dính đầy máu và tìm chiếc mũ đã bỏ quên tại hiện trường tránh bị cảnh sát phát hiện.

Sau phiên tòa kéo dài 3 tuần, bồi thẩm đoàn đã có 2 ngày nghị án trước khi quyết định mức án đối với Henry Solis. Bị cáo bị kết án giết người cấp độ 2 và mức án tù 40 năm. Mẹ của nạn nhân Rodriguez cho rằng, bà chấp nhận bản án dù rằng hi vọng bị cáo sẽ bị kết tội giết người cấp độ  1.

Mẹ của nạn nhân bật khóc nức nở khi bản án được đưa ra dành cho Henry. Bà nắm chặt tay hai người phụ nữ bên cạnh đang ôm mình. Bà ôm chầm lấy khoảng 20 người thân của nạn nhân khi công lý đã được thực thi. 

------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 5/3/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 27 28 29 3031

Nguồn: [Link nguồn]

Kinh hoàng, sát hại người tình đang mang thai rồi phi tang xác

Khi nghe bản án được tuyên, cựu cảnh sát lặng người đi và nhìn chăm chăm vào bồi thẩm đoàn. Những giọt nước mắt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Cảnh sát vướng vòng lao lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN