Tây Ban Nha rước cúp vô địch World Cup: Rodri tri ân người hùng Torres, cái kết hoành tráng
Dàn sao ĐT Tây Ban Nha tham dự buổi tiệc mừng công hoành tráng tại Madrid sau lễ diễu hành rước cúp vô địch World Cup.
Trong tiếng reo hò "Nhà vô địch, nhà vô địch!", đội trưởng Rodri một lần nữa tái hiện màn nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup, trước khi cùng toàn đội chụp bức ảnh kỉ niệm. Quảng trường Cibeles vỡ òa trong màn ăn mừng cuối cùng trước khi khép lại buổi lễ mừng công hoành tráng.
Một trong những tiết mục được chờ đợi nhất là bài hát của hậu vệ Marc Cucurella về chính mình. Các cổ động viên không quên hưởng ứng theo tân binh Real Madrid: “Cucurella , anh ấy đang ăn paella… Haaland run rẩy, Cucurella đang đến".
Bên cạnh đó, tiết mục của các nữ ca sĩ Aitana, Lola Índigo, Ana Mena cũng góp phần "hâm nóng" bầu không khí của lễ mừng công.
Thay mặt các cầu thủ, đội trưởng Rodri đã gửi lời tri ân tới người hâm mộ cũng như Ferran Torres - tác giả bàn thắng duy nhất ở chung kết World Cup:
"Chúng ta đã có bao nhiêu danh hiệu rồi nhỉ? Những chàng trai ở đây thật tuyệt vời, và tôi không biết phải nói gì hơn nữa. Tôi muốn tri ân một người rất quan trọng đối với tôi, một cầu thủ đã bị chỉ trích bất công nhưng giờ lại là một phần của lịch sử bóng đá Tây Ban Nha: Ferran.
Trong khi đó, HLV De La Fuente cũng dành lời ca ngợi cho các học trò: "Cảm ơn người dân Tây Ban Nha vì đã ủng hộ chúng tôi, vì đã có mặt ở đây. Chúng tôi may mắn khi có 26 con người tuyệt vời, những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thật vinh dự vì được dẫn dắt họ và chia sẻ khoảnh khắc này với ban huấn luyện. Cùng nhau chúng ta mạnh mẽ hơn, đừng quên điều đó. Tây Ban Nha muôn năm!".
Theo thông báo từ Chính phủ Tây Ban Nha, đã có 2 triệu người hâm mộ đồng hành cùng Đội tuyển Quốc gia trong chuyến diễu hành rước cúp qua các đường phố Madrid.
Toàn đội đã có mặt tại Quảng trường Cibeles. Một sân khấu đã được dựng sẵn tại đây để các cầu thủ giao lưu với người hâm mộ. Các cầu thủ lần lượt được MC xướng tên và xuất hiện trên sân khấu.
Một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý nhất chính là màn "cà khịa" của các cầu thủ hướng về phía Leandro Paredes, tiền vệ ĐT Argentina. Theo đó, nhiều cầu thủ giơ cao tấm bìa carton lớn với dòng chữ nổi bật: "VELADA DEL AÑO VII: PAREDES VS GAVI", tạm dịch là "Đêm võ thuật của năm (Phần 7): Paredes đối đầu Gavi".
La Velada del Ano là giải đấu boxing giải trí danh tiếng do streamer Ibai Llanos tổ chức hằng năm dành cho các người nổi tiếng. Việc dàn sao Tây Ban Nha "chỉ đích danh" Paredes xuất phát từ khoảnh khắc ẩu đả căng thẳng giữa tiền vệ này với sao trẻ Gavi sau trận chung kết World Cup.
Trong khi đó, Lamine Yamal được phát hiện đội một chiếc vương miện khi đứng trên xe buýt, còn Ferran Torres - tác giả pha lập công duy nhất ở chung kết World Cup - lại gặp sự cố "dở khóc dở cười" khi va phải cành cây ven đường vì quá mải mê "quẩy".
Borja Iglesias, tiền đạo thuộc biên chế Celta Vigo đảm nhận vai trò DJ, điều chỉnh nhạc và khuấy động không khí buổi lễ rước cúp. Ở phía đầu xe buýt là Marcos Llorente, Ferran Torres, Álex Baena và Marc Pubill. Nhóm cầu thủ này tự tưởng cho mình những ly rượu ngon, thậm chí cởi áo để tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Toàn đội đã lên xe buýt hai tầng để thực hiện màn diễu hành rước cúp qua các con phố của Madrid, với điểm dừng là Quảng trường Cibeles.
Các cầu thủ sẽ tận dụng thời gian tại Cung điện Moncloa để thay trang phục thường ngày. Sau đó, toàn đội lên xe buýt mui trần, di chuyển qua các đường phố Madrid cùng với hàng ngàn người hâm mộ.
Thủ tướng Pedro Sanchez đã đặt mục tiêu cho ĐT Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi vương ở World Cup 2030, giải đấu được tổ chức trên sân nhà: "Xin gửi lời cảm ơn vô cùng to lớn đến ban huấn luyện và các cầu thủ. Chúng tôi đã tận hưởng rất nhiều thứ từ lối chơi của các bạn. Tại sao không thể mơ về chức vô địch World Cup 2030? Bởi vì không có hai lần liên tiếp mà không có lần thứ ba, hơn nữa World Cup sẽ được tổ chức tại Tây Ban Nha".
Trong khi đó, thủ quân Rodri khẳng định đây là danh hiệu đặc biệt nhất của các cầu thủ: "Đây là danh hiệu đặc biệt nhất. Giành chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia là điều tuyệt vời nhất, là thành tựu lớn nhất mà bạn có thể đạt được trong bóng đá.
May mắn là chúng tôi không có những thời điểm phải trải qua quá nhiều khó khăn. Với cá nhân tôi, trận chung kết là trận đấu phức tạp nhất. Thế hệ của chúng tôi đã trưởng thành khi chứng kiến những Iniesta, Casillas nâng cao chiếc cúp vô địch, và giờ đây được chính mình làm điều đó là điều vĩ đại nhất mà một cầu thủ bóng đá có thể đạt được.
May mắn là chúng tôi không có những khoảnh khắc thực sự tồi tệ. Tôi nghĩ chúng tôi đã có một kỳ World Cup hoàn hảo trên nhiều phương diện. Trận chung kết là trận đấu khó khăn nhất, dù đúng là chúng tôi đã kiểm soát Argentina rất tốt".
Về phía HLV De la Fuente, ông cho rằng toàn đội "luôn có cảm giác rằng sẽ không bao giờ thất bại”:
"Chúng tôi đã trải qua giải đấu này với niềm tự hào vô cùng lớn. Với sự cổ vũ hết mình của người hâm mộ, cùng sự động viên từ toàn thể Tây Ban Nha, điều đó đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho chúng tôi. Chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc, nhưng mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi bạn có những cầu thủ tuyệt vời và mẫu mực, những người khiến công việc của bạn trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, theo đúng nghĩa của những chữ cái viết hoa. Điều đó càng khiến họ trở nên vĩ đại hơn. Chúng tôi có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ thất bại, và với sự tự tin đó, chúng tôi bước vào mọi trận đấu".
Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đào tạo nghề và Thể thao Tây Ban Nha Milagros Tolon, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Rafael Louzán, HLV trưởng Luis de la Fuente và thủ quân Rodri dẫn đầu toàn đội tới Cung điện Moncloa để diện kiến Thủ tướng Pedro Sanchez. Toàn đội sau đó chụp ảnh lưu niệm với Thủ tướng.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đào tạo nghề và Thể thao Tây Ban Nha Milagros Tolón, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Rafael Louzán, HLV trưởng Luis de la Fuente và thủ quân Rodri dẫn đầu toàn đội tới Cung điện Moncloa để diện kiến Thủ tướng Pedro Sanchez.
Bất chấp cái nóng 35 độ ở Madrid, đám đông người hâm mộ vẫn tiếp tục đổ về Quảng trường Cibeles, điểm dừng chân cuối cùng trên tuyến đường diễu hành của ĐT Tây ban Nha, nơi các nhà vô địch sẽ mang cúp vàng World Cup ra mắt người hâm mộ.
Sau khi diện kiến Hoàng gia Tây Ban Nha, toàn đội sẽ tiếp tục tham dự buổi tiếp đón chính thức với Thủ tướng Pedro Sanchez tại Cung điện Moncloa. Hàng chục người hâm mộ đã có mặt ở Moncloa.
Trong bài phát biểu chúc mừng các nhà vô địch thế giới tại Cung điện La Zarzuela, Vua Felipe VI đã gọi đây là "chiến thắng mang tầm vóc sử thi":
"Các bạn có thể đang rất mệt mỏi, nhưng đó là sự mệt mỏi thật đáng giá. Xin chúc mừng các bạn. Đó là cuộc hành trình đầy gian nan. Con đường đã rất dài, nhưng chiến thắng này thật sự mang tầm vóc sử thi. Các bạn trở về với đôi chút xây xát và kiệt sức. Nhưng tất cả những điều đó có nghĩa gì so với niềm vui khi được mang chiếc cúp trở về quê hương?
Các bạn phải đối mặt với những lời chỉ trích, đã biết thể hiện tinh thần chiến đấu, sự bền bỉ và lòng can đảm, dựa trên nền tảng kỹ thuật của mình; kết hợp giữa lý trí và trái tim, kiên nhẫn vượt qua thử thách, đồng thời trung thành với phong cách thi đấu của chính mình và hệ thống chiến thuật rất đặc trưng ấy.
Các bạn là một tập thể đoàn kết, hào hiệp và đã giành chiến thắng bằng sự kiêu hãnh. Các bạn luôn mang trên mình 2 ngôi sao đang tỏa sáng cho toàn thể Tây Ban Nha. Giờ đây, điều đó không còn là câu chuyện quá đặc biệt hay duy nhất nữa, nhưng nó vẫn luôn là thành tựu phi thường.
16 năm kể từ thời điểm Tây Ban Nha vô địch World Cup lần đầu tiên, một số người trong các bạn mới chỉ là những đứa trẻ sơ sinh. Giờ đây, nhờ có các bạn, Tây Ban Nha một lần nữa trở thành nhà vô địch thế giới. Năm 2026, cũng như năm 2010, Tây Ban Nha một lần nữa chạm tới bầu trời".
Các thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha gồm Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia, Công chúa Leonor và Công chúa Infanta Sofía tiếp đón những người hùng. Sau đó, tất cả chụp ảnh kỷ niệm bên ngoài cung điện. Các thành viên Hoàng gia còn được tặng áo phông kỷ niệm.
2 chiếc xe buýt chở các thành viên đội tuyển vừa có mặt tại Cung điện Zarzuela. Thủ quân Rodri dẫn đầu toàn đội, bước xuống xe buýt với chiếc cúp vô địch World Cup trên tay.
Chiếc xe buýt chở toàn đội đã khởi hành tới điểm đến đầu tiên là cung điện Zarzuela, nơi các nhà vô địch thế giới sẽ được tiếp đón bởi Hoàng gia Tây Ban Nha.
Các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha cùng ban huấn luyện đã dừng lại để chụp bức ảnh lưu niệm ngay sau khi bước xuống máy bay.
Lamine Yamal, Rodri và các đồng đội sau đó lên xe buýt để di chuyển tới Las Rozas, nơi toàn đội sẽ dùng bữa và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu chuỗi hoạt động mừng công chính thức.
Theo kế hoạch, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ lần lượt tham dự các buổi tiếp đón tại Hoàng gia Tây Ban Nha, Phủ Thủ tướng Moncloa, trước khi diễu hành trên xe buýt mui trần qua các tuyến phố Madrid và khép lại lễ ăn mừng tại quảng trường Cibeles.
Đội trưởng Rodri và HLV Luis De La Fuente là những người đầu tiên xuất hiện tại cửa máy bay. Theo sau họ là toàn bộ thành viên của đội tuyển trong bầu không khí hân hoan sau chức vô địch thế giới.
"Khoảnh khắc Rodri bước ra khỏi máy bay với chiếc cúp vàng World Cup trên tay đã trở thành một hình ảnh bất tử trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha", tờ Sport (Tây Ban Nha) viết.
Chuyến bay chở đội tuyển Tây Ban Nha đã hạ cánh xuống sân bay Adolfo Suarez Madrid Barajas ở Madrid. Chiếc máy bay Paco De Lucia của hãng Iberia, với quốc kỳ Tây Ban Nha được trưng bày trong buồng lái, đã xuất hiện trên đường băng, đánh dấu thời khắc những nhà vô địch World Cup trở về quê nhà để bắt đầu các hoạt động mừng công.
Tuyển Tây Ban Nha đã lên đường trở về Madrid sau chức vô địch World Cup 2026. Chuyến bay chở toàn đội dự kiến hạ cánh xuống thủ đô Tây Ban Nha trong khoảng 18h30 đến 19h (giờ Việt Nam), trước khi các cầu thủ tham gia chuỗi hoạt động mừng công và giao lưu với người hâm mộ.
Thành phố Alicante (Tây Ban Nha) đã ngập trong bầu không khí lễ hội khi hàng nghìn người hâm mộ đổ về quảng trường Luceros để ăn mừng chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử của tuyển Tây Ban Nha.
Quảng trường Luceros chật kín người, với các CĐV cùng hòa chung niềm vui chiến thắng và hô vang: "VAMOS!!!! Viva Espana!" (Tiến lên! Tây Ban Nha muôn năm!)
Không khí ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 của tuyển Tây Ban Nha không chỉ lan tỏa trên đường phố và trong từng ngôi nhà, mà còn xuất hiện ngay trên một chuyến bay, nơi chính cơ trưởng đã tạo nên một khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa đầy hài hước.
Trong thông báo gửi tới hành khách, vị phi công dí dỏm nói: "Những ai đang mặc chiếc áo chỉ có một ngôi sao thì sẽ phải mua một chiếc áo mới".
Câu nói ám chỉ việc tuyển Tây Ban Nha vừa giành chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử, đồng nghĩa chiếc áo đấu của đội tuyển sẽ được bổ sung ngôi sao thứ hai phía trên quốc huy. Đây là lời đùa vui khiến nhiều hành khách thích thú trong bầu không khí hân hoan sau chiến tích của "Bò tót".
Phát biểu trên BBC One, cựu tiền đạo tuyển Anh Wayne Rooney đã dành nhiều lời ngợi khen cho HLV Luis De La Fuente sau chức vô địch World Cup của tuyển Tây Ban Nha.
Huyền thoại MU nói: "HLV De La Fuente xứng đáng nhận rất nhiều lời khen vì những gì ông ấy đã xây dựng. Đội hình của Tây Ban Nha có sự cân bằng rất tốt giữa kinh nghiệm và sức trẻ.
Họ sở hữu nhiều cầu thủ đã trưởng thành cùng nhau trong hệ thống đào tạo, vì thế hiểu rõ lối chơi của nhau. Họ đã vô địch EURO cách đây hai năm, nên có lợi thế rất lớn về kinh nghiệm chinh phục một giải đấu lớn. Điều đó đã được thể hiện rõ trong trận đấu hôm nay".
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã vào phòng thay đồ của tuyển Tây Ban Nha để trao chiếc nhẫn vô địch World Cup mang tính biểu tượng của FIFA cho các cầu thủ sau khi "Bò tót" đăng quang.
Một bé trai 13 tuổi đã thiệt mạng, trong khi ba người khác bị thương nặng sau vụ sập đài phun nước tại Glorieta del Arbol Gordo, ở Ciudad Rodrigo (Salamanca, Tây Ban Nha), trong lễ ăn mừng đội nhà vô địch World Cup.
Khi rất đông người tập trung bên trong đài phun nước Arbol Gordo để ăn mừng chiến thắng của tuyển Tây Ban Nha, một phần kết cấu của công trình đã không chịu nổi sức nặng của đám đông và bị sập, khiến một khối đá rơi trúng nạn nhân.
Theo thông tin từ Trung tâm Điều phối Khẩn cấp 1-1-2 vùng Castilla y Leon, vụ việc xảy ra vào 0h33 (giờ địa phương), khi trung tâm điều hành nhận được nhiều cuộc gọi báo tin về việc đài phun nước bị sập, đè lên một số người đang có mặt tại hiện trường.
Sau đó, lực lượng 1-1-2 đã điều động Cảnh sát địa phương Ciudad Rodrigo, Vệ binh Dân sự Salamanca, Đội cứu hỏa thuộc Hội đồng tỉnh Salamanca cùng Dịch vụ Cấp cứu Y tế Sacyl đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và cấp cứu.
Các nhân viên y tế đã sơ cứu cho hai nạn nhân và chuyển họ đến trung tâm y tế Ciudad Rodrigo. Một trong hai người đã không qua khỏi tại cơ sở y tế, trong khi tình trạng của người còn lại hiện chưa được công bố.
Bên cạnh đó, Đội Can thiệp Tâm lý trong Thảm họa và Tình huống Khẩn cấp cũng đã được kích hoạt để hỗ trợ thân nhân của nạn nhân tử vong.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều phối khẩn cấp 1-1-2 vẫn chưa công bố thêm thông tin về danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ sập đài phun nước.
Nếu nói về những cột mốc lịch sử mà Lamine Yamal có thể hướng tới, thì Rodri cũng vừa ghi dấu ấn bằng một thành tích hiếm có. Tiền vệ của Man City, đồng thời là chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng World Cup, đã gia nhập nhóm 7 cầu thủ duy nhất trong lịch sử từng giành đủ bốn danh hiệu lớn gồm: Champions League, World Cup, Quả bóng vàng (Ballon d'Or), chức vô địch châu lục cùng đội tuyển quốc gia.
Rodri sánh vai cùng những huyền thoại của bóng đá thế giới: Franz Beckenbauer, Gerd Muller, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho và Lionel Messi.
Ở tuổi 19 tuổi và 6 ngày, Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử vô địch World Cup, chỉ xếp sau Pele của Brazil tại World Cup 1958 (17 tuổi 249 ngày) và Giuseppe Bergomi của Italy tại World Cup 1982 (18 tuổi 201 ngày).
Sau khi cùng tuyển Tây Ban Nha chinh phục ngôi vô địch thế giới, Lamine Yamal tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc lịch sử bên cạnh cậu em trai và cũng là ngôi sao mạng xã hội Keyne.
Khi nào Tây Ban Nha mừng công chức vô địch World Cup?
Lễ mừng công của tuyển Tây Ban Nha dự kiến diễn ra vào đêm nay (21/7). Sau khi trở về từ Mỹ, “Bò tót” sẽ tham gia một loạt hoạt động mang tính nghi lễ trước khi gặp gỡ người hâm mộ tại Madrid.
Tây Ban Nha vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử
Nhà vô địch thế giới trở về Madrid
Sau khi đăng quang World Cup 2026, tuyển Tây Ban Nha sẽ trở về thủ đô Madrid để cùng người hâm mộ ăn mừng chức vô địch. Chuyến bay chở toàn đội dự kiến hạ cánh xuống sân bay Adolfo Suarez Madrid Barajas vào khoảng 17h50 hôm nay (20/7, giờ Việt Nam), mở đầu cho một ngày hội ăn mừng sôi động.
Đây sẽ là lần thứ hai trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup, đúng 16 năm kể từ chiến tích đăng quang tại Nam Phi năm 2010.
Yết kiến Nhà vua và thăm Phủ Thủ tướng
Theo thông lệ sau những thành công lớn của thể thao Tây Ban Nha, đoàn quân của HLV Luis De La Fuente sẽ tham dự nhiều hoạt động mang tính nghi lễ trước khi gặp gỡ người hâm mộ.
Điểm dừng chân đầu tiên là Cung điện Zarzuela, nơi các cầu thủ cùng ban huấn luyện sẽ được Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia, Công chúa Leonor và Công chúa Sofia tiếp đón vào khoảng 21h30 (giờ Việt Nam).
Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển tới Phủ Thủ tướng La Moncloa để gặp Thủ tướng Pedro Sanchez cùng các quan chức cấp cao trong buổi lễ tôn vinh thành tích vô địch World Cup.
Lộ trình diễu hành qua các tuyến phố Madrid
Sau khi hoàn tất các nghi lễ chính thức, tuyển Tây Ban Nha sẽ bước vào phần được người hâm mộ chờ đợi nhất. Toàn đội sẽ diễu hành trên xe buýt mui trần, mang theo chiếc cúp vàng World Cup để chia vui với hàng nghìn CĐV dọc theo hành trình.
Niềm vui sướng của người hâm mộ Tây Ban Nha
Đoàn diễu hành sẽ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng của Madrid trước khi khép lại tại quảng trường Cibeles, nơi diễn ra sự kiện chính của lễ mừng công.
|
Lộ trình dự kiến, bắt đầu vào khoảng 0h ngày 21/7 (giờ Việt Nam): Cung điện Zarzuela Đường A-6 Moncloa (điểm bắt đầu đoàn diễu hành) Phố Princesa Alberto Aguilera Carranza Sagasta Genova (theo chiều ngược lại) Phố Jorge Juan Phố Goya Phố Serrano Quảng trường Independencia Cổng Puerta de Alcala Đại lộ Alfonso XII Phố Montalban |
Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) đã chuẩn bị một cuộc diễu hành hứa hẹn sẽ nhuộm đỏ thủ đô Madrid, tạo cơ hội để các cầu thủ và người hâm mộ cùng nhau ăn mừng chức vô địch World Cup. Tương tự những lần bóng đá Tây Ban Nha gặt hái thành công trước đây, lượng khán giả đổ ra đường được dự báo sẽ rất đông trong suốt hành trình, trước khi lễ hội khép lại bằng sự kiện chính tại quảng trường Cibeles.
Lễ hội bắt đầu lúc mấy giờ?
Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức vẫn chưa công bố khung giờ chính thức cho đoàn diễu hành. Theo kế hoạch, các hoạt động ăn mừng sẽ diễn ra vào buổi chiều sau khi đội tuyển hoàn tất các buổi tiếp đón chính thức và trở về Madrid.
Từ 23h hôm nay (20/7, giờ Việt Nam), sân khấu được dựng bên cạnh Palacio de Comunicaciones sẽ tổ chức chuỗi chương trình âm nhạc, hoạt náo và biểu diễn nghệ thuật nhằm khuấy động bầu không khí trước khi các cầu thủ và ban huấn luyện dự kiến xuất hiện vào khoảng 2h (21/7, giờ Việt Nam). Chương trình sẽ có sự góp mặt của các DJ hàng đầu, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng hàng loạt tiết mục bất ngờ.
(Clip phút 90+) World Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch xứng đáng thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha, bên cạnh đó là sự tiếc nuối dành cho Lionel...
Nguồn: [Link nguồn]
-20/07/2026 16:58 PM (GMT+7)





















