Sững sờ người đẹp "cởi sạch" đại náo giải bi-a, làm siêu sao mất chức vô địch

(Tin thể thao, tin bi-a) Khoảnh khắc một cổ động viên nữ lao xuống sàn ở chung kết Masters 1997 vẫn là “vết gợn” ám ảnh làng snooker. Gần 30 năm sau, câu chuyện ấy lại được nhắc lại khi Masters 2026 khởi tranh tại London.

Khoảnh khắc gây sốc làm chao đảo chung kết Masters 1997

Gần ba thập kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi khi Masters Snooker diễn ra (từ 11-18/12026 tại Anh), làng bi-a thế giới lại nhắc về một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất lịch sử, sự cố “khỏa thân” ở trận chung kết năm 1997, khi một cổ động viên nữ bất ngờ lao xuống khu vực thi đấu, khiến cả nhà thi đấu sững sờ.

Sau khoảnh khắc nhạy cảm của fan nữ, O'Sullivan (ảnh nhỏ) không giữ được phong độ tốt như trước

Sau khoảnh khắc nhạy cảm của fan nữ, O'Sullivan (ảnh nhỏ) không giữ được phong độ tốt như trước

Thời điểm đó, trận chung kết Masters giữa Steve Davis và Ronnie O’Sullivan đang ở giai đoạn căng thẳng. O’Sullivan khởi đầu áp đảo dẫn 4-0, bầu không khí bỗng bị xé toạc bởi tiếng hò reo từ khán đài. Một phụ nữ trẻ, sau này được xác định là Lianne Crofts, chạy thẳng xuống quanh bàn đấu trong vài giây hỗn loạn trước khi bị lực lượng an ninh khống chế.

Máy quay truyền hình bắt trọn khoảnh khắc hi hữu ấy, còn Ronnie O’Sullivan chỉ biết bật cười, thậm chí đưa tay che mắt trọng tài trong sự bối rối chung. Trận đấu phải tạm dừng ngắn, rồi mới tiếp tục, với cái kết khó tin, Steve Davis lội ngược dòng thắng 10-8 để giành danh hiệu Masters thứ ba trong sự nghiệp. Có thể sự gián đoạn và mất tập trung đã khiến "The Rocket" O’Sullivan đánh rơi chiến thắng.

“15 giây nổi tiếng” và bài học an ninh cho snooker

Nhiều năm sau, Crofts kể lại rằng hành động của cô xuất phát từ một ý tưởng bồng bột từ thuở nhỏ, khi từng nhìn thấy “khỏa thân” ở sân bóng đá. Không hề yêu thích snooker, cô chọn Masters chỉ vì đó là một sự kiện lớn, đông khán giả và truyền hình trực tiếp, nơi một phút bốc đồng có thể trở thành “15 giây nổi tiếng”.

Dù không để lại hậu quả nghiêm trọng, vụ việc vẫn được coi là vết gợn khó xử trong lịch sử một môn thể thao vốn gắn liền với hình ảnh lịch thiệp, yên tĩnh. Nó buộc ban tổ chức các giải sau này phải siết chặt hơn vấn đề an ninh, kiểm soát khán giả tiếp cận khu vực thi đấu, điều vốn không được xem là ưu tiên ở những năm 1990.

Giải Masters snooker 2026 đang diễn ra, câu chuyện năm 1997 lại được nhắc tới như một lời nhắc nhở, trong kỷ nguyên truyền thông bùng nổ, chỉ một khoảnh khắc lệch nhịp cũng có thể làm lu mờ cả một trận chung kết đỉnh cao. 

Masters snooker thế giới, diễn ra từ 11 đến 18/1/2026 tại Alexandra Palace, London. Đây là giải không tính điểm xếp hạng, chỉ mời 16 tay cơ hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng sau UK Championship 2025 và là chặng Triple Crown (bộ ba giải đấu danh giá nhất) thứ hai của mùa 2025-26, sau UK Championship và trước World Championship.

Giải năm nay có tổng quỹ thưởng lên tới hơn 1 triệu bảng, trong đó nhà vô địch nhận 350.000 bảng. Các trận đấu từ vòng 1 đến bán kết đánh theo thể thức chạm 11, riêng trận chung kết là chạm 19 diễn ra trong 2 ngày. Danh hiệu Masters còn mang tên Paul Hunter Trophy, nhằm tưởng nhớ cố tay cơ huyền thoại Paul Hunter.

Sự kiện 2026 ghi dấu ấn đặc biệt với kỷ lục 5 tay cơ Trung Quốc góp mặt gồm Ding Junhui, Si Jiahui, Zhao Xintong cùng hai tân binh Wu Yize và Xiao Guodong. Ronnie O’Sullivan rút lui vì lý do sức khỏe và được thay thế bởi Chris Wakelin. Ở trận đầu tiên có bất ngờ, đương kim vô địch Shaun Murphy bất ngờ bị Wu Yize loại với tỷ số 2-6.

8

Man U - Man City 17.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man United
Man City
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 17/01
Thể lệ

(Tin thể thao, tin bi-a) Cơ thủ lão làng Đặng Thành Kiên đánh bại nhà vô địch thế giới Ko Ping Chung để vào tứ kết giải pool 9 bi quốc tế Chinese...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Bi-a: Những đường cơ huyền ảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN