Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Đua xe F1, chạy thử Russian GP: “Ngựa chiến” – “Bò húc” thi nhau xưng bá

(Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) Tiếp đà hưng phần sau chiến thắng không ngờ tới tại Marina Bay, Singapore, Ferrari cùng 8 đội đua khác đến với Sochi, nơi được coi như “lãnh địa” của Mercedes với tỷ lệ chiến thắng 100% trong những năm qua. Tuy nhiên Russian GP năm nay được đánh giá sẽ là một chặng đua không hề dễ dàng cho tất cả bởi điều kiện thời tiết được dự báo rất thất thường.

Ngày thứ 6 khởi động chặng đua tại Nga với lượt chạy thử FP1 và FP2 với điều kiện tương đối lý tưởng. Lượt chạy đầu tiên bắt đầu lúc 11h trưa giờ địa phương với nhiệt độ không khí 23 độ C và nhiệt độ đường đua khoảng 26-28 độ C. Như thường lệ, đây không phải là một lượt chạy mà các đội đua chú trọng quá nhiều nên trong khoảng 20 phút đầu tiên, chủ yếu là những vòng cài đặt của các chiếc xe.

Khởi đầu tồi tệ cho tay đua chủ nhà Kvyat

Khởi đầu tồi tệ cho tay đua chủ nhà Kvyat

Tuy nhiên khi đồng hồ mới điểm 30 phút của lượt chạy trôi qua, sự cố đầu tiên của chặng đua đã xảy ra và không may nó thuộc về chiếc Toro Rosso của tay lái chủ nhà Daniil Kvyat.

Chiếc xe #26 đã phải dừng lại ở cua 15 với sự cố liên quan đến hệ thống nhiên liệu, khiến anh phải kết thúc sớm FP1 khi mới chỉ chạy được 5 vòng. Điều này cũng khiến xe an toàn ảo (VSC) xuất hiện để các nhân viên đường đua để chiếc xe tới vị trí an toàn cho lượt chạy tiếp tục.

Trở lại với những diễn biến chính, với lượt chạy trên bộ lốp Medium viền vàng C3, Mercedes là những người nhanh nhất với khoảng cách lên tới 0,7 giây so với Ferrari phía sau. Lewis Hamilton phàn nàn với kỹ sư của mình rằng hệ thống phanh trên xe hoạt động không như ý muốn của anh, nhưng vấn đề có lẽ cũng không quá nghiêm trọng.

Mọi chuyện lật ngược 180 độ ở lượt chạy trên lốp Soft C4 tiếp sau đó, khi “ngựa chiến” bất ngờ thể hiện sức mạnh, điều họ không thường làm ở FP1, khi họ điều chỉnh mức độ dùng động cơ ở mức vừa phải.

Ricciardo khiến các kỹ sư vất vả trong thời gian nghỉ trưa

Ricciardo khiến các kỹ sư vất vả trong thời gian nghỉ trưa

Charles Leclerc lại là người nhanh nhất với thành tích 1 phút 34, 462, bỏ xa người đồng đội Sebastian Vettel tới 0,543 giây ở vị trí thứ 3. Max Verstappen bất ngờ đạt hạng 2, 0,083 giây chậm hơn Leclerc, sau khi anh cho rằng Red Bull cần phải “thức tỉnh” và tìm lại phong độ hồi đầu năm.

Bộ đôi Mercedes xếp thứ 4 và 5 nhưng thua Leclerc tới 0,736 giây đối với Valtteri Bottas và 0,949 giây với Hamilton. Nhưng đây chắc chắc sẽ chưa phải là khoảng cách thực sự giữa các đội đua.

Ở top giữa hai chiếc Renault một lần nữa xếp hạng 7 và 8, đứng đầu nhóm F1.5. Dù vậy trong những giây cuối cùng của FP1, Daniel Ricciardo đã đâm vào tường khiến các kỹ sư của đội đua nước Pháp lại phải nỗ lực sửa chiếc xe cho FP2 vào buổi chiều.

Đối thủ chính của họ là McLaren chỉ có được kết quả khiêm tốn với hạng 11 (Carlos Sainz) và hạng 16 (Lando Norris). Hai cái tên còn lại trong top 10 thuộc về Sergio Perez (Racing Point) và Romain Grosjean (Haas).

Các tay đua liên tục mắc sai lầm trong lượt chạy của mình

Các tay đua liên tục mắc sai lầm trong lượt chạy của mình

FP2 diễn ra với điều kiện thời tiết khá tương đồng với lượt chạy trước đó, với nhiệt độ không khí là 23 độ C còn đường đua là 30 độ C. Các tay đua bắt đầu tập trung hơn vào luyện tập cho lượt chạy phân hạng cũng như cuộc đua chính thức quan trọng vào hai ngày tiếp theo.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những sai lầm xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là tại cuối đoạn thẳng dài nhất trường đua ở cua 14. Hình ảnh chiếc xe phanh cháy lốp và văng ra khỏi đường đua được thấy ở tất cả đội đua, điều đó chứng tỏ họ gặp khó khăn thế nào để tìm ra điểm phanh thích hợp ở khúc cua này trong nhiều trường hợp khác nhau.

Về thành tích nhanh nhất, trong giai đoạn đầu sử dụng lốp Medium, Ferrari vẫn là những người đứng đầu BXH trong khi Mercedes tỏ ra “giấu bài”. Nhưng cho tới khi chuyển sang chạy giả lập phân hạng với bộ lốp Soft, một cái tên khác đã vươn lên, đó là Max Verstappen.

Sau khi Leclerc thiết lập thành tích tưởng chừng như sẽ là nhanh nhất ngày thứ 6, tay lái Red Bull bất ngờ thiết lập được vòng chạy nhanh hơn đối thủ tới hơn 0,3 giây. Max đứng đầu FP2 với thời gian 1 phút 33,162s, theo sau là Leclerc và Ferrari.

Kết quả FP1

Kết quả FP1

Mercedes có lẽ chưa thể hiện hết khả năng khi xếp thứ 3 và 4, thua người dẫn đầu 0,6-0,8 giây còn Vettel xếp hạng 5, chậm hơn chiếc xe Red Bull tới hơn 1 giây. Pierre Gasly tiếp tục màn trình diễn tuyệt vời cho Toro Rosso khi xếp hạng 6 và đứng đầu nhóm giữa., theo sau vẫn là những cái tên quen thuộc của top 10 như Perez hay Hulkenberg. Lance Stroll hoàn thành một ngày thi đấu thành công cho Racing Point với vị trí thứ 9, cái tên còn lại của top 10 là Alex Albon của Red Bull.

Nhìn chung kết quả sau 2 lượt chạy ngày thứ 6 tại Sochi chưa đem lại nhiều nhận định chính xác về cục diện của cuộc đua cuối tuần này. Mọi chuyện đang chờ đợi người hâm mộ trong ngày phân hạng khó lường trước mắt.

FP2

FP2

Đua xe F1: Chiến thắng 1-2 lịch sử dưới màn đêm, “Ngựa chiến” ghi hat-trick

Ferrari khiến tất cả phải thán phục với màn thể hiện ấn tượng tại Singapore.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN