Trận đấu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Singapore diễn ra trong bối cảnh hai đội có tâm thế trái ngược. Việt Nam vừa thắng Bangladesh 2-0 nhưng vẫn để lại nhiều lo ngại về khả năng dứt điểm và sự tập trung nơi hàng thủ. HLV Kim Sang-sik thẳng thắn chỉ ra: “Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu, không được phép chủ quan. Mọi cơ hội bị bỏ lỡ đều có thể khiến tình hình trở nên phức tạp”.
Trong khi đó, Singapore đến Việt Trì với quyết tâm chứng minh năng lực sau thất bại 1-2 trước Yemen. Dù sở hữu dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, HLV Firdaus Kassim thừa nhận: “Khởi đầu chậm chạp sẽ phải trả giá. Nếu nhập cuộc bị động, bạn sẽ bị trừng phạt và rất khó để lật ngược tình thế”.
Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và kinh nghiệm, nhưng không thể chủ quan trước một Singapore trẻ trung, khát khao thể hiện. Kết quả trận đấu sẽ định hình cục diện bảng C, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt.