Carlos Alcaraz đã chứng minh sự tiến bộ vượt bậc trong mùa giải này khi liên tiếp góp mặt ở 8 trận chung kết kể từ tháng 4, đồng thời lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào chung kết Grand Slam trên cả ba mặt sân: đất nện, cỏ và cứng. Đặc biệt, chiến thắng thuyết phục trước Novak Djokovic với tỷ số 6-4, 7-6(4), 6-2 trên sân cứng New York đã đánh dấu bước ngoặt lớn, khi Djokovic – người từng là đối thủ duy nhất trong top 10 từng thắng Alcaraz – phải chấp nhận thất bại.
Ở tuổi 38, Djokovic đã không thể bảo vệ thành công danh hiệu lớn, đồng thời lần đầu tiên để thua Alcaraz trên mặt sân cứng. Sự chuyển giao thế hệ trở nên rõ rệt khi Federer và Nadal đã giải nghệ, còn Djokovic dần nhường lại sân khấu cho Alcaraz và Jannik Sinner. Từ sau thất bại ở Miami, Alcaraz liên tục vào chung kết, giành 6 danh hiệu và 60 trận thắng, hướng tới việc cân bằng kỷ lục của Nadal và Borg trước tuổi 23.
Djokovic từng chia sẻ trước trận bán kết: "Chỉ cần được ở đây thôi cũng đã là một món quà rồi." Lời nói ấy như một sự khép lại cho kỷ nguyên huy hoàng, mở ra thời đại mới do Alcaraz và Sinner dẫn dắt.