Novak Djokovic đã dừng bước tại US Open sau thất bại trước Carlos Alcaraz, khép lại hành trình Grand Slam 2025 với nhiều trăn trở. Dù vẫn giữ được đẳng cấp, Djokovic thừa nhận: “Tôi hài lòng với trình độ tennis hiện tại, nhưng vấn đề là thể lực. Ở giai đoạn sự nghiệp này, tôi không thể kiểm soát điều đó”. Anh cho biết mình đã cạn kiệt năng lượng sau set hai, trong khi Alcaraz vẫn duy trì áp lực không ngừng.
Thành tích lọt vào bán kết cả bốn Grand Slam mùa này cho thấy bản lĩnh của Djokovic, nhưng cũng phơi bày khoảng cách ngày càng lớn về thể lực khi đối đầu thế hệ trẻ như Alcaraz và Sinner. Dù nhiều lần cần tới sự hỗ trợ y tế, Djokovic vẫn không thể hóa giải sức mạnh của đối thủ.
Dẫu vậy, tình yêu từ khán giả là động lực lớn để anh tiếp tục. Djokovic khẳng định: “Tôi vẫn sẽ chiến đấu, cố gắng vào chung kết và giành thêm ít nhất một danh hiệu nữa”. Anh chấp nhận thực tế, dành sự tôn trọng cho Alcaraz và Sinner, những người đang thống trị làng banh nỉ.