Trận đấu đầu tiên của Gennaro Gattuso trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Ý đã khép lại với chiến thắng đậm đà 5-0 trước Estonia, mở ra nhiều kỳ vọng mới cho các tifosi. Dù kết quả này chưa giúp Ý cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng màn trình diễn tại Bergamo đã phác họa rõ nét triết lý bóng đá mà Gattuso theo đuổi: tấn công chủ động, pressing tầm cao và kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên tới 75% trong hiệp một.
Ngay từ đầu, Ý đã áp đảo hoàn toàn với sơ đồ linh hoạt, bộ đôi tiền đạo Kean - Retegui cùng hai cánh Politano và Zaccagni liên tục gây sức ép. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút và phong độ xuất sắc của thủ môn Hein khiến hiệp một khép lại không bàn thắng, dù Ý tung ra tới 40 cú sút.
Bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Kean mở tỷ số, và đặc biệt là sự thay đổi người của Gattuso: Raspadori vào sân, lập tức tạo dấu ấn với một bàn thắng cùng hai pha kiến tạo. Chiến thắng này không chỉ là “món khai vị” mà còn khẳng định khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh nhân sự xuất sắc của Gattuso, hứa hẹn một tuyển Ý giàu sức sống và bản lĩnh trong tương lai.