Manchester United đã trải qua một mùa hè chuyển nhượng đầy hỗn loạn khi chi hơn 170 triệu bảng nhưng lại không thu về kết quả như mong đợi. Thay vì khởi đầu bùng nổ, họ phải chật vật mới giành được chiến thắng đầu tiên nhờ một quả phạt đền ở phút 97 trước Burnley. Sự thất vọng này không chỉ đến từ kết quả trên sân mà còn là hệ quả của những quyết định sai lầm trong việc sử dụng nguồn lực.
Ban lãnh đạo đã ưu tiên chiêu mộ những cầu thủ như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, dù họ không thực sự cần thiết, thay vì củng cố tuyến giữa vốn là điểm yếu. Điều này buộc HLV Ruben Amorim phải xáo trộn đội hình, đẩy các trụ cột như Amad Diallo và Bruno Fernandes khỏi vị trí sở trường. Ngay cả những bản hợp đồng hợp lý như Benjamin Sesko cũng chưa đáp ứng kỳ vọng.
Không chỉ vậy, cách Amorim xử lý các cầu thủ hiện tại, đặc biệt là việc công khai chỉ trích, đã khiến giá trị chuyển nhượng của họ sụt giảm nghiêm trọng. Việc xây dựng đội hình chỉ phục vụ một sơ đồ duy nhất khiến Man United tự trói mình vào rủi ro chiến thuật, đẩy câu lạc bộ vào vòng luẩn quẩn của những sai lầm và lãng phí.