Áp lực nghẹt thở trước giờ nghỉ
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025 trên sân Rajamangala đã đẩy U22 Việt Nam vào thế khó khi bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một. Không khí trong phòng thay đồ lúc đó nặng nề, các cầu thủ đối mặt với áp lực tâm lý cực lớn, đứng trước nguy cơ đánh mất giấc mơ vàng ngay trên đất khách. Thông thường, nhiều huấn luyện viên sẽ chọn cách trách mắng để thúc đẩy tinh thần, nhưng Kim Sang-sik lại có một lựa chọn khác biệt.
Lời động viên thay đổi cục diện
Thay vì chỉ trích, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chọn cách giải tỏa áp lực cho học trò. Tiền đạo Thanh Nhàn tiết lộ: "Giữa hiệp thầy có động viên anh em là cứ cố gắng chơi đi, thua hay không thì không sao, đẩy lên chơi tiếp, tiếp tục tinh thần anh em cố gắng lên và anh em đã làm được". Chính sự điềm tĩnh và niềm tin của ông đã giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin, bước vào hiệp hai với tâm thế hoàn toàn khác.
Hiệu quả từ sự tin tưởng
Sự thay đổi tâm lý nhanh chóng được chuyển hóa thành sức mạnh trên sân. U22 Việt Nam thi đấu bùng nổ, liên tiếp ghi bàn và tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục. Đỉnh điểm là bàn thắng quyết định của Thanh Nhàn ở phút 96, ấn định chiến thắng 3-2. Chiến thắng này không chỉ là thành quả của chiến thuật mà còn là minh chứng cho nghệ thuật quản trị tâm lý của Kim Sang-sik, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực.