Nợ ngập đầu, chỉ cần kiên định một hành động, người phụ nữ này đã trả sạch nợ

Sự kiện: Kinh Doanh

Melanie Lockert, 35 tuổi, sống ở Los Angeles là một minh chứng cho thấy hiệu quả của việc lập kế hoạch tài chính khi trả hết 81.000 đô la (gần 1,9 tỷ VND) tiền nợ để trang trải cho cuộc sống sinh viên và gia đình khi học đại học.

Ở tuổi đôi mươi, Lockert (sống ở Portland, Oregon) luôn làm việc tất bật cả tuần chỉ để đủ trang trải cho cuộc sống. Cô đã tạo ra danh sách những việc sẽ làm khi trả hết nợ nần: đưa mẹ đến Ý, mua mèo cưng và trở về nhà ở Los Angeles. Và cô đã bất ngờ trả được nợ rất nhanh. Vì sao vậy?

Lockert đã trả hết các khoản vay sinh viên của mình như thế nào?

Lockert nợ tổng cộng 81.000 đô la sau khi tốt nghiệp đại học: 23.000 đô la mà cô đã vay để học lấy bằng đại học tại Đại học bang California và 58.000 đô la mà cô đã vay để học lấy bằng tốt nghiệp từ Đại học New York và trang trải cho gia đình. Cô ước tính đã phải trả gần 100.000 đô la (hơn 2,3 tỷ VND) tiền lãi.

Người phụ nữ trẻ tuổi đã làm đủ mọi công việc sau khi tốt nghiệp đại học (nguồn: CNBC)

Người phụ nữ trẻ tuổi đã làm đủ mọi công việc sau khi tốt nghiệp đại học (nguồn: CNBC)

Lockert đã làm việc chăm chỉ để tăng tốc độ trả nợ.

Trong suốt thời gian đi học, Lockert đã thực hiện nhiều công việc bán thời gian, bao gồm giảng dạy tại Harlem sau giờ đi làm, làm việc trong văn phòng du học trong tuần và làm nhân viên tiếp tân tại Trường múa ba lê Mỹ vào cuối tuần. Cũng trong thời gian này, cô đều đặn hàng tháng thanh toán khoản nợ vay sinh viên của mình, nhưng sau khi tốt nghiệp Đại học New York vào tháng 5 năm 2011, cô đã rất kinh ngạc khi thấy rằng cô vẫn còn một khoản tiền nợ gốc trị giá 68.000 USD.

Sau đó, Lockert không chỉ dành bốn năm tiếp theo cam kết trả hết các khoản nợ còn lại của mình nhanh nhất có thể, cô thậm chí còn trở nên cảnh giác hơn khi quyết định vay các khoản mới.

Nợ nần khiến cô bị tổn hại tinh thần nghiêm trọng (Nguồn: CNBC)

Nợ nần khiến cô bị tổn hại tinh thần nghiêm trọng (Nguồn: CNBC)

Lockert bắt đầu một chuỗi các công việc làm thêm tìm được trên trang TaskRabbit và Craigslist để tạm có đủ tiền sinh hoạt trong quá trình tìm một công việc toàn thời gian. Công việc của cô bao gồm bán nước đóng chai tại các bữa tiệc âm nhạc thâu đêm, giúp mọi người lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của họ và trông giữ thú cưng.

Vào tháng 1 năm 2013, cô bắt đầu ghi lại hành trình nợ nần của mình và bắt đầu viết blog "Dear Debt". Cô ấy đã sử dụng blog như một "công cụ giải trình công khai" trong quá trình trả nợ và trong đó, cô nói về nhiều cách thức khác nhau mà cô đã thực hiện để trả khoản vay sinh viên của mình. Từ đó, cô bắt đầu việc viết lách tự do như một công việc phụ.

Sau một năm, cô đã xây dựng sự nghiệp viết lách tự do của mình đến mức cô kiếm được số tiền tương đương với công việc toàn thời gian của mình với tư cách là một điều phối viên cộng đồng và sự kiện cho một tổ chức phi lợi nhuận, họ trả cho cô mức lương 31.000 đô la. Đến tháng 12 năm 2015, Lockert đã trả hết khoản nợ vay sinh viên cuối cùng của mình.

Điều quan trọng nhất hay mấu chốt của vấn đề để trả nợ là: Luôn nhắc nhở

Khi nói đến bất kỳ loại nợ nào, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu chính xác số tiền lãi mà bạn phải trả là bao nhiêu. Với Lockert, đó là một lời cảnh tỉnh đắt giá chỉ để thấy được rằng cô đang phải trả lãi mỗi ngày.

“Thoát khỏi nợ nần đã thay đổi cuộc đời tôi. Nhờ đó tôi có thể tự do tận hưởng cuộc sống, không còn bị ghìm chân bởi những xiềng xích của nó. Nó đã cho tôi hạnh phúc, tự do và thoải mái. Không chỉ vậy, thoát khỏi nợ nần đã dạy tôi rất nhiều bài học vô giá của cuộc sống”, Melanie Lockert chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ doanh nhân xây dựng công ty triệu đô từ... thói quen lãng phí của con

Loạt bài The Boss hàng tuần của BBC mô tả các nhà lãnh đạo kinh doanh khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Loạt bài tuần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN