Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Nghi án đấu đá nội bộ giữa cầu thủ Real Madrid ngay trước thềm bốc thăm cúp C1

Real Madrid không chỉ đang đá với sự thiếu thuyết phục về mặt lối chơi, có những dấu hiệu cho thấy các cầu thủ cũng chẳng hòa hợp với nhau.

  

Những cái đầu có vấn đề

Ngay trước thềm lễ bốc thăm playoff cúp C1 (18h, 30/1), đang có rất nhiều tranh luận xoay quanh Real Madrid và sự rối bời ở hậu trường đội bóng. Thất bại 2-4 trước Benfica không khiến họ bị loại, nhưng Real Madrid sẽ phải đá 2 trận playoff. Bên cạnh đó trận đấu chứng kiến Raul Asencio lẫn Rodrygo bị thẻ đỏ theo những cách rất thiếu trách nhiệm.

Xem Real Madrid thi đấu lúc này không tạo ra một cảm giác tích cực nào

Xem Real Madrid thi đấu lúc này không tạo ra một cảm giác tích cực nào

Một hình ảnh gây nhiều bức xúc cho fan Real Madrid là sau trận, các cầu thủ đã tìm cách bỏ vào đường hầm nhưng một số bị Thibaut Courtois kéo lại và yêu cầu ra chào và cảm ơn các fan đã lặn lộn từ Madrid sang cổ vũ. Còn trước khi trận đấu kết thúc, Arda Guler khi bị thay ra đã bày tỏ sự không hài lòng rằng mình đang giúp các đồng đội có nhiều cơ hội dứt điểm, nhưng lại là người bị “hy sinh” khi Alvaro Arbeloa quyết định thay đổi.

Fan Real Madrid giờ đang ngày một tin rằng không chỉ chất lượng đội hình của đội bóng quá kém, thái độ của các cầu thủ còn trầm trọng hơn. Vụ Xabi Alonso bị sa thải vẫn khiến nhiều fan cảm thấy bất bình, bởi rõ ràng rằng đang có những cầu thủ trong đội chỉ biết nghĩ cho bản thân và thái độ thi đấu này lây lan sang cả những cầu thủ khác ít quan trọng hơn.

Một trong những tình huống được dùng để nói về vấn đề này đến ở hiệp 2 trước Benfica. Mbappe đã bị đau và đang lăn lộn nằm bên phần sân Benfica. Benfica cầm bóng tấn công, Real Madrid đoạt lại được, nhưng Vinicius quyết định dốc bóng một mình lên trên dù Benfica đã kéo khoảng 5 cầu thủ về. Benfica rốt cuộc vẫn đoạt được bóng còn Vinicius ngã ra để đòi quả đá phạt nhưng không được.

Vinicius một mình đột phá trong lúc Benfica kéo về đông người

Vinicius một mình đột phá trong lúc Benfica kéo về đông người

1-chọi-1 Vinicius cũng không thắng nổi, trong khi Mbappe vẫn đang nằm sân

1-chọi-1 Vinicius cũng không thắng nổi, trong khi Mbappe vẫn đang nằm sân

Có vẻ một số cầu thủ Real Madrid cũng nổi giận, họ đã giơ tay lên và dường như Alvaro Carreras đã hô cho Vinicius đá bóng ra ngoài để Mbappe được kiểm tra. Carreras không giấu được sự bực bội của mình và máy quay truyền hình đã cho thấy rõ điều đó.

Đoàn kết giả tạo?

Fan Real tất nhiên không thể quên rằng Vinicius là kẻ đã khiến bầu không khí của đội bỗng trở nên mất vui ở trận El Clasico hồi cuối năm ngoái, Real Madrid thắng nhưng Vinicius cáu khi bị thay ra. Cho đến lúc đó Xabi Alonso vẫn có thành tích rất tốt cùng đội bóng, nhưng mọi chuyện “đổ đèo” ngay sau thắng lợi tại Bernabeu.

Điều tồi tệ ở chỗ, Vinicius càng đá càng tệ nhưng vẫn ra sân đều đặn, trong khi Guler kể cả trong những trận đá tốt vẫn bị thay ra. Và chính Vinicius đã tạo ra tiền lệ cho phép Guler dám công khai thể hiện sự bất mãn với quyết định của HLV trưởng. Sự không hài lòng của Guler là chính đáng, nhưng sự đoàn kết nội bộ rõ ràng không ổn khi nhiều cầu thủ dám bày tỏ sự không bằng lòng của mình.

Guler bị thay ra trong lúc Real Madrid cần bàn thắng, và không giấu được sự bất bình khi nói "Lúc nào cũng là tôi"

Guler bị thay ra trong lúc Real Madrid cần bàn thắng, và không giấu được sự bất bình khi nói "Lúc nào cũng là tôi"

Các cầu thủ Real Madrid ngoài mặt thì trông có vẻ thân thiện với nhau, nhưng bên trong phòng thay đồ thực tế có khi không được như vậy. Quý nhau ngoài sân cỏ thì dễ vì lợi ích của nhau không va chạm, chứ khi phải đặt lợi ích tập thể lên đầu, nhiều cầu thủ Real đá hoàn toàn vì mình.

Có thể thấy rõ điều đó ở Vinicius, và cả Mbappe cũng đáng ngờ. Mbappe ghi được 2 bàn trước Benfica nhưng những khâu khác thì chẳng làm tốt, tất cả những gì người ta thấy ở cầu thủ này vẫn là một siêu sao có vẻ thích đá theo cách của mình, và sẽ hài lòng, nói những lời hay ý đẹp về HLV trưởng nếu HLV để cho anh ta đá như ý muốn. 

Mùa giải của Real Madrid ngày càng thể hiện một sự rối bời, thiếu đoàn kết và thậm chí không động lực. Họ có vẻ không thể trải qua quá 1 tuần không "drama" nào, bởi luôn có những làn sóng ngầm mà dù có cố che giấu đến đâu, nó vẫn lộ ra khi Real Madrid thể hiện bộ mặt rời rạc trên sân.

Tại vòng play-off, đội hạng 9 hoặc 10 sẽ gặp đội hạng 23 hoặc 24; đội hạng 11 hoặc 12 gặp đội hạng 21 hoặc 22; đội hạng 13 hoặc 14 gặp đội hạng 19 hoặc 20; đội hạng 15 hoặc 16 gặp đội hạng 17 hoặc 18. UEFA cũng cho phép các đội cùng quốc gia vẫn có thể đối đầu nhau ở vòng play-off, và các CLB từng gặp gỡ ở vòng phân hạng trước đó cũng có thể tái đấu.

Ví dụ, Real Madrid/Inter có thể gặp Bodo Glimt/Benfica. Nếu Real Madrid đấu Benfica thì 2 cái tên còn lại là Inter và Bodo Glimt sẽ đá play-off với nhau. PSG/Newcastle sẽ đối đầu Monaco/Qarabag…Với việc phải đá các trận play-off, PSG, Real Madrid và Inter sẽ chấp nhận hao tổn thể lực và đi kèm với đó là nguy cơ rời cuộc chơi sớm.

Chủ tịch Florentino Perez đã trực tiếp vào cuộc, tổ chức các buổi gặp riêng với Jude Bellingham cùng bốn ngôi sao khác để yêu cầu thay đổi thái độ thi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Real Madrid Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN