Hà Lan thời Xavi đẹp mắt nhưng vẫn "cùn", Klopp ra mắt ĐT Đức còn nhiều âu lo

Xavi và Jurgen Klopp đã tạo nên những điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu đầu tiên của họ khi dẫn dắt ĐTQG.

Highlight Hà Lan - Đức

Xavi chưa thể hài lòng

Bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2 của Gakpo đã giúp Xavi tránh khỏi thất bại trong trận đầu tiên dẫn dắt ĐT Hà Lan khi đấu Đức ở vòng bảng Nations League. HLV người Tây Ban Nha có thể hài lòng với tinh thần chiến đấu đến tận phút cuối của các học trò.

Ông cũng xứng đáng nhận nhiều lời khen nhờ quyết định tung Van Bommel vào sân. Cầu thủ này đã có màn trình diễn nổi bật và trực tiếp kiến tạo cho Gakpo bằng đường chuyền theo kiểu trivela tuyệt đẹp.

Nếu có điều gì khiến Xavi phải lo lắng, đó là khả năng tận dụng cơ hội khá kém của Hà Lan trước khi Gakpo xuất hiện đúng lúc ở những phút cuối. Bàn thắng bị từ chối của Van Dijk có thể vẫn còn gây tranh cãi, nhưng cần nói rằng Hà Lan cũng đã phung phí những cơ hội ngon ăn trong hiệp một.

Hà Lan tỏ ra kém duyên trước khung thành của Đức

Hà Lan tỏ ra kém duyên trước khung thành của Đức

Trong thời gian dài, dàn sao Hà Lan tỏ ra trội hơn ở tuyến dưới. Những ngôi sao lớn như Van Dijk, Micky van de Ven và Ryan Gravenberch đều không phải tiền đạo. Ngoại trừ khả năng Gakpo có thể tạo ra khác biệt, Hà Lan đang thiếu những cầu thủ đẳng cấp ngôi sao ở khu vực tấn công. Trận đấu này một lần nữa cho thấy điều đó.

Nhưng nhìn tổng thể, HLV người Tây Ban Nha có thể hài lòng với cách các học trò kiểm soát bóng, đồng thời gây sức ép khiến đội tuyển Đức phải lùi sâu. Đây là nền tảng để Hà Lan tiếp tục xây dựng trong những trận đấu sắp tới.

Klopp còn nhiều điều phải làm

Với quỹ thời gian hạn chế trên sân tập, gần như không có khả năng Đức lập tức trình diễn thứ bóng đá pressing cường độ cao, giàu năng lượng thường gắn liền với Klopp.

Đây là màn khởi đầu tương đối thận trọng, đúng với những gì có thể dự đoán từ cựu HLV Liverpool. ĐT Đức không pressing quá rát và khi chủ động gây áp lực, họ cũng không thực hiện hiệu quả. 

Đôi lúc, Đức tỏ ra thiếu quyết đoán. Họ cũng liên tục gặp khó khăn trước các tình huống cố định của Hà Lan và may mắn khi Van Dijk không thể biến một trong số đó thành bàn thắng hợp lệ.

Tuy nhiên, khi có bóng, Đức vẫn cho thấy một số tín hiệu tích cực. Hàng tiền vệ giàu năng lượng, hàng thủ sẵn sàng tung ra những đường chuyền nhanh vượt tuyến để đưa bóng ra phía sau hàng phòng ngự đối phương, trong khi các tiền đạo liên tục hoán đổi vị trí khá hiệu quả. Adeyemi lẽ ra phải ghi bàn ngay sau khi Nmecha mở tỷ số.

Sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm cùng việc tạo ra quá ít cơ hội trong hiệp hai cuối cùng đã khiến Đức phải trả giá ở thời gian bù giờ. Gakpo ghi bàn sau đường chuyền tuyệt đẹp của Van Bommel, xuất phát từ pha chuyền bóng sai địa chỉ của Serge Gnabry.

Ter Stegen, người hiện khoác áo Ajax theo dạng cho mượn từ Barcelona, đã có nhiều pha cứu thua ấn tượng, trong đó có tình huống bay người hết cỡ để cản phá cú dứt điểm của Van Bommel ở cuối trận. Tuy nhiên, khả năng phân phối bóng của anh lại không thực sự ổn định.

Ter Stegen vẫn còn đó điểm yếu

Ter Stegen vẫn còn đó điểm yếu

2 lần trong hiệp một, Ter Stegen chuyền bóng thẳng vào chân Gakpo và phải đối mặt với tình huống dứt điểm nguy hiểm. Ở lần thứ hai, anh vẫn kịp thực hiện một pha cứu thua, dù không quá khó.

Ter Stegen cũng góp phần khiến Đức gặp vấn đề trong việc phòng ngự các tình huống cố định và không kiểm soát tốt khu vực cấm địa, đặc biệt trong tình huống Van Dijk ghi bàn nhưng không được công nhận. Rõ ràng, Klopp phải đánh đổi nhiều thứ chỉ để có được phản xạ xuất thần trong khung gỗ của Ter Stegen.

Chấn thương hành hạ

Havertz là người đầu tiên dính chấn thương ở trận này. Timber của Crystal Palace đã đưa chân lên và va vào đầu gối của Havertz. Tiền đạo người Đức vẫn tiếp tục thi đấu sau cảm giác khó chịu ban đầu. Nhưng cuối cùng, anh phải ngồi xuống sân để được các nhân viên y tế chăm sóc, trước khi bị thay ra bởi Younes Ebnoutalib và đi thẳng vào đường hầm.

Nỗi buồn của Havertz

Nỗi buồn của Havertz

Chấn thương này diễn ra sau khi Jamal Musiala rút khỏi đội hình xuất phát vì gặp vấn đề trong lúc khởi động. Người thay thế anh là Amiri.

4 phút sau, đến lượt Brobbey ngã xuống. Tiền đạo người Hà Lan ngồi xuống sân sau khi cảm thấy đau ở gân kheo dù không có va chạm với cầu thủ đối phương.

Hàng thủ Hà Lan đã thiếu cảnh giác, không kịp dự đoán rằng Đức sẽ đưa bóng ra ngoài để trận đấu được tạm dừng. Đội khách tận dụng tình huống đó để tiếp tục tấn công và ghi bàn mở tỷ số, trước khi Brobbey được thay bằng Meerdink.

Sunderland, đội hiện đứng thứ 14 tại Premier League, chắc chắn sẽ lo lắng về một trong những cầu thủ quan trọng của họ, đặc biệt sau khi Brobbey lập hat-trick trong trận thua 3-5 trước Man City trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

8

Thái Lan - Việt Nam 29.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Thái Lan
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 29/09
Thể lệ

(Bảng A2 Nations League) Tuyển Đức không thể bảo toàn mành lưới khi Hà Lan thể hiện quyết tâm ghi bàn rất cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])
UEFA Nations League Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN