ĐT Bồ Đào Nha tưởng niệm Jota: Ronaldo lặng người, Neves khắc hình tri ân
Trong đợt hội quân đầu tiên kể từ sau thảm kịch của Diogo Jota, tuyển Bồ Đào Nha tổ chức một lễ tưởng niệm trang trọng tại Lisbon. Ruben Neves dẫn đầu với hình xăm đặc biệt để tri ân người bạn, trong khi Cristiano Ronaldo và toàn đội hiện diện cùng gia đình Jota để bày tỏ lòng kính trọng.
Đoạn phim về Jota cùng đồng đội tại ĐT Bồ Đào Nha:
🕯️ Bi kịch Jota và di sản còn lại
Jota và em trai Andre Silva qua đời hôm 3/7 trong một vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha, khi cả hai đang trên đường ra bến phà.
Ronaldo và các đồng đội trong buổi tưởng niệm Diogo Jota
Cố tiền đạo từng nâng cúp Ngoại hạng Anh cùng Liverpool hồi tháng 5, đã khoác áo tuyển Bồ Đào Nha 49 lần, trận gần nhất chính là chung kết Nations League thắng Tây Ban Nha ngày 8/6. Jota đã cùng tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch Nations League trong trận đấu cuối cùng của anh.
🖤 Hình xăm đau thương và lời tri ân của Ruben Neves
Ruben Neves, 28 tuổi, vừa tiết lộ hình xăm mới trên bắp chân trái khắc họa khoảnh khắc anh ôm chầm lấy Diogo Jota - một lời tri ân đầy xúc cảm dành cho người đồng đội từng sát cánh ở Wolves và đội tuyển.
Ruben Neves nghẹn ngào phát biểu và hình xăm tri ân Jota
Neves cũng sẽ tiếp quản chiếc áo số 21 mà Jota từng mặc ở đội tuyển. HLV Roberto Martinez giải thích: “Chiếc áo số 21 sẽ đi cùng Ruben Neves, để con số ấy luôn hiện diện trên sân và với tất cả chúng ta. Anh có mối quan hệ rất gần gũi với Diogo và là người lý tưởng để đại diện cho cậu ấy”.
🇵🇹 Lễ tưởng niệm trang trọng tại Lisbon
Tại trung tâm huấn luyện ở Lisbon, Ronaldo và các đồng đội mặc vest dự lễ tưởng niệm do Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha tổ chức, với sự góp mặt của Tổng thống, Thủ tướng, gia đình Jota, người đại diện Jorge Mendes và lãnh đạo LĐBĐ.
Vợ Jota, chị Rute Cardoso, được trao huy chương đặc biệt và cùng ban tổ chức công bố bức áo đóng khung số 21 gắn lên tường ngoài trung tâm huấn luyện. Neves người từng cùng gia đình đưa tiễn Jota - tiếp tục khiến tất cả nghẹn ngào khi đọc bức thư tay gửi bạn thân. Một phần bài phát biểu này đã được dựng thành video, xen lẫn hình ảnh Jota thi đấu, nụ cười và khoảnh khắc thân mật cùng đồng đội.
✍️ “Hơn cả bạn bè, chúng ta là gia đình”
Trong bài phát biểu, Neves xúc động nói: “Trong đội tuyển, ai cũng cảm nhận được những lời này. Hơn cả bạn bè, chúng ta là gia đình. Khi chúng ta hội quân, cậu vẫn sẽ hiện diện bên bàn ăn, trên xe bus, trên máy bay. Luôn ở bên chúng tôi, như cậu vẫn luôn vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục cười đùa, lên kế hoạch và sẻ chia cuộc sống như trước.
Chúng tôi sẽ chắc chắn rằng cậu không bao giờ vắng mặt trong cuộc sống của chúng tôi, và những người thân yêu của cậu có mọi điều họ cần. Cuộc đời đã đưa chúng ta đến với nhau, và chẳng gì có thể phá vỡ sợi dây ấy. Chúng ta đã cùng nhau đạt được rất nhiều, và phía trước vẫn còn nhiều điều nữa. Từ hôm nay, cậu sẽ cùng chúng tôi bước ra sân, và chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên, ngay trên mảnh đất nơi tất cả khởi đầu".
Video khép lại với dòng chữ: “Không gì có thể chia cắt chúng ta”.
Những hình ảnh trong buổi tưởng nhớ Diogo Jota của các cầu thủ ĐT Bồ Đào Nha:
Gia đình Jota được trao tặng huy chương đặc biệt
TPO - Mùa hè 2025 chứng kiến một đợt leo thang mới trong kế hoạch mua sắm của các CLB tại Ngoại hạng Anh. Hôm nay, sau khi kết thúc các thương vụ,...
Nguồn: [Link nguồn]
-03/09/2025 09:54 AM (GMT+7)