Ronaldo ngấn lệ rời World Cup: Giấc mơ hóa hư vô, đoạn kết đắng ngắt

Gieo nhiều hy vọng ở World Cup 2022, Cristiano Ronaldo cuối cùng chỉ nhận lại những giọt nước mắt.

  

Đẳng cấp của Ronaldo là không phải bàn cãi. Không phải tự nhiên mà ở tuổi 37, các CĐV vẫn trông chờ CR7 rực sáng để giải cứu Bồ Đào Nha trước một Morocco đầy khó chịu ở trận tứ kết. 

Ronaldo đã nỗ lực rất nhiều trong trận đấu cuối cùng của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022

Ronaldo đã nỗ lực rất nhiều trong trận đấu cuối cùng của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022

Ronaldo ở trận đấu này tiếp tục không được HLV Santos đá chính. Chính ông cũng hiểu cậu học trò của mình khó lòng duy trì được trạng thái cao trong suốt cả trận, nên quyết định tung anh vào sân trong hiệp đấu thứ hai. 

Trên thực tế, Ronaldo đã thi đấu không đến nỗi nào, thậm chí anh còn tạo ra cơ hội nguy hiểm hiếm hoi cho Bồ Đào Nha trước hàng thủ "vững như bàn thạch" của Morocco. Nhưng tiếc rằng, những nỗ lực của siêu sao 37 tuổi không đủ để giúp đội nhà vượt ải. 

Ý chí chiến đấu của Ronaldo ở tuổi 37 không kém các cầu thủ trẻ. Anh liên tục chạy chỗ, xin bóng hay cố gắng pressing đối phương. Nhưng tiếc rằng, tuổi tác là trở ngại quá lớn đối với CR7.

Ronaldo điên cuồng tập luyện để duy trì được đỉnh cao trong khoảng thời gian lâu nhất có thể. Nhưng rồi anh cũng phải tự nhận ra rằng, kẻ thù lớn nhất của bản thân không gì khác ngoài thời gian. 

Trong suốt sự nghiệp của mình, Ronaldo đã thi đấu ở 5 kỳ World Cup, con số khiến nhiều cầu thủ mơ cũng chẳng với tới. CR7 đã trải qua nhiều giai đoạn với các thế hệ khác nhau tại tuyển Bồ Đào Nha. Đó là những đàn anh Figo, Deco tại World Cup 2006, các cầu thủ đồng trang lứa như Pepe, Nani, hay sau này là lớp đàn em như Bruno Fernandes, Felix hay Bernardo Silva.

Từ ngày còn là cậu nhóc ngổ ngáo tới hình ảnh một người đàn ông đầy trách nhiệm trong một gia đình đầy đủ, Ronaldo đều nguyên vẹn khát khao lớn có thể ghi danh ở World Cup. Đó là giấc mơ của mọi cầu thủ và CR7 không phải ngoại lệ. Nhưng tiếc rằng, giấc mơ đó vẫn dang dở.

Bồ Đào Nha của Ronaldo năm nay vẫn thiếu đi bản lĩnh, đẳng cấp của một ông lớn để mơ về cúp vàng World Cup 2022. Ronaldo là một cầu thủ lớn, nhưng chỉ mình anh là không đủ để biến một đội bóng mạnh thành thế lực đáng sợ tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Ronaldo gục xuống sân sụp đổ sau thất bại trước Morocco

Ronaldo gục xuống sân sụp đổ sau thất bại trước Morocco

Trên lý thuyết, nếu chưa giải nghệ ở World Cup 2026, Ronaldo (37 tuổi) vẫn có cơ hội thi đấu. Tuy nhiên thật khó để điều này xảy ra. Nếu có xảy đến thật, thì liệu CR7 có thể cùng tuyển Bồ Đào Nha viết tiếp giấc mơ dang dở hay không, hay lại ngậm ngùi rời giải trong nước mắt?

Những giọt nước mắt của Ronaldo tại World Cup 2022 vừa đáng thương, vừa thể hiện sự bất lực của ngôi sao đã sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Sự nghiệt ngã của bóng đá là vậy, không chừa bất cứ ai. 

Các CĐV Bồ Đào Nha chắc chắn quặt thắt trái tim khi chứng kiến Ronaldo đổ lệ trong ngày chia tay World Cup. Họ không chỉ buồn thay cho CR7, mà cũng hiểu được rằng có thể đây là giải đấu lớn cuối cùng được chứng kiến Ronaldo tung hoành trong màu áo Bồ Đào Nha.

Ronaldo ngày một già đi, phong độ cũng xuống theo từng ngày. Trong khi đó, lớp trẻ như Leao hay Goncalo Ramos không ngừng tiến bộ và ghi được nhiều dấu ấn. Do vậy, dần dần các CĐV sẽ quen với việc Bồ Đào Nha không có CR7.

Sau này, giới mộ điệu cũng như các CĐV vẫn sẽ nhớ đến Ronaldo với hình ảnh của một trong những cầu thủ xuất sắc bậc nhất làng bóng đá thế giới. Các kỷ lục của anh được thiết lập ở World Cup cũng được gợi lại cho thế hệ đàn em. Nhưng nỗi buồn mang tên cúp vàng World Cup thì không ai khỏa lấp được cho Ronaldo.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Bồ Đào Nha thua sốc: Báo chí tiếc cho Ronaldo, ca ngợi ”người nhện” Morocco

Truyền thông thế giới nhấn mạnh những giọt nước mắt của Cristiano Ronaldo sau trận Bồ Đào Nha thua Morocco 0-1 ở tứ kết World Cup 2022.

Chia sẻ
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN