Hải - lục - không quân cùng khí tài diễu binh mừng Quốc khánh
Hơn 16.000 quân nhân cùng lực lượng Hải, Lục, Không quân và khối cơ giới, khí tài diễu binh trên không, trên biển và mặt đất, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, sáng 2/9.
Tại nơi tập kết cung thể thao Quần Ngựa trên phố Văn Cao, nhiều chiến sĩ Khối Phòng hóa cảm ơn người dân đã cổ vũ, chúc mọi người sức khỏe trước khi lên xe rời đi.
Các chiến sĩ chia tay người dân. Video: Tuấn Việt
Từ trên ôtô, quân nhân Trung Quốc vẫy chào người dân hai bên đường Hồng Hà. Ảnh: Trần Quỳnh
Quân nhân Nga đã thay quân phục, vui vẻ chia tay người dân. Ảnh: Trần Quỳnh
Trước cung thể thao Quần Ngựa, các quân nhân vui vẻ chụp ảnh và trò chuyện với nhau về quãng thời gian làm nhiệm vụ A80. Ảnh: Đức Đồng
Sĩ quan khối nữ gìn giữ hòa bình. Ảnh: Đức Đồng
Các chiến sĩ thuộc khối công binh. Ảnh: Đức Đồng
Đường Trần Khánh Dư là nơi các khối quân nhân tập kết sau khi đi qua quảng trường Cách mạng tháng Tám. Nhiều cuộc chia tay lưu luyến diễn ra trước khi chiến sĩ về nơi ăn ở tập trung ở Miếu Môn, Sơn Tây, Hòa Lạc...
Quân nhân Khối Nữ sĩ quan Quân y rơi nước mắt khi nói chuyện với người thân, bạn bè sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80. Ảnh: Phạm Chiểu
Quân nhân khối Chiến sĩ Phòng hóa tận hưởng sự chăm sóc của người thân sau lễ diễu binh. Ảnh: Phạm Chiểu
Nữ chiến sĩ Thông tin liên lạc ôm chia tay bạn bè trước khi về nơi tập trung. Ảnh: Phạm Chiểu
Nữ Quân y "Hồng Nhung A80" bên bạn bè đi cổ vũ. Ảnh: Phạm Chiểu
Từ trên ôtô, quân nhân Trung Quốc vẫy chào người dân hai bên đường Hồng Hà. Ảnh: Trần Quỳnh
Quân nhân Nga đã thay quân phục, vui vẻ chia tay người dân. Ảnh: Trần Quỳnh
Chiến sĩ Quân chủng Hải quân chụp ảnh với bé trai. Ảnh: Đức Đồng
Các chiến sĩ giao lưu với người dân. Ảnh: Đức Đồng
Tại sân vận động Quần Ngựa, khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam vui vẻ chia tay người dân. Họ đã trải qua 4 tháng xa nhà huấn luyện cho nhiệm vụ A80.
Khối nữ các dân tộc đi giữa vòng tay người dân. Ảnh: Đức Đồng
Nụ cười khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Đức Đồng
Trên phố Văn Cao, các khối chiến sĩ diễu binh thi thoảng dừng lại, hô vang câu chúc nhân dân sức khỏe.
Các chiến sĩ đi giữa rừng người cổ vũ. Ảnh: Lưu Quý
Vẫy cờ cổ vũ các chiến sĩ. Ảnh: Lưu Quý
Người dân reo hò khi các khối quân đi qua. Ảnh: Lưu Quý
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối diễu binh tranh thủ gặp người thân và chụp ảnh cùng nhau để lưu giữ kỷ niệm. Ảnh: Đức Đồng
Chiến sĩ thuộc khối Phòng không - Không quân. Ảnh: Đức Đồng
Chiến sĩ Khối đặc nhiệm dù và một bạn gái. Ảnh: Đức Đồng
Từ Nghệ An, bà Nguyễn Thị Lan Oanh (giữa), mẹ chiến sĩ Hoàng Công Mạnh, khối cảnh sát biển, chuẩn bị banner để cổ vũ con.
Bà Oanh đi xe giường nằm từ đêm ngày 31, xếp hàng tại Quần Ngựa từ sáng 1/9. Trong quá trình Mạnh tập luyện cho A80, bà Oanh thường xuyên gọi điện động viên con. Bà nói "biết là con vất vả nhưng xác định đây là nhiệm vụ vinh dự, nên cần cố gắng".
Người nhà chờ đợi được gặp mặt chiến sĩ Hoàng Công Mạnh tại Cung thể thao Quần Ngựa. Ảnh: Thanh Hằng
Chiến sĩ bộ đội phòng hóa bắn tim gửi người dân hai bên đường khi diễu binh qua Quảng trường Cách mạng tháng Tám. Ảnh: Đức Đồng
Các nữ chiến sĩ thông tin vẫy chào người dân. Ảnh: Đức Đồng
Khối Sĩ quan Hải quân gửi nụ cười tươi. Ảnh: Đức Đồng
Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân chào đồng bào. Ảnh: Đức Đồng
Tại nơi tập kết cung thể thao Quần Ngựa trên phố Văn Cao, nhiều chiến sĩ Khối Phòng hóa cảm ơn người dân đã cổ vũ, chúc mọi người sức khỏe trước khi lên xe rời đi.
Các chiến sĩ chia tay người dân. Video: Tuấn Việt
Ngăn cách giữa người dân và chiến sĩ ở cổng phụ sân Quần Ngựa là hàng rào mềm cao hơn một mét. Tại đây, gia đình chiến sĩ tập trung chờ đợi con em. Nhiều em bé được người thân đưa lên cao để tiếp xúc với các chiến sĩ.
Sau lễ diễu hành, chiến sĩ được gặp mặt người thân tại cổng phụ cung thể thao Quần Ngựa. Ảnh: Nguyễn Hoàng Giang
Các chiến sĩ và người nhà chờ đợi được đoàn tụ. Ảnh: Nguyễn Hoàng Giang
Nhiều chiến sĩ đứng lên cao để tìm người thân. Ảnh: Nguyễn Hoàng Giang
Những món quà, hoa được trao tặng cho các chiến sĩ. Ảnh: Nguyễn Hoàng Giang
Quảng trường Ba Đình nơi diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 16.000 quân nhân cùng khí tài quân sự hiện đại đã đồng loạt diễu binh, diễu hành.
Toàn cảnh Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành
Các khối diễu hành đi qua Quảng trường. Ảnh: Ngọc Thành
Tại sân vận động Quần Ngựa, nơi tập kết của 43 khối đi bộ, các chiến sĩ trước khi lên xe về đơn vị đã có muôn cách đáp lại sự cổ vũ của người dân, phổ biến nhất là kết hình trái tim.
Các nam sĩ quan Khối gìn giữ hòa bình tạo hình trái tim. Ảnh: Lưu Quý
Hai nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an cùng kết hình trái tim. Ảnh: Lưu Quý
Các nam chiến sĩ phòng cháy tạo hình trái tim. Ảnh: Lưu Quý
Chiến sĩ công an lên ôtô về đơn vị, nhưng vẫn có cách riêng chào tạm biệt rất riêng. Ảnh: Lưu Quý
Khối nữ quân nhạc trên quảng trường Cách mạng tháng Tám. Ảnh: Trần Quỳnh
Khối nữ sĩ quan Quân y trên quảng trường Cách mạng tháng Tám. Ảnh: Trần Quỳnh
Sau khi qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình, nhiều khối quân đội, công an, dân quân tự vệ di chuyển qua phố Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao để đến nơi tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.
Khối sĩ quan Phòng hóa trên phố Kim Mã. Ảnh: Hiếu Lương
Các chiến sĩ Quân y. Ảnh: Hiếu Lương
Khối nữ Cảnh sát giao thông. Ảnh: Hiếu Lương
Khối nam sĩ quan an ninh. Ảnh: Hiếu Lương
Khối nam sĩ quan cảnh sát nhân dân. Ảnh: Hiếu Lương
Xe tải kéo lựu pháo D20 cỡ nòng 152 mm. Ảnh: Ngọc Thành
Tổ hợp tên lửa bờ Trường Sơn di chuyển trên đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành
Xe tăng T-90S rời đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành
Xe thiết giáp BRDM-2 (cắm cờ) dẫn đầu khối xe chiến đấu bộ binh BMP-1/2 rời đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành
Khối xe pháo rời đường Hùng Vương. Video: Ngọc Thành
Khối quân kỳ dẫn đầu đoàn diễu binh rời đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành
Khối hồng kỳ di chuyển đến cuối đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành
Khối nữ quân nhạc. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối nữ quân y. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối nữ chiến sĩ thông tin. Ảnh: Quỳnh Trần
Các quân nhân Khối Phòng hóa. Ảnh: Ngọc Thành
Các chiến sĩ Khối Công binh. Ảnh: Ngọc Thành
Khối chiến sĩ nữ biệt động Sài Gòn. Ảnh: Ngọc Thành
Tiêm kích Su-30MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình, nghiêng cánh chào nhân dân cả nước và thả mồi bẫy nhiệt.
Su-30Mk2 thả bẫy nhiệt. Ảnh: Tùng Đinh
Su-30MK2 thả bẫy nhiệt bên trên Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh
Chùm bẫy nhiệt rực sáng trên bầu trời. Ảnh: Nguyễn Đông
Cánh bay Su-30MK2 và bẫy nhiệt trên bầu trời Thủ đô. Ảnh: Ngọc Thành
Khối quân đội Trung Quốc. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối quân đội Nga. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối quân đội Lào. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối quân đội Campuchia. Ảnh: Quỳnh Trần
TP Hà Nội đã bố trí hàng chục màn hình LED tại các địa điểm công cộng, tuyến phố lớn trên địa bàn Hà Nội, phục vụ người dân theo dõi trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành.
Người dân xem màn hình lớn ở đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành
Xe thiết giáp của lực lượng đặc nhiệm. Ảnh: Đức Đồng
Nữ chiến sĩ trên xe thiết giáp. Ảnh: Đức Đồng
Khối xe đặc chủng của Công an nhân dân. Video: VTV
Trong đội hình này, các tàu có khả năng trinh sát, hỏa lực mạnh, tàu vận tải, tàu bổ trợ và tàu chỉ huy được bố trí theo nguyên tắc tác chiến. Đội hình giúp tăng khả năng quan sát phát hiện mục tiêu, tiêu diệt các lực lượng đối phương, đồng thời sẵn sàng ứng phó kịp thời các nguy cơ tấn công của địch, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Tàu hải quân diễn binh trên biển. Video: VTV
Những tàu hỏa lực mạnh đi đầu trong đội hình. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Đội hình chữ V trên biển. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Tàu ngầm Kilo trên biển. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Khối sĩ quan Phòng không Không Quân đi qua Cổ Tân - Lý Thái Tổ (trước Nhà hát lớn). Ảnh: Sơn Tùng
Khối Sĩ quan Hải quân. Ảnh: Sơn Tùng
Khối danh dự ba quân chủng. Ảnh: Hiếu Lương
Khối sĩ quan Hải quân. Ảnh: Hiếu Lương
Dẫn đầu khối là xe chỉ huy UAV, phía sau là các mẫu UAV trinh sát và cảm tử do Việt Nam tự chế tạo.
UAV BXL.01 do nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thiết kế và chế tạo. Đây là UAV cảm tử mang đầu nổ lõm xuyên giáp, có thể tiêu diệt các mục tiêu với vỏ giáp có độ dày dưới 250 mm ở trạng thái cố định. Khối lượng cất cánh tối đa 10 kg, mang đầu nổ 1,2 kg, trần bay 1.000 m, tốc độ bay 100-120 km/h và hoạt động cự ly liên tục 10 km.
UAV trinh sát VU-R70 có thời gian bay 6 giờ, cự ly hoạt động 70 km, sử dụng công nghệ AI để trinh sát, chỉ thị mục tiêu. VU-R70 đạt tốc độ bay 120 km/h, được trang bị những công nghệ trinh sát hiện đại.
Đội hình UAV do Việt Nam tự sản xuất. Video: VTV
Tổ hợp phòng không tầm trung S-125 do Liên Xô phát triển nhằm bổ sung năng lực cho tên lửa S-75 Dvina và S-25 Berkut. Dòng S-125 nguyên bản sử dụng đạn tên lửa V-600 có trọng lượng hơn 950 kg với đầu nổ 60 kg, tầm bắn 35 km với trần bay 18.000 m.
S-125-VT được cải tiến để tăng tỷ lệ bắn trúng mục tiêu và giảm đáng kể thời gian triển khai hoặc thu hồi xuống còn 20 phút, so với 90 phút của dòng S-125 nguyên bản. Radar UNV-VT của tổ hợp S-125-VT được cải tiến sâu, có khả năng hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu điện tử cường độ cao và tầm hoạt động lên tới 90 km. S-125-VT còn có khối cảm biến quang - điện tử để phát hiện, khóa mục tiêu bay thấp trong trường hợp radar bị chế áp hoàn toàn.
Xe chở và nạp đạn của tổ hợp S-125-VT. Ảnh: Đức Đồng
Xe chở và nạp đạn của tổ hợp S-125-VT. Ảnh: Đức Đồng
Các tổ hợp tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Video: VTV
Dẫn đầu là tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển 4K44 Redut-M do Liên Xô chế tạo, sử dụng tên lửa hành trình chống hạm tầm xa P-55 mang đầu đạn nặng tới một tấn, tầm bắn tối đa 300-450 km tùy biến thể.
Phía sau là bệ phóng của tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P do Nga phát triển, sử dụng khung gầm bánh lốp có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Tổ hợp Bastion-P của Nga sử dụng tên lửa siêu thanh P-800 Oniks có tầm bắn 600 hoặc 800 km. Biến thể xuất khẩu trang bị tên lửa Yakhont có tầm bắn tối đa 120-300 km, tùy vào độ cao khi bay. Tên lửa Oniks được trang bị đầu đạn nặng 300 kg, biến thể Yakhont lắp đầu đạn nặng 200 kg.
Đi sau cùng là xe radar, xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp tên lửa chống hạm và đối đất Trường Sơn do Việt Nam phát triển, sử dụng tên lửa Sông Hồng với tầm bắn khoảng 80 km, bay thấp bám đỉnh sóng ở pha cuối để hạn chế các biện pháp phòng thủ của đối phương. Mỗi tổ hợp Trường Sơn gồm xe chỉ huy có thể điều khiển 8 bệ phóng với tối đa 32 tên lửa sẵn sàng chiến đấu, radar dẫn bắn, xe vận tải và nạp đạn. Radar của tổ hợp Trường Sơn có tầm quét khoảng 200 km.
Pháo phản lực BM-21 Grad do Liên Xô phát triển từ đầu những năm 1960, sử dụng rocket cỡ 122 mm với cơ số đạn là 40, có thể khai hỏa với tốc độ hai quả đạn mỗi giây. BM-21 có tầm bắn 40 km, khung thân bánh lốp có thể đạt tốc độ tối đa 75 km/h với tầm hoạt động hơn 400 km.
Pháo phản lực BM-21 và tên lửa đạn đạo Scud-B. Video: VTV
Tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17E, là biến thể xuất khẩu của dòng R-17 Elbrus, định danh NATO là Scub-B. R-17 do Liên Xô phát triển từ những năm 1970, có tầm bắn tối đa 300 km, mang theo đầu đạn nặng khoảng một tấn. Bệ phóng của R-17E có thể đạt tốc độ tối đa 45 km/h, tầm hoạt động 450 km.
Xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B. Ảnh: Đức Đồng
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, phát triển và chế tạo, có khối lượng 15 tấn, dài gần 7 m, rộng hơn 3,2 m và cao hơn 2 m. XCB-01 có kíp lái ba người gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe, có thể chở theo 8 chiến sĩ với trang bị đầy đủ. Khoang xe được trang bị điều hòa, trên thân xe có lỗ châu mai để các chiến sĩ khai hỏa từ bên trong.
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01. Ảnh: Đức Đồng
Thiết giáp XCB-01 sử dụng pháo chính cỡ nòng 73 mm với 40 viên đạn và hệ thống nạp đạn bán tự động, súng máy song song PTK 7,62 mm và súng phòng không 12,7 mm trên nóc tháp pháo, cùng tên lửa chống tăng dẫn đường B72 (9M14 Malyutka).
Dàn xe chiến đấu bộ binh XCB-01 tiến qua lễ đài. Ảnh: Thanh Tùng
Thiết giáp XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và chế tạo, được trang bị súng máy 12,7 mm và súng 7,62 mm. Xe có kíp lái ba người, có thể chở theo 9 chiến sĩ.
Dẫn đầu khối xe cơ giới là xe tăng T-54B cải tiến do Việt Nam tự nâng cấp, tiếp sau là xe tăng chủ lực T-55.
Xe tăng T-54B cải tiến được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực với công nghệ số, hệ thống trinh sát và phát hiện mục tiêu hiện đại, tổ hợp liên lạc mới giúp phối hợp chiến đấu với phương tiện khác. Xe được lắp giáp phản ứng nổ (ERA) để tăng cường khả năng sống sót trước vũ khí chống tăng đối phương.
Khối xe tăng chủ lực. Video: VTV
Xe tăng T-90SK, biến thể chỉ huy của xe tăng T-90S, dẫn dầu khối xe tăng T-90S và T-62.
T-90 được Liên Xô phát triển nhằm thay thế xe tăng T-64, T-72 và T-80. Biến thể T-90 đời đầu là phiên bản hiện đại hóa sâu của T-72B, ban đầu có tên là T-72BU, sau đó được đổi sang tên hiện tại. T-90S là phiên bản xuất khẩu, song cũng được biên chế trong quân đội Nga với định danh T-90A. Biến thể chỉ huy của phiên bản này là T-90SK, được trang bị hệ thống liên lạc và định vị bổ sung. T-90S có kíp lái ba người, gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe.
Xe tăng chỉ huy T-90SK dẫn đầu khối T-90S và T-62. Ảnh: Đức Đồng
T-62 là xe tăng chủ lực do Liên Xô phát triển trên cơ sở dòng T-54/T-55, sở hữu một số đặc điểm thiết kế tương tự đời trước như thân xe thấp và tháp pháo dày. T-62 được biên chế từ năm 1961 với hơn 22.700 chiếc đã xuất xưởng.
Xe tăng T-62 có kíp lái 4 người gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe. T-62 được trang bị pháo chính 2A20 cỡ nòng 115 mm, đây là mẫu xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng pháo nòng trơn, cho phép bắn đạn thanh xuyên tách vỏ ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS) với khả năng xuyên giáp tốt hơn pháo có rãnh khương tuyến của xe tăng phương Tây cùng thời.
Khối xe tăng T-54B cải tiến và T-55 diễu qua lễ đài. Ảnh: Đông Huyền
Lực lượng diễu binh trên biển hiệp đồng chặt chẽ, thể hiện bản lĩnh và trình độ làm chủ vũ khí, trang bị của các lực lượng vũ trang. Sau khi tàu chỉ huy duyệt qua, các biên đội triển khai đội hình trên biển theo các khối chữ A, chữ V và quả trám.
Trong đội hình chữ A, các tàu hỏa lực mạnh, tàu chỉ huy, tàu chiến đấu, tàu vận tải và tàu bảo đảm được bố trí phù hợp với tính năng, hiệu suất chiến đấu. Đây là đội hình chiến thuật nhằm tiêu diệt lực lượng đối phương, đồng thời tăng cường khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công từ trên không, trên biển và dưới mặt nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.
Đội hình chữ A. Video: Quân chủng Hải quân
Tàu hỏa lực mạnh đi đầu đội hình. Ảnh: Quân chủng Hải quân.
Đội hình chữ A tăng khả năng tiêu diệt đối phương. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Khối quân nhạc qua đường Trần Phú được người dân chào đón nhiệt tình. Ảnh: Trung Đào
Khuôn mặt sáng, bước đi đều, khối Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình tạo ấn tượng đẹp. Ảnh: Trung Đào
Sau khi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, khối Hồng kỳ diễu hành qua phố Kim Mã đến Liễu Giai - Văn Cao. Ảnh: Hiếu Lương
Đoàn xe của Bộ Công an di chuyển trên đường Thanh Niên để chuẩn bị đi vào lễ đài. Ảnh: Nguyễn Đông
Hàng chục xe nối dài trên đường Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Đông
Hàng nghìn người dân ngồi ở ngã ba Trần Phú, Điện Biên Phủ, háo hức chờ đợi các khối diễu binh, diễu hành đi qua.
Người dân ngồi trên đường Trần Phú. Ảnh: Võ Thạnh
Khu vực đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Võ Thạnh
Dẫn đầu là xe chỉ huy, xe tổ Công an kỳ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an dẫn đầu. Công an nhân dân ra đời trong cao trào cách mạng tháng Tám 1945, được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục, rèn luyện, có nhiều đóng góp vào đấu tranh giải phóng dân tộc.
Các quân nhân Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia sau khi rời khỏi Quảng trường Ba Đình di chuyển trên đường Hùng Vương ra phố phường Thủ đô. Bốn khối đi theo tuyến Tràng Thi - Tràng Tiền và tập kết tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Khối quân đội Trung Quốc. Ảnh: Ngọc Thành
Khối quân nhân Nga. Ảnh: Ngọc Thành
Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Ngọc Thành
Khối quân nhân Lào. Ảnh: Ngọc Thành
Khối Nam dân quân tự vệ đại diện cho vũ trang quần chúng "tay súng tay cày" trong kháng chiến, nay là lực lượng sẵn sàng chiến đấu cao, xung kích trong phòng chống thiên tai, bảo vệ an ninh cơ sở.
Nữ Dân quân các dân tộc đại diện cho khối đại đoàn kết, tay bồng súng mang trang phục truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam.
Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng
Những "cô ba dũng sĩ" Du kích miền Nam đội mũ tai bèo, khăn rằn, tay ôm súng do lực lượng Quân khu 7 đảm nhận.
Các khối quân nhân nước ngoài ở cuối đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành
Khối quân đội Trung Quốc. Ảnh: Ngọc Thành
Đi đầu là Đoàn nghi lễ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. 120 quân nhân đến Hà Nội hôm 29/8 và từng tham dự lễ tổng duyệt hai ngày trước. Dịp 30/4, đoàn 118 quân nhân Trung Quốc đã đến Việt Nam tham gia diễu binh 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Tiêu binh Đoàn nghi lễ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Thanh Tùng
Tiếp đến là Khối tiêu binh Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 "Preobrazhensky", đại diện các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, do trung úy Mikhailov Anton Vlandimirovich làm khối trưởng tiến qua lễ đài. Các tiêu binh đi đầu hộ tống quốc kỳ Liên bang Nga, kế tiếp mang quân kỳ Lục quân, tới quân kỳ Không quân Vũ trụ, cuối cùng là quân kỳ lực lượng Hải quân. Trung đoàn Preobrazhensky là đơn vị danh dự, chuyên phục vụ trong các nghi lễ của nhà nước và quân đội Nga.
Tiêu binh Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazhensky qua lễ đài. Ảnh: Thanh Tùng
Tiêu binh đơn vị này là những người mang Cờ Chiến thắng trong lễ duyệt binh diễn ra hàng năm trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva. Đơn vị được thành lập tháng 12/1979, trên cơ sở sáp nhập Tiểu đoàn chỉ huy số 99 và Đại đội Danh dự Độc lập số 1 của Bộ Tổng tham mưu quân đội Liên Xô. Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng 4/2013 ký sắc lệnh đặt tên Preobrazhensky cho Trung đoàn số 154.
Khối Quân đội Nhân dân Lào được thành lập ngày 20/1/1949, lực lượng vũ trang chủ lực của Cách mạng Dân tộc Lào. Trong kháng chiến, Quân đội Việt - Lào kề vai sát cánh, xây dựng liên minh chiến đấu giành độc lập dân tộc cho mỗi nước. Mối quan hệ hai Đảng, hai nước, hai Quân đội ngày nay càng vững bền.
Khối Quân đội Lào. Ảnh: Thanh Tùng
Khối quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 120 quân nhân đại diện hải, lục, không quân và lực lượng chuyên ngành khác.
Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Thanh Tùng
Mỗi khi quân đội các nước qua lễ đài, lãnh đạo từng nước trên vị trí khách mời đứng dậy, vẫy tay chào đoàn.
Các khối quân nhân nước ngoài. Video: VTV
Khối Chiến sĩ Công binh - lực lượng đi trước về sau "mở đường thắng lợi" trong chiến tranh, đi đầu trong xây dựng công trình quốc phòng, phòng chống thiên tai, rà phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn thời bình.
Khối chiến sĩ Công binh qua lễ đài. Ảnh: Thanh Tùng
Khối Nữ chiến sĩ thông tin - đại diện cho những người lính giữ vững mạch máu thông tin liên lạc.
Khối Chiến sĩ Phòng hóa đại diện cho những người lính 67 năm tiên phong phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, sinh học, phóng xạ, xử lý ô nhiễm chiến tranh, do Binh chủng Hóa học đảm nhận. Lực lượng mười năm mới lại tham gia diễu binh, trở lại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp do Binh chủng Tăng thiết giáp đảm nhận, với truyền thống 66 năm "đã ra quân là đánh thắng" vào đường duyệt.
Khối Chiến sĩ Pháo binh - Tên lửa, đại diện cho hỏa lực mặt đất của Quân đội. Song hành cùng Quân đội từ ngày đầu gian khó, những người lính vai trần chân đất "kéo pháo vào, kéo pháo ra, đưa pháo lên cao, vào gần, bắn thẳng", mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và bắt loạt đạn kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 20/8, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa trên cơ sở Binh chủng Pháo binh nhằm củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng được trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại với thế bố trí chiến lược rộng hơn.
Khối Chiến sĩ đặc công do Binh chủng Đặc công đảm nhận, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ luồn sâu đánh hiểm trong lòng địch.
Bộ đội Đặc công- lực lượng đặc biệt tinh nhuệ qua lễ đài. Ảnh: Thanh Tùng
Nữ chiến sĩ biệt động - những người con gái can trường bí mật phát triển lực lượng ngay trong lòng địch khiến quân thù kinh hồn bạt vía.
Khối Nữ chiến sĩ biệt động. Ảnh: Thanh Tùng
Lực lượng chủ lực, hỏa lực của Quân đội nhân dân. Video: VTV
Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử - lực lượng được xây dựng theo hướng tinh gọn mạnh, chuyên bảo vệ các mục tiêu trọng yếu tiến vào lễ đài.
Khối Tác chiến điện tử do Quân đoàn 34 đảm nhận. Ảnh: Thanh Tùng
Chiến sĩ Đặc nhiệm dù - những người lính thiện chiến đại diện cho lực lượng Tình báo Quốc phòng, hy sinh thầm lặng trong chiến tranh, ngày nay luôn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ đặc biệt.
Chiến sĩ Đặc nhiệm dù qua lễ đài. Ảnh: Thanh Tùng
Lực lượng Tác chiến không gian mạng - chiến sĩ tinh nhuệ trên mặt trận "vô hình" bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu trên mạng.
Bộ đội Tác chiến không gian mạng. Ảnh: Thanh Tùng
Khối Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình - đại diện cho lực lượng mũ nồi xanh với hành trình hơn 10 năm đưa hơn 1.000 chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình qua lễ đài. Ảnh: Thanh Tùng
Khối Sĩ quan Hậu cần và Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng, những người lính luôn chủ động nghiên cứu vũ khí, trang bị cho toàn quân. Ngày nay ngành hậu cần kỹ thuật không ngừng đổi mới, chuyển đổi số, nghiên cứu các sản phẩm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Khối Nữ sĩ quan Quân y - những người thầy thuốc giỏi xông pha từ trong bom đạn chiến trường đến phòng chống thiên tai dịch bệnh, phục vụ nhân dân.
Khối nữ quân y. Video: VTV
Khối Học viên các học viện nhà trường trong Quân đội đại diện cho thế hệ được đào tạo trong môi trường quân sự chính quy, rèn luyện tác phong, trình độ chuyên môn để làm chủ trang thiết bị vũ khí.
Sau khi qua lễ đài quảng trường Ba Đình, các khối đi bộ đi theo sẽ tỏa ra ba hướng gồm: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa; Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn và Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất. Dẫn đầu là xe chỉ huy do thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu.
Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc phòng trên xe chỉ huy. Ảnh: Sơn Tùng
Quân nhân thuộc khối danh dự ba quân chủng đổ mồ hôi. Ảnh: Sơn Tùng
Bước đi rầm rập trên phố Cổ Tân - Lý Thái Tổ. Ảnh: Sơn Tùng
Khối Sĩ quan Hải quân nhân dân do Quân chủng Hải quân đảm nhận với truyền thống hơn 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Lực lượng năm xưa làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, ngày nay làm chủ và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Quân chủng Hải quân được xây dựng hiện đại, chính quy, nòng cốt xây dựng thế trận toàn dân trên biển.
Khối sĩ quan Hải quân. Ảnh: Thanh Tùng
Khối Sĩ quan Phòng không Không quân - chủ lực trong thế trận phòng không không quân bảo vệ Tổ quốc với chiến công bắn rơi hàng nghìn máy bay địch trong kháng chiến, đặc biệt là Chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.
Những Sĩ quan Biên phòng với phương châm "đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt", tuyến đầu luôn chắc tay súng bảo vệ từng thước đất đường biên.
Sĩ quan Cảnh sát biển - lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật đảm bảo an ninh an toàn trên biển tiến vào lễ đài.
Tiêm kích hiện đại nhất của Không quân nhân dân Việt Nam do các phi công dày kinh nghiệm của Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371 điều khiển, cất cánh từ Sân bay Kép (Bắc Ninh).
Trung đoàn 927 ra đời năm 1971 trong những năm tháng quân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại ác liệt. Đơn vị không quân tiêm kích là nơi trưởng thành của nhiều thế hệ phi công chiến đấu, như trung tướng Nguyễn Đức Soát; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thanh Đạo; trung tướng Nguyễn Văn Cốc...
Đi đầu là khối Danh dự ba quân chủng - đại diện lục quân, hải quân, phòng không không quân tạo thành sức mạnh trên bộ, trên biển, trên không. Lực lượng nòng cốt của Quân đội tạo nên Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu đến chiến dịch Hồ Chí Minh đưa non sông thu về một mối.
Khối Danh dự ba quân chủng. Ảnh: Thanh Tùng
Khối Nữ Quân nhạc do Đoàn Nghi lễ quân đội đảm nhận. Những âm thanh hùng tráng trong chiến tranh tiếp sức cho toàn quân, toàn dân vào cuộc chiến, ngày nay tiếp tục vang lên trong các sự kiện trọng đại cổ vũ xây dựng đất nước.
Nữ Quân nhạc qua lễ đài. Ảnh: Thanh Tùng
Khối Sĩ quan Lục quân - lực lượng nòng cốt chỉ huy tham mưu và trực tiếp chiến đấu. Các thế hệ sĩ quan lục quân đã có mặt trên khắp chiến trường với tinh thần đã ra quân là đánh thắng; ngày nay tiếp tục làm chủ phương thức tác chiến hiện đại.
Khối Quân kỳ do thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện Quân đội và dân quân tự vệ tiến vào lễ đài. Quân kỳ quyết chiến quyết thắng lấp lánh huân huy chương khắc ghi máu xương, chiến công của bao thế hệ, đại diện cho đội quân sinh ra từ nhân dân "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
Tiếp sau là các khối diễu binh đến từ nhiều quân binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau 81 năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi khối 10 hàng dọc, 16 hàng ngang, tổ quân kỳ và khối trưởng.
Trên nền nhạc Hát mãi khúc quân hành, các khối hành tiến trên đường duyệt 250 m với tốc độ 106 bước chân mỗi phút. "Bên phải, chào. Một. Hai", tiếng hô vang trên Quảng trường Ba Đình, động tác nghiêm chào thể hiện sức mạnh, tính kỷ luật của Quân đội. Tùy nhiệm vụ, có khối mang vũ khí, khí tài, trang bị, có khối đi tay không.
Để có những động tác diễu binh mạnh, đều, đẹp, các quân nhân đã trải qua hơn trăm ngày vượt nắng mưa trên thao trường. Một số khối tập trung, rèn luyện từ cuối tháng 4, các quân nhân miền Nam ra Bắc luyện tập vào đầu tháng 6. Mùa hè miền Bắc trở thành thử thách với họ, song ai cũng cố gắng "vì một lần diễu bước trên Quảng trường Ba Đình là vinh dự khó quên trong đời binh nghiệp".
Khối Tác chiến Điện tử đi qua lễ đài. Ảnh: Đức Đồng
Trên Quảng trường Ba Đình, bốn khối nghi trượng và đội hình diễu binh diễu hành đang tiến vào lễ đài. Đi đầu là Quốc huy đặt trên Trống đồng Đông Sơn biểu tượng cho độc lập chủ quyền, thống nhất, và cội nguồn văn hóa. 54 thanh niên rước Quốc huy, đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết; tiếp đến là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đại diện niềm tin, khí phách, cội nguồn sức mạnh dân tộc; đội hình rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - người mở đường cho cách mạng Việt Nam và cuối cùng là biểu tượng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tái hiện mốc son trong lịch sử dân tộc.
Khối nghi trượng rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua lễ đài. Ảnh: Đông Huyền
Bay sau là đội hình máy bay vận tải CASA C-295 và C212i chuyên trinh sát, vận chuyển, cứu hộ cứu nạn, do phi công Lữ đoàn Không quân 918 điều khiển cất cánh từ Sân bay Gia Lâm (Hà Nội) hướng về trung tâm Ba Đình. Đội hình ba chiếc thẳng hàng, đồng tốc, giữ cự ly chuẩn khi qua quảng trường.
Sau 40 năm kể từ lễ duyệt binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9/1985, đội hình máy bay vận tải của Không quân nhân dân Việt Nam mới lại bay biểu diễn trên bầu trời Thủ đô trong ngày đại lễ.
CASA bay qua công viên Lê Nin. Ảnh: Đinh Tùng
Biên đội trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc về Ba Đình. Ảnh: Huy Mạnh
Máy bay kéo cờ qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Huy Mạnh
Trực thăng kéo cờ qua Ba Đình. Video: Huy Mạnh
Mở màn khối bay chào mừng, trực thăng do các phi công Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn 371 điều khiển cất cánh từ Sân bay Hòa Lạc. Trực thăng mang theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua cầu Nhật Tân, Long Biên, qua Hồ Gươm, qua cột cờ Hà Nội hướng về Quảng trường Ba Đình.
Trung đoàn thành lập sau ngày đất nước thống nhất, 50 năm qua, những chiếc trực thăng của Trung đoàn Không quân Ba Vì ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu còn tham gia cứu hộ cứu nạn; bay biểu diễn trong các sự kiện lớn của đất nước, từ diễu binh 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tới 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh.
Biên đội trực thăng Mi bay qua Quảng trường Ba Đình. Video: VTV
Do sương mù dày đặc, nhiều người đứng trên tầng 19 khách sạn ven Hồ Tây vẫn không nhìn thấy trực thăng. Chỉ trong khoảnh khắc hiếm hoi, chiếc cuối cùng của biên đội lộ ra một phần khi bay ngang qua, nhưng người quan sát chỉ kịp nhìn khoảng 5 giây.
Trực thăng kéo cờ qua quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Trần Quỳnh
Người dân quan sát trực thăng từ các tuyến phố Phan Chu Trinh, Tràng Tiền. Ảnh: Trần Quỳnh
Trực thăng bay qua cột cờ Hà Nội. Ảnh: Võ Thạnh
Hình ảnh diễu binh trên biển tại căn cứ quân sự Cam Ranh, Khánh Hòa lần đầu được truyền về lễ đài, trên các màn hình lớn đặt giữa phố phường Hà Nội. Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển là Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, có mặt trên tàu Trần Hưng Đạo.
Tiếp đó, tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh trên biển, lần lượt biên đội máy bay thủy phi cơ DHC6, trực thăng săn ngầm Ka28 và biên đội tàu cứu hộ đa năng, tàu bổ trợ của Hải quân nhân dân Việt Nam; duyệt biên đội tàu Hải đội Dân quân thường trực. Các biên đội tàu tuần tra SPA-4207 của Bộ đội Biên phòng; biên đội tàu tuần tra đa năng lớp DN-2000 của Kiểm ngư và Cảnh sát biển; biên đội tàu pháo TT-400T, tàu tên lửa 12418, 1241RE, tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 và tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Tàu ngầm Kilo trong đội hình diễu binh biển. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Các máy bay vận tải, tuần thám DHC-6, cùng trực thăng săn ngầm Ka-28 thuộc Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 lần đầu tham gia diễu binh trên biển.
Dẫn đầu khối tàu hải quân là các tàu hộ vệ Đề án 11661E "Gepard", sau đó là tàu hộ vệ săn ngầm Đề án 159, tàu ngầm Đề án 636 "Varshavyanka", tàu tên lửa cao tốc Đề án 1241.RE và 1241.8 Molniya...
Diễu binh trên biển. Video: VTV
Đội hình bay chào mừng gồm 30 máy bay các loại của Không quân nhân dân Việt Nam mở màn diễu binh diễu hành. Đội hình lớn nhất từ trước đến nay, gồm 10 trực thăng; 3 vận tải cơ CASA C- 295M và CASA 212i; 6 Yak-130; 4 L39NG và 7 tiêm kích Su-30MK2. Các máy bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).
"Nghiêm. Lễ diễu binh diễu hành bắt đầu", khẩu lệnh của thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam âm vang, mở màn diễu binh diễu hành.
Đội hình gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ và các khối quần chúng nhân dân, tái hiện tầm vóc của Cách mạng tháng Tám khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Lực lượng góp mặt trên không, trên bộ, trên biển.
Đặc biệt, lần đầu Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển với sự tham gia của Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển - khẳng định với thế giới rằng đất nước có đủ quân binh chủng để bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nói 80 năm trước, trên quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước.
Ông nhấn mạnh từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới, xây dựng chính quyền nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
"Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào chiến sĩ đã hy sinh cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân", ông nói.
Tổng Bí thư cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; đồng thời khắc ghi những công lao đóng góp của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng bào ở nước ngoài, bạn bè và nhân dân tiến bộ trên thế giới đã kề vai sát cánh, giúp đỡ ủng hộ sự nghiệp cách mạng chí nghĩa của nhân dân Việt Nam suốt 80 năm qua.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Video: VTV
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân đang là mệnh lệnh hành động. Đây chính là hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa.
Hướng tới tương lai, Tổng Bí thư cho biết Đảng đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân.
Ông kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ở trong nước và ngoài nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, nhân dân mong đợi.
"Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân", ông nói.
Kết lại bài phát biểu, người đứng đầu Đảng gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
"Đất nước Việt Nam trường tồn, Tổ quốc Việt Nam hòa bình, dân tộc Việt Nam thịnh vượng, phát triển. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Vinh quang mãi mãi thuộc về nhân dân", Tổng Bí thư tuyên bố.
Giới thiệu các đại biểu tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường; các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang.
Tham dự còn có Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.
Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phạm Thế Duyệt, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng, Phan Diễn; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Ngoài ra, tham dự Lễ kỷ niệm còn có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Qua màn hình lớn đặt tại các ngả đường cùng 600 loa truyền thanh khu phố, bài Tiến quân ca vang vọng khắp phố phường Thủ đô. Người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, tạm ngừng hoạt động để cùng hòa giọng "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc...". Lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ nghiêm trang chào điều lệnh.
Người dân trên phố Tràng Tiền chào cờ, hát Quốc ca. Video: Lộc Chung
Một cảnh sát Công an Hà Nội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Quỳnh Trần
Lực lượng công an và người dân cùng tham gia chào cờ. Ảnh: Quỳnh Trần
Người dân cùng hát vang bài Tiến quân ca. Ảnh: Quỳnh Trần
Hàng dài người dân trên phố Tràng Tiền hát Quốc ca. Ảnh: Quỳnh Trần
Cùng lúc với Ba Đình, lễ chào cờ trên biển diễn ra tại căn cứ Hải quân Cam Ranh (Khánh Hòa). Lần đầu Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển với sự tham gia của Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển - khẳng định với thế giới rằng đất nước có đủ quân binh chủng để bảo vệ Tổ quốc.
Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, có mặt trên tàu Trần Hưng Đạo, chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển.
Thủy thủ tàu ngầm Kilo chào cờ trên biển. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Những người lính từ căn cứ hải quân Cam Ranh chào cờ trên biển. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Đội hình diễu binh trên biển chào cờ. Video: Quân chủng Hải quân
Quân nhạc cử Quốc thiều. Cùng lúc, 21 loạt đại bác tại Sân vận động Mỹ Đình trên nền Quốc thiều 54 giây do chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 khai hỏa. Đây là nghi thức cao nhất trong các sự kiện quan trọng của quốc gia. Cùng lúc, Tiến quân ca vang lên trên Quảng trường Ba Đình - nơi 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trước nửa triệu đồng bào, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh vào vị trí. Ảnh: Phạm Dự
21 loạt đại bác khai hỏa từ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Phạm Dự
Đội Pháo lễ khai hỏa 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều 54 giây. Video: Thu Trang
Lễ chào cờ tại Ba Đình (Hà Nội) và Cam Ranh (Khánh Hòa). Video: VTV
Đội hình rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh sang Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thanh Tùng
Ngọn lửa truyền thống biểu tượng ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới quảng trường Ba Đình. Đuốc được trao cho trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát - nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông từng là phi công chiến đấu thuộc Trung đoàn Không quân 927, lái chiếc Mig-21 số hiệu 5020 bắn rơi 6 máy bay Mỹ trong kháng chiến.
Ngọn lửa được Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng Nguyễn Đức Soát thắp lên đài. Ảnh: Thanh Tùng
Ngọn lửa thiêng thắp sáng trên đài, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Lễ rước đuốc trên Quảng trường Ba Đình. Video: VTV
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tuyên bố Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu. Ông trân trọng kính mời các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu, khách quý và toàn thể đồng chí đồng bào cùng hướng về đài lửa để chứng kiến nghi thức mở đầu cho lễ khai mạc- Nghi thức rước đuốc truyền thống.
Trước lễ diễu binh, các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân kết hợp đồng diễn màn trống hội và nghệ thuật trên quảng trường Ba Đình.
Biểu diễn trống hội kết hợp đồng diễn nghệ thuật. Video: VTV
Phố Trần Phú, gần quảng trường Ba Đình, nơi các khối diễu binh, diễu hành đi qua đã không còn chỗ trống.
Dòng người trên đường chờ đợi lễ diễu binh, diễu hành trên phố Trần Phú. Video: Trung Đào
Dòng người chờ đợi trên phố Trần Phú. Ảnh: Trung Đào
Bộ đội Phòng không - Không quân vào vị trí tại đường Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Đông
Dàn khí tài đặc chủng, tổ hợp tên lửa do Việt Nam nghiên cứu, phát triển. Ảnh: Nguyễn Đông
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện đại hóa. Phiên bản nâng cấp có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn, hiệu quả chiến đấu cao hơn. Khí tài thuộc khối xe Phòng không Không quân. Ảnh: Nguyễn Đông
Khu vực Hồ Tây sương sớm mờ ảo, các dãy xe bánh xích, bánh lốp vẫn nằm chờ lệnh tiến vào lễ đài trên quảng trường Ba Đình. Khu vực này vẫn đang đông kín người dân hai bên đường, an ninh được thắt chặt.
Đường Thanh Niên ven hồ Tây trong sương sớm. Ảnh: Nguyễn Đông
Các chiến sĩ công an phường Hồng Hà hỗ trợ bế các em nhỏ lên phía trước để có thể xem diễu binh. Video: Tuấn Việt
Hà Nội sáng nay không mưa, nhiệt độ ngoài trời khoảng 26 độ C. Trước chính lễ, 18 khối đứng đã vào vị trí trong sân quảng trường Ba Đình; 43 khối đi xếp đội hình theo thứ tự từ sân quảng trường đến đầu đường Hùng Vương giao với Quán Thánh.
Phía sau hàng trăm xe pháo quân sự của bộ đội Tăng Thiết giáp; Pháo binh - Tên lửa; Pháo binh Tên lửa bờ Hải quân; Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử; Hóa học - Công binh; xe đặc chủng Công an xếp hàng. Đội hình kéo dài từ đầu đường Hùng Vương qua Thanh Niên tới Nghi Tàm.
Đội pháo lễ ở sân Mỹ Đình sẵn sàng khai hỏa. Ảnh: Phạm Dự
Trên sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu lựu pháo 105 mm đã sẵn sàng khai hỏa 21 loạt đại bác chào mừng. Nghi thức do bộ đội Lữ đoàn Pháo binh 45 - đơn vị 15 năm kiêm nhiệm bắn pháo lễ trong các sự kiện trọng đại đất nước, đón thượng khách.
Tiếng pháo lễ được truyền đến Ba Đình từ hệ thống thông tin do Binh chủng Thông tin liên lạc đảm nhận. Đạn pháo lễ là loại chuyên dụng, chỉ có thuốc phóng, không đầu đạn để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh. Lực lượng an ninh đã thiết lập hàng rào barie ngăn người dân ở khoảng cách gần trăm mét.
Dàn trống hội do học viên Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn luyện tập trước giờ khai mạc. Ảnh: Thanh Tùng
Các khối nghệ thuật, biểu diễn chào mừng vào vị trí. Ảnh: Thanh Tùng
Tại quảng trường Ba Đình, các khối biểu diễn văn nghệ đã tập trung đầy đủ. Trên khán đài, các đại biểu mang theo bảng màu để xếp hình cờ Tổ quốc. Ảnh: Giang Huy
Khối xe nghi trượng vào vị trí chuẩn bị. Ảnh: Giang Huy
Đội trống hội tập luyện. Ảnh: Giang Huy
Trên tuyến phố đoàn diễu binh đi qua như Kim Mã - Nguyễn Thái Học, Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Trần Khánh Dư, người dân tập trung đông đảo chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành.
Trên đường Trần Khánh Dư, đoạn giao với phố Tràng Tiền, nơi các khối diễu hành đi qua đã có hàng nghìn người chờ đợi hai bên đường. Ảnh: Phạm Chiểu
Dòng người trên phố Trần Phú. Ảnh: Trung Đào
Các cựu binh tại góc phố Lý Thái Tổ và phố Cổ Tân được xếp vị trí ngồi thuận lợi để xem diễu binh. Ảnh: Sơn Tùng
Hầu hết các bác đều có mặt từ tối hôm trước để chờ đến lúc diễu binh. Ai cũng thể hiện sự vui mừng, hồi hộp. Ảnh: Sơn Tùng
Binh nhì Đoàn Trường Sơn, quê Hải Dương, công tác tại 490 Hải Dương tham gia tập luyện diễu binh nên ba tháng nay chưa gặp mẹ và bạn gái. Mẹ anh, bà Nguyễn Thị Hiền, đã chờ hai ngày nay để được gặp con. "Hôm qua thấy xe con mà không gặp. Nay gặp được con tôi đã khóc. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng nhưng có ý nghĩa đặc biệt vì nay là sinh nhật 45 tuổi của tôi", bà Hiền nói.
Bịn rịn bên Trường Sơn, bạn gái Cà Mai Giao, 18 tuổi, mắt đỏ hoe sau thời gian dài mới gặp được người yêu. Cô cũng tự hào khi anh đứng trong hàng ngũ chiến sĩ diễu binh trong ngày lễ trọng đại của đất nước. "Những ngày nói chuyện qua điện thoại, biết anh vất vả luyện tập, em luôn động viên. Nay gặp mặt anh có đen hơn, em càng thương anh hơn", Giao nói.
Binh nhì Đoàn Trường Sơn bên mẹ và người yêu. Ảnh: Nguyễn Đông
Trong lúc tập kết, chiến sĩ Nguyễn Hoài Nam gặp lại mẹ và anh chị em. Ảnh: Quỳnh Trần
Hai cựu chiến binh Đinh Văn Đâu và Phạm Hưu Đề cho biết chưa bao giờ vui như hôm nay. Các ông hạnh phúc khi lần thứ ba được tham dự lễ diễu binh, diễu hành.
Hai cựu chiến binh chụp ảnh cùng các sinh viên ĐH Văn hóa. Ảnh: Giang Huy
Các diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn tiết mục khai mạc bắt đầu vào vị trí tập kết tại quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thanh Tùng
Nhóm nghệ sĩ múa cờ tập dượt trong quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thanh Tùng
Các khí tài bánh lốp được kiểm tra kỹ trước lễ diễu binh. Ảnh: Quỳnh Trần
Trên đường Thanh Niên, các chiến sĩ đã vào vị trí tập kết chỉnh đốn lại đội ngũ trước khi diễu binh. Ảnh: Quỳnh Trần
Chiến sĩ sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh: Quỳnh Trần
Đại tá Phạm Quang Hải (cầm ảnh), 64 tuổi, cựu chiến binh Quân đoàn 12, từ phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội sáng 1/9. Ông cùng các đồng đội chọn đường Thanh Niên để theo dõi đoàn xe tăng, xe bánh lốp đi qua và giao lưu với các chiến sĩ.
Từng tham gia chiến đấu tại biên giới phía Bắc, ông nhắn gửi đến thế hệ trẻ tinh thần tự tin, mong các con cháu phát huy truyền thống và các thành quả của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới. Ông cũng mong thế hệ trẻ thấu hiểu lịch sử để tự tin bước vào tương lai bằng hành trang tri thức, sức khỏe, trí tuệ.
Ông chuẩn bị ảnh Bác Hồ để chào đón các đoàn diễu binh. Ảnh: Nguyễn Đông
Công tác an ninh ở trong các tuyến đường quanh khu vực quảng trường Ba Đình được siết chặt, các đại biểu, khách mời được kiểm tra trước khi vào quảng trường.
Các khách mời đều được kiểm tra giấy tờ. Ảnh: Quỳnh Trần
Dòng người nối dài chờ đợi để kiểm tra an ninh. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối Văn hóa Thể thao tham gia diễu hành có khoảng 200 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên. Các diễn viên điện ảnh có vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ, Lê Khanh, Lan Hương, Tú Oanh, Lương Thu Trang, Thanh Sơn, Việt Hoa, Thu Quỳnh, Huỳnh Lập; các ca sĩ Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, Tuấn Cry, Trang Pháp, Trương Quỳnh Anh và một số hoa hậu, á hậu, người đẹp...
Ca sĩ Mono chụp ảnh với một chiến sĩ. Ảnh: Quỳnh Trần
Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh chụp ảnh với một em nhỏ. Ảnh: Quỳnh Trần
Hoa hậu Việt Nam 2025 Hà Trúc Linh (trái) chụp ảnh với các người đẹp khác tham gia diễu hành. Ảnh: Quỳnh Trần
Cảnh khuyển được huy động làm nhiệm vụ tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng và vườn hoa Lý Tự Trọng, đường Thụy Khuê, cách quảng trường Ba Đình khoảng 500 m. Ảnh: Nguyễn Đông
Đây là khu vực có đông các khối diễu hành và khí tài tập trung. Ảnh: Nguyễn Đông
Các cựu chiến binh hát giao lưu với các chiến sĩ Pháo binh Tên lửa, trước đền Quán Thánh, đường Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Đông
Các cựu chiến binh được hỗ trợ ghế và vị trí ưu tiên để dễ quan sát lễ diễu binh. Ảnh: Nguyễn Đông
Bộ đội và cựu chiến binh cùng hát bài "Như có Bác trong ngày đại thắng". Video: Nguyễn Đông
Xe tăng đi qua panô chào mừng 80 năm Quốc khánh tại khu vực Quán Thánh - Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Đông
Người dân hò reo khi dàn khí tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam đi qua. Ảnh: Nguyễn Đông
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01, sản phẩm do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, phát triển. Ảnh: Nguyễn Đông
Đoàn xe tăng tham gia duyệt binh đi ra đường Cửa Bắc để về nơi tập kết. Hàng nghìn người dân thức trắng đêm trên tuyến đường này đã reo hò vang dậy cả tuyến phố.
Chiến sĩ lái xe chào người dân. Ảnh: Nguyễn Đông
Xe tăng T-62 được Liên Xô phát triển từ đầu thập niên 1960, là một phiên bản cải tiến so với mẫu tăng T-54 rất thành công. T-62 có kíp lái 4 người; trọng lượng 37,5 tấn; dài 9,335 m; rộng 3,3m và cao 3,395 m. Xe được trang bị động cơ 580 mã lực với tốc độ tối đa 50 km/h. Ảnh: Nguyễn Đông
Một số dòng xe tăng đã được cải tiến, hiện đại hóa như T54B/T55 - những "pháo đài thép" được vận hành bởi kíp 4 người, được trang bị pháo, súng máy phòng không. Ảnh: Nguyễn Đông
Đoàn xe tăng đi qua phố Cửa Bắc. Video: Nguyễn Đông
Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh bắt đầu lúc 6h30 ngày 2/9 bằng nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Ba Đình, tiếp đó là 21 loạt đại bác tại sân vận động Mỹ Đình cùng lúc bài Tiến quân ca vang lên trên quảng trường Ba Đình.
6h50, Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đến 7h05 là diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Từ 7h45 đến 9h45 là phần diễu binh diễu hành của hơn 16.000 người thuộc lực lượng vũ trang, 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng của công an và 9.000 người thuộc 13 khối quần chúng, khối xếp hình xếp chữ và khối đồng diễn.
Hàng triệu trái tim Việt Nam đang thao thức, hướng về lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Để...
Nguồn: [Link nguồn]
-02/09/2025 05:00 AM (GMT+7)