"Thanh âm hòa bình" ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của A80
Điều đặc biệt là phần lớn các thành viên đều không nhận thù lao, chỉ đơn giản vì cùng một tình yêu dành cho đất nước và mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp của các chiến sĩ tham gia A80.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, tác phẩm phim cộng đồng "Thanh âm hòa bình" đã chính thức ra mắt và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.
Tác phẩm "Thanh âm hòa bình"
Tác phẩm là kết quả tâm huyết của nhóm Siêu phim Quốc gia A80, gồm 800 thành viên là những nhiếp ảnh không chuyên đến từ khắp mọi miền đất nước. Họ đã cùng nhau thực hiện dự án này với mong muốn ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng, đẹp đẽ của các chiến sĩ và nhân dân trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.
Ý tưởng về dự án bắt đầu trong một buổi ghi hình của anh Huy Gulit (trưởng nhóm làm phim) khi quay tổng hợp luyện Nhiệm vụ A80 trên Đại học Quốc gia vào ngày 2/8, anh đã được chứng kiến những khoảnh khắc ấn tượng về khối CAND.
Tại đây, anh cũng thấy được sự vất vả của các chiến sĩ tham gia A80 khi phải khổ luyện dưới cái nắng gay gắt, nhiều người phải vào lều y tế để hồi sức nhưng các chiến sĩ vẫn tập luyện rất nghiêm trang, chỉn chu.
"Chính sự nỗ lực và tinh thần kỷ luật đáng khâm phục ấy đã thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó để tri ân, để ghi lại hình ảnh đẹp nhất của các chiến sĩ trong một bộ phim xứng tầm" - anh Huy cho hay.
Thông qua hàng vạn bức ảnh và hàng trăm thước phim, nhóm hy vọng sẽ lan tỏa tinh thần yêu nước, khắc họa niềm tự hào dân tộc và ghi lại dấu ấn lịch sử cho các thế hệ mai sau.
Khi chia sẻ ý tưởng làm phim về A80, chỉ trong vòng 24 giờ, đã có hơn 200 người từ cộng đồng làm phim, nhiếp ảnh hưởng ứng tham gia, sau đó nhanh chóng tăng lên gần 800 người. Trong đó, khoảng 90 thành viên hoạt động thường xuyên, sẵn sàng làm việc ngày đêm để đảm bảo tiến độ dự án. Từ ghi hình, viết nội dung, xử lý hậu kỳ đến truyền thông, mọi công đoạn đều được triển khai nghiêm túc, bài bản như một ê-kíp chuyên nghiệp thực thụ.
Điều đặc biệt là tất cả thành viên đều không nhận thù lao, chỉ đơn giản vì cùng một tình yêu dành cho đất nước và mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp của các chiến sĩ tham gia A80.
Dự án bắt đầu từ ngày 6/8 và tập trung cao độ vào các hoạt động ghi hình huấn luyện, tổng duyệt và lễ chính ngày 2/9. Qua quá trình tác nghiệp, nhóm đã thu thập được khoảng 17.000 bức ảnh, trong đó 10.000 ảnh ghi lại các hoạt động của lực lượng chiến sĩ, còn lại là những khoảnh khắc đầy cảm xúc của quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, hơn 30 thước phim ngắn đã được dựng với chất lượng chỉn chu, thể hiện sự sáng tạo và công phu trong từng khung hình.
Anh Huy Gulit (bìa trái), anh Lê Xuân Bách (bìa phải) chụp ảnh cùng các đồng chí khối Tác chiến điện tử
Tất cả tư liệu này đều được công bố miễn phí trên fanpage của dự án và gửi tặng trực tiếp tới các đơn vị công an, lực lượng vũ trang, các cơ quan truyền thông như VTV3 nhằm phục vụ cho mục đích tuyên truyền, giáo dục và lưu trữ
Không dừng lại ở đó, nhóm còn thực hiện 2 tác phẩm "Thanh âm hòa bình", tái hiện hành trình 80 năm lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước và một phim ngắn tri ân cộng đồng, như lời cảm ơn đến những người đã đóng góp lặng thầm cho dự án.
Ê kip đã đồng hành cùng nhau trong suốt gần 2 tháng để ghi lại những hình ảnh, thước phim ý nghĩa
Trong quá trình tác nghiệp, một kỷ niệm đáng nhớ đối với cả nhóm khi làm việc tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4 (Miếu Môn). Khi nhóm đến đây để ghi hình, do yêu cầu về an ninh, việc sử dụng flycam không được cho phép. Thay vì dừng lại, các thành viên đã nhanh chóng tìm ra một giải pháp vừa sáng tạo, vừa linh hoạt, đó là buộc flycam lên một cây gậy cao 6 mét để ghi lại những góc máy trên cao theo cách đặc biệt nhất.
Khoảnh khắc đặc biệt ấy, khi được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa ngoài mong đợi. Đoạn video quay từ “gậy flycam” nhanh chóng thu hút gần 3 triệu lượt xem trên Facebook, trở thành một dấu mốc truyền thông quan trọng, đưa dự án đến gần hơn với công chúng. Từ đó, nhiều đơn vị và tổ chức đã chủ động liên hệ, bày tỏ sự quan tâm và sẵn lòng đồng hành, hỗ trợ nhóm bằng nhiều hình thức khác nhau.
Clip ghi lại khoảnh khắc ê kíp chế "gậy flycam" tự chế
Anh Huy Gulit chia sẻ, điều đọng lại sâu sắc nhất sau khi dự án khép lại không chỉ là những thước phim hay những con số, mà chính là sự kết nối giữa con người với con người.
"Những người từng xa lạ, từ khắp mọi miền đất nước, đã trở thành đồng đội, cùng nhau tạo nên một hành trình đầy cảm hứng. Ở đó, mỗi cá nhân đều cảm nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của sự cống hiến và có thể tự hào mà nói rằng: 'Tôi đã được góp phần cho Tổ quốc, theo cách của riêng mình'" - anh bày tỏ.
Một số hình ảnh do nhóm Siêu phim Quốc gia thực hiện:
Nhóm mong muốn gửi tặng những bức ảnh, thước phim đẹp nhất đến các chiến sĩ tham gia A80.
Họ muốn gửi lời tri ân chân thành dành cho những người lính, những người đã mang lại khí thế hào hùng cho Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 80 năm lịch sử
Suốt gần 2 tháng ròng rã, nhóm đã cùng các chiến sĩ "vượt nắng thắng mưa", không quản mệt mỏi, để ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp cho các chiến sĩ.
Hình ảnh hùng dũng của khối Kỵ binh
Khối Gìn giữ hòa bình
Khối nữ Biệt động.
Khối Quân nhạc
Khối nam Đặc công.
Tổ Công an kỳ.
Khối Phòng cháy chữa cháy.
Khối Hồng kỳ.
Khố nam Chiến sĩ thông tin.
Khối Dân quân tự vệ
Khối cảnh sát cơ động.
Nguồn: [Link nguồn]
-19/09/2025 10:23 AM (GMT+7)