Chuyện xúc động phía sau hình ảnh 4 phụ nữ cõng bồn nước inox leo núi

Hình ảnh một cụ bà ở Đồng Văn (Hà Giang) cõng chiếc bồn nước bằng Inox được tặng vượt dốc khiến ai cũng phải thán phục.

Câu chuyện cõng bồn nước Inox chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận.

Câu chuyện cõng bồn nước Inox chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh một cụ bà và những người phụ nữ khoảng 50 tuổi ở xã Vần Chải, xã Sủng Trái, (Đồng Văn, Hà Giang) vui vẻ cõng bồn nước Inox được tặng phăm phăm leo núi khiến ai cũng kinh ngạc.

Cụ thể, Facebook này viết: “Không hiểu bằng sức lực và cách nào những người phụ nữ ở Đồng Văn, Hà Giang, vùng cao nguyên đá lại có thể cõng bồn nước băng rừng, vượt dốc thế này?”.

Sau khi thông tin, hình ảnh được đăng tải, nhiều người tỏ ra thương cảm với bà con vùng cao phải oằn lưng cõng bồn nước về nhà.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Giác – Chủ tịch UBND xã Vần Chải (Đồng Văn, Hà Giang) xác nhận hình ảnh những người phụ nữ cõng bồn nước Inox trên thuộc địa bàn xã.

Cụ bà cõng bồn nước ở xã Lũng Phìn, Đồng Văn, Hà Giang.

Cụ bà cõng bồn nước ở xã Lũng Phìn, Đồng Văn, Hà Giang.

Hình ảnh những người phụ nữ cõng bồn nước trên lưng được chụp vào khoảng tháng 3/2020. Khi đó, dự án tặng bồn nước cho người dân được một nhóm bạn có tên “Hà Giang trẻ” thực hiện.

“Xã tôi bà con được nhận hơn 100 bồn nước Inox này, lúc đó toàn chị, em phụ nữ đi nhận quà, con trai có rất ít nên mới có hình ảnh như vậy. Thực ra, cái bồn nước này nó nhẹ, không nặng như mọi người nghĩ”, ông Giác thông tin.

Những người phụ nữ đi cõng bình nước ở xã Vần Chải, Đồng Văn, Hà Giang.

Những người phụ nữ đi cõng bình nước ở xã Vần Chải, Đồng Văn, Hà Giang.

Theo ông Giác, trên địa bàn xã vào mùa khô từ tháng 10 cho đến tháng 3, nguồn nước thiếu nghiêm trọng khiến sinh hoạt của bà con gặp nhiều khó khăn. Để có nước sinh hoạt, người dân phải đi bộ rất xa, lấy can hứng nước nửa ngày về tích trữ mới đủ nước sinh hoạt dùng trong 4-5 ngày cho gia đình.

“Trên này thiếu nước nhiều lắm, nước ăn còn chẳng có nói gì đến tắm giặt. Nước bà con hứng về chủ yếu chỉ được dùng để uống và nấu ăn”, ông Giác nói.

Về phía đại diện dự án tặng bồn nước Inox cho người dân ở Hà Giang, anh Nguyễn Văn Trãi - Công ty Hà Giang Trẻ cho biết, hình ảnh những người phụ nữ, thậm chí người già địu bồn nước là có thật, khi nhóm anh đi trao bồn nước Inox cho người dân ở các xã thuộc huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Những hình ảnh như này khiến nhiều người xúc động.

Những hình ảnh như này khiến nhiều người xúc động.

“Hình ảnh bà cụ cõng bồn nước là ở xã Lũng Phìn, Đồng Văn. Cũng có đàn ông đến cõng bồn nước nhưng đa số là phụ nữ. Nhìn bồn nước cồng kềnh vậy nhưng nó không quá nặng, tổng thể cả bồn và chân đế chỉ khoảng 25kg”, anh Trãi nói.

Anh Trãi cho biết, nhóm rất muốn đưa vào tận nhà cho người dân nhưng do ô tô chỉ vào được trung tâm, phần còn lại nhờ bà con đến di chuyển về. Hiện tại, nhóm anh Trãi đã trao được gần 1.000 bồn nước Inox cho 16 xã trên 4 huyện của tỉnh Hà Giang.

Cũng có cả đàn ông đi cõng bồn nước.

Cũng có cả đàn ông đi cõng bồn nước.

Anh Trãi kể, sau một lần về chơi nhà của một nhân viên trong công ty, thấy bạn này đi địu 1 can nước mất 1 tiếng rưỡi mới về nhưng khi về rửa một cái thớt đã mất nửa can khiến anh nảy sinh ý định tặng bồn nước để người dân tích trữ.

“Bạn ấy bảo với tôi, anh thông cảm, nhà em 1 năm ăn thịt được 3 đến 4 lần thôi nên thớt gỗ để lâu nhiều mùn quá. Chính từ những điều nhỏ nhặt đó nên tôi đã cố gắng vận động, kêu gọi để tặng bồn nước cho người”, anh Trãi kể.

Nguồn: [Link nguồn]

Hạnh phúc ”mỉm cười” với cậu bé ở Hà Giang cõng viên gạch 12kg lấy 2.000 đồng

Sau khi câu chuyện của cậu bé 12 tuổi ở Hà Giang cõng gạch kiếm số tiền ít ỏi được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN