Cận cảnh nơi ở của cậu bé cõng gạch để kiếm tiền ở Hà Giang

Sự kiện: 24h vạn dặm

Nhìn nơi ở của cậu bé 12 tuổi và nồi mèn mén được em và những người trong gia đình sử dụng ăn thay cơm khiến ai cũng rớt nước mắt.

Sùng Mí Sò (12 tuổi, ở xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang), phải oằn lưng cõng 3 viên gạch, mỗi viên nặng 12kg trên lưng để kiếm tiền. Sò có gia cảnh éo le khi bố bị tai nạn giao thông mất cách đây hơn 1 năm, mẹ đi lấy chồng mới để lại 3 anh em Sò cho ông bà nội nuôi dưỡng.

Sùng Mí Sò (12 tuổi, ở xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang), phải oằn lưng cõng 3 viên gạch, mỗi viên nặng 12kg trên lưng để kiếm tiền. Sò có gia cảnh éo le khi bố bị tai nạn giao thông mất cách đây hơn 1 năm, mẹ đi lấy chồng mới để lại 3 anh em Sò cho ông bà nội nuôi dưỡng.

Lãnh đạo xã Sủng Là cho biết, Sò kể đi cõng gạch được 3 chuyến, chuyến đầu cõng được 3 viên, chuyến thứ hai được 2 viên và chuyến thứ 3 được 1 viên, mỗi viên được trả 2.000 đồng. Do giờ đang được nghỉ học, nhà cũng nghèo nên cháu tự đi kiếm tiền chứ không ai ép buộc.

Lãnh đạo xã Sủng Là cho biết, Sò kể đi cõng gạch được 3 chuyến, chuyến đầu cõng được 3 viên, chuyến thứ hai được 2 viên và chuyến thứ 3 được 1 viên, mỗi viên được trả 2.000 đồng. Do giờ đang được nghỉ học, nhà cũng nghèo nên cháu tự đi kiếm tiền chứ không ai ép buộc.

vị lãnh đạo xã này cho biết thêm, Sò cõng gạch cho người cùng xã hôm 10/4, được 12.000 đồng, không phải 18.000 đồng như trên mạng chia sẻ.

vị lãnh đạo xã này cho biết thêm, Sò cõng gạch cho người cùng xã hôm 10/4, được 12.000 đồng, không phải 18.000 đồng như trên mạng chia sẻ.

Con đường dẫn vào nhà em Sùng Mí Sò. Hằng ngày, ngoài giờ học, Sò còn giúp đỡ ông bà nội làm nương rẫy, trồng ngô, cắt cỏ hay đi đổi công, em làm việc như một người lớn dù mới chỉ 12 tuổi.

Con đường dẫn vào nhà em Sùng Mí Sò. Hằng ngày, ngoài giờ học, Sò còn giúp đỡ ông bà nội làm nương rẫy, trồng ngô, cắt cỏ hay đi đổi công, em làm việc như một người lớn dù mới chỉ 12 tuổi.

Ngôi nhà Sùng Mí Sò ở cùng với ông bà nội và 2 em.

Ngôi nhà Sùng Mí Sò ở cùng với ông bà nội và 2 em.

Cận cảnh nơi ở của cậu bé cõng gạch để kiếm tiền ở Hà Giang - 6

Ngôi nhà Sùng Mí Sò đang ở cùng ông bà và các em là nhà đắp đất (nhà trình tường), kiểu nhà truyền thống của dân tộc Mông ở Đồng Văn. Cả nhà có điện xài nhưng nước thì phải đi hứng từng giọt ở hốc đá hoặc sử dụng nước mưa.

Ngôi nhà Sùng Mí Sò đang ở cùng ông bà và các em là nhà đắp đất (nhà trình tường), kiểu nhà truyền thống của dân tộc Mông ở Đồng Văn. Cả nhà có điện xài nhưng nước thì phải đi hứng từng giọt ở hốc đá hoặc sử dụng nước mưa.

Cận cảnh nơi ở của cậu bé cõng gạch để kiếm tiền ở Hà Giang - 8

Ông bà nội cùng 3 anh em Sò Mí Sùng.

Ông bà nội cùng 3 anh em Sò Mí Sùng.

Khu vực bếp của gia đình Sò Mí Sùng.

Khu vực bếp của gia đình Sò Mí Sùng.

Trong khu bếp cũng không có đồ đạc gì đáng giá.

Trong khu bếp cũng không có đồ đạc gì đáng giá.

Chỉ có mấy cái nồi, vài cái bát.

Chỉ có mấy cái nồi, vài cái bát.

Nồi mén mèn (ngô xay) như này đã được gia đình Sùng Mí Sò sử dụng suốt thay cơm.

Nồi mén mèn (ngô xay) như này đã được gia đình Sùng Mí Sò sử dụng suốt thay cơm.

Chỉ những dịp Tết, hay khi được phát gạo thì mấy anh em Sò mới có gạo ăn, còn lại đều phải ăn mèn mén như thế này.

Chỉ những dịp Tết, hay khi được phát gạo thì mấy anh em Sò mới có gạo ăn, còn lại đều phải ăn mèn mén như thế này.

Nguồn: [Link nguồn]

Xót thương cậu bé vùng cao oằn lưng cõng 6 viên gạch lấy 12.000 đồng

Hoàn cảnh éo le, thiếu tiền nên cậu bé 12 tuổi đã nhận cõng gạch thuê để kiếm số tiền ít ỏi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN