Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
1
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Tin mới nhất Djokovic ở Australia: Nole được yêu cầu nói thật về đơn miễn trừ y tế

(Tin thể thao, tin tennis) Phó Thủ tướng Australia Barnaby Joyce đề nghị Novak Djokovic nói sự thật về hồ sơ yêu cầu miễn trừ y tế đã bị nước này từ chối.

Clip Djokovic vẫy chào fan từ khách sạn

Djokovic được Australia yêu cầu nói sự thật

"Nếu Novak Djokovic không thể cung cấp các bằng chứng thích hợp thì anh ta đang đùa giỡn với chủ quyền của một quốc gia", ông Joyce nói trong chương trình Newshour của BBC hôm 6/1. "100% ai đó đã phạm sai lầm trong việc này và nếu Djokovic không nói ra sự thật thì anh ta chính là kẻ có lỗi. Bạn không thể đi lang thang khắp thế giới với suy nghĩ rằng vì bạn giàu có nên bạn có thể vượt qua luật pháp của quốc gia khác".

Theo báo Anh Express, Djokovic lấy lý do từng nhiễm Covid-19 trong sáu tháng gần đây để yêu cầu miễn trừ. Nhưng, chính phủ liên bang Australia không xem đây là điều kiện đủ để miễn trừ.

Chính phủ tuyên bố Nole không bị "giam cầm"

Chính phủ Australia vừa phủ nhận thông tin Novak Djokovic đang bị "giam cầm như tù nhân" tại nước này. Theo Bộ trưởng Nội vụ Australia, Karen Andrews cho biết Djokovic có thể bay ra khỏi đất nước trên chuyến bay đầu tiên trong ngày và sẽ luôn có sẵn chuyến bay cho tay vợt số 1 thế giới nếu anh đồng ý rời Australia.

Bộ trưởng Nội vụ Australia tuyên bố nước này không giam cầm Djokovic

Bộ trưởng Nội vụ Australia tuyên bố nước này không giam cầm Djokovic

“Đầu tiên, tôi có thể nói rằng Djokovic không bị giam giữ ở Australia. Anh ấy có thể tự do rời đi bất cứ lúc nào nếu anh ấy muốn. Lực lượng chức năng của chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết mức cho điều đó", bà Karen Andrews khẳng định.

Bà Andrews còn cho biết thêm, các cuộc điều tra của lực lượng hải quan đang tiếp tục diễn ra với 2 tay vợt khác mới bay tới Australia để tham dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2022. Trong khi đó, cha mẹ của Djokovic đã cáo buộc các nhà chức trách Australia đã biến con trai mình thành “vật tế thần chính trị”.

"Không ai đáng bị đối xử như vậy, đặc biệt là không phải Djokovic”, bà Dijana nói về con trai. "Đây hoàn toàn là một cuộc tấn công chính trị nhằm vào Nole, nó cũng ngăn thằng bé trở thành tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Djokovic là vật tế thần của họ", mẹ của tay vợt số 1 thế giới nói thêm.

Lộ clip Djokovic vẫy chào fan từ khách sạn

Novak Djokovic đang trở thành tâm điểm của làng tennis vì vụ lùm xùm liên quan tới việc bị hủy visa và không thể nhập cảnh vào Australia đêm 5/1, thời điểm Australian Open 2022 sắp khởi tranh (ngày 17/1).

Trước đó, tay vợt số 1 thế giới thông báo nhận được quyền miễn trừ y tế để nhập cảnh vào Australia mà không cần giấy xác nhận tiêm vắc xin phòng Covid-19. Nhưng việc miễn trừ y tế dành cho Nole chỉ là quyết định từ ban tổ chức mà chưa thông qua Chính phủ quốc gia này lẫn chính quyền bang Victoria.

Làng tennis hồi hộp dõi theo tình hình của Djokovic ở Australia

Làng tennis hồi hộp dõi theo tình hình của Djokovic ở Australia

Được biết, Djokovic đã gửi đơn kiện lên toàn án Liên bang Australia và được phép ở lại Melbourne tới thứ Hai tuần sau (10/1), thay vì bị trục xuất ngay lập tức. Trong thời gian chờ đợi, anh tạm thời chịu quản thúc tại khách sạn Park thuộc vùng ngoại ô Carlton (Melbourne, Australia).

Khi biết tin, nhiều fan đã mang biểu ngữ, quốc kì Serbia tụ tập trước nơi ở của Djokovic để bày tỏ sự ủng hộ với tay vợt số 1 thế giới. Những người này tin rằng Nole bị đối xử bất công, đồng thời kêu gọi thả tự do cho anh.

Trong đoạn phim do một tài khoản Twitter đăng tải vào tối muộn ngày 6/1 (giờ Việt Nam), Djokovic được nhìn thấy đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, hôn gió và làm biểu tượng "trái tim" để bày tỏ sự biết ơn với người ủng hộ mình.

Djokovic bị từ chối yêu cầu đổi chỗ ở

Trên truyền thông, Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic tiết lộ Djokovic đã thỉnh cầu được chuyển địa điểm quản thúc từ khách sạn Park về căn hộ mà đội ngũ huấn luyện của anh thuê. Tuy nhiên, chính quyền Australia và bang Victoria thẳng thừng khước từ yêu cầu này.

'Tôi đã nói chuyện với Djokovic 2 lần, theo thỏa thuận với chính quyền Australia. Bà Ana Brnabic (Thủ tướng Serbia) cũng thỉnh cầu cho phép Novak rời khỏi khách sạn khét tiếng đó và chuyển tới ngôi nhà mà anh ta thuê trước khi có quyết định cuối cùng từ tòa án vào thứ Hai. Đó là những gì Novak yêu cầu từ đất nước của mình, còn chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ công dân của mình".

Bố của Djokovic kêu ca khách sạn như "nhà tù"

Theo tìm hiểu, Park, nơi ở hiện tại của Djokovic là một khách sạn tiêu chuẩn 4,5 sao. Từ năm 2020 đến nay, Chính phủ Australia sử dụng nơi này để làm nơi lưu trú hơn 30 người tị nạn. Giới truyền thông tiết lộ khách sạn từng xảy ra 2 vụ hỏa hoạn vào tháng 12 năm ngoái cùng một đợt bùng phát Covid-19 vào tháng 10, trong đó có ít nhất 22 người tị nạn nhận kết quả dương tính.

Những người tị nạn gọi Park bằng nhiều cái tên như "khách sạn nhà tù" (Park Hotel Prison), thậm chí từng phát hiện thức ăn do phía khách sạn cung cấp có giòi bọ và nấm mốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Chúng tôi bị giữ ở một nơi hoàn toàn biệt lập, không có ánh sáng mặt trời, không khí trong lành, không thể di chuyển, dành 23 giờ/ngày trong một căn phòng không có cửa sổ, không biết bản thân sẽ sống được bao lâu. Chúng tôi phát ốm cả về thể xác lẫn tinh thần", một người tị nạn hé lộ về cuộc sống ở khách sạn Park.

Trong cuộc họp báo tại quê nhà Belgrade (Serbia), gia đình của Djokovic bày tỏ sự phẫn nộ trước việc tay vợt số 1 thế giới bị quản thúc. Ông Srdjan, bố của Nole tuyên bố: “Con trai tôi không phải bị quản thúc mà là đang ở tù. 

Họ lấy hết đồ đạc, thậm chí cả ví tiền, chỉ để lại cho con trai tôi một chiếc điện thoại và không có quần áo để thay, không có nơi rửa mặt. Con trai tôi đang ngồi tù, niềm tự hào của chúng ta đang là tù nhân của những kẻ này”.

Bà Dijana, mẹ của Djokovic cũng xác nhận được Nole tiết lộ về tình trạng của bản thân qua điện thoại: “Chỗ ở của con trai tôi khủng khiếp lắm. Nó chỉ là một khách sạn nhỏ dành cho người tị nạn, nếu bạn gọi đấy là khách sạn".

Nguồn: [Link nguồn]

Djokovic nếu không dự Australian Open, nguy cơ cả năm chỉ đấu 1 Grand Slam

(Tin tennis) Djokovic sau Australian Open có thể không được đấu 2 giải Grand Slam nữa trong năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Novak Djokovic Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN